Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã dành nhiều lời ca ngợi cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Paris vào cuối tuần qua, bất chấp nhiều người chỉ trích màn trình diễn này đã xúc phạm những người Cơ đốc giáo khi chế giễu bức tranh “Bữa tối cuối cùng”. 

Bà Biden đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến tham dự Thế vận hội Paris và khen khợi lễ khai mạc là “ngoạn mục”. Bất chấp không khí lễ hội, mưa lớn đã làm ướt sũng các vận động viên từ tất cả các quốc gia khi họ diễu hành trên sông Seine bằng thuyền.

Bà Biden nhận xét rằng Hoa Kỳ sẽ phải làm việc rất tích cực nếu muốn vượt qua lễ khai mạc Thế Vận hội Paris khi Thế vận hội được tổ chức ở thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California của Hoa Kỳ vào năm 2028.

Trong một thông báo, bà Biden ca ngợi: “Vì vậy, tối qua, nó [lễ khai mạc Thế vận hội Paris] thật ngoạn mục. Cơn mưa không làm cụt hứng tinh thần của chúng tôi… Mỗi bước đi, tôi đều tự nghĩ, ôi lạy chúa, ôi lạy chúa. Chúng tôi sẽ vượt Thế vận hội này như thế nào?

Bà tiếp tục: “Được rồi. Paris có Tháp Eiffel, nhưng chúng tôi có Hollywood và sự kỳ diệu của Hollywood sẽ biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi…. Đó là thành phố [Los Angeles] nơi các thế hệ mới của những người mơ mộng định hình nền văn hóa của chúng tôi.

Bà Biden tin tưởng: “Vào cuối Thế vận hội 2028, các động viên Olympic và người hâm mộ sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở Los Angeles.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ và thế giới đã chỉ trích gay gắt lễ khai mạc Thế vận hội ở Paris sau khi các nghệ sĩ và các drag queen (nghệ sĩ giả gái) có màn biểu diễn chế giễu bức tranh “Bữa tối cuối cùng” của danh họa người Ý Leonardo Da Vinci. Bức tranh này mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với các tông đồ của mình.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chỉ trích: “Việc trình diễn chế giễu [bức tranh] Bữa tối cuối cùng vào đêm qua đã gây sốc và xúc phạm những người theo đạo Cơ đốc trên khắp thế giới, những người theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Ngày nay, cuộc chiến về đức tin và các giá trị truyền thống không có giới hạn. Nhưng chúng tôi biết rằng chân lý và đức hạnh sẽ luôn chiếm ưu thế.

Sau đó, ông Johnson đã đề cập đến một câu Kinh thánh John 1:15, có nội dung: “Ánh sáng soi sáng trong bóng tối, và bóng tối đã không đánh bại được ánh sáng.”

Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã đăng một bức ảnh của các nghệ sĩ giả gái kèm với bức ảnh “Bữa tối cuối cùng” và chỉ trích hành động này.

Ông lên án: “Người Pháp thân mến, khai mạc thế vận hội bằng cách xúc phạm hàng tỷ người Cơ đốc giáo trên khắp thế giới là một khởi đầu thật sự tồi tệ. Thật thảm hại.