Một người mẫu và cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Nga đã tử vong vào tuần trước do vết thương sau khi một con nai sừng tấm đâm thủng kính chắn gió xe Porsche của cô, theo một báo cáo.

New Project 64
Kseniya Alexandrova là người mẫu được Modus Vivendis đại diện, công ty đã đưa ra tuyên bố xác nhận cái chết của cô. (Kseniya Alexandrova/Instagram)

Kseniya Alexandrova, 30 tuổi, đã qua đời vì chấn thương sọ não nghiêm trọng sau vụ tai nạn xảy ra khi cô đang lái xe cùng chồng ở tỉnh Tver, Nga, vào ngày 5 tháng 7, hãng thông tấn RIA  của Nga đưa tin. Cô vẫn nằm viện trong tình trạng hôn mê cho đến khi qua đời vào ngày 12 tháng 8.

Alexandrova và chồng đang trên đường trở về nhà từ Rzhev thì xảy ra va chạm với con nai sừng tấm trên đường cao tốc M‑9, hãng tin này đưa tin.

Người chồng, không được nêu tên trong báo cáo, cho biết không có thời gian để phản ứng khi con vật nhảy ra trước chiếc Porsche Panamera của cặp đôi, đồng thời nói thêm rằng anh và Alexandrova đều thắt dây an toàn và lái xe ở tốc độ thấp trong lúc va chạm.

“Từ lúc con nai rừng nhảy ra cho đến khi va chạm, chỉ trong một tích tắc. Tôi không kịp làm gì cả”, anh chia sẻ với hãng tin trong một tuyên bố được dịch từ tiếng Nga.

Alexandrova, người ngồi ở ghếbên cạnh, đã bị thương ở đầu khi con vật lao qua kính chắn gió và vào trong cabin xe, chồng cô nói với hãng tin này.

“Cô ấy bất tỉnh, đầu bị gãy, khắp người bê bết máu. Xương trán của hộp sọ bị gãy – đó là một chấn thương sọ não hở”, người chồng nói.

Alexandrova đại diện cho Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2017 và giành giải Á quân tại cuộc thi Hoa hậu Nga vào đầu năm đó.

Công ty người mẫu Modus Vivendis của Alexandrova đã xác nhận cái chết của cô trong một tuyên bố bằng tiếng Nga và đăng trên Instagram của công ty vào ngày 13 tháng 8.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi, người mẫu Kseniya Alexandrova, đã qua đời vào tối hôm qua”, bản thông cáo cho biết.

“Kseniya Alexandrova thông minh và tài năng. Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho mọi người xung quanh”, công ty tiếp tục. “Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm”.