Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Nga đã lên án chính quyền Nga vì kết án học viên Pháp Luân Công Natalya Minenkova.

Nga ket an phi phap hoc vien Phap Luan Cong 4 nam tu giam 1
Bà Natalya Minenkova tập bài thiền định của Pháp Luân Công tại Dendropark ở Moskva vào ngày 5/7/2022. (Ảnh: The Epoch Times)

Tháng 5/2024, bà Minenkova bị bắt trước khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh và gặp ông Tập Cận Bình. Đến ngày 23/7/2025, bà bị kết án 4 năm tù. Thời điểm kết án trùng với dịp kỷ niệm 26 năm Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công.

Mới đây, Tham tán kiêm người phát ngôn của Phái đoàn EU tại Nga, ông Jocelyn Guitton, tuyên bố: “Chúng tôi đang theo sát vụ kết án bà Natalya Minenkova, một học viên Pháp Luân Công.”

Bà Minenkova, 47 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm. Bà là phó giám đốc một công ty cung cấp thiết bị nha khoa ở Nga. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh dạ dày, đau họng và viêm amidan mãn tính của bà đều khỏi, bà cũng trở nên ôn hòa, không còn hay nóng tính như trước.

Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm cốt lõi, gồm 5 bài công pháp, có hiệu quả kỳ diệu cho cả tâm lẫn thân. Năm 1999, vì lo sợ số người tập vượt quá số đảng viên, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp đẫm máu.

Trong tuyên bố, ông Guitton lên án việc đàn áp và bức hại những người có tín ngưỡng, bao gồm học viên Pháp Luân Công.

Ông nói EU kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt, thù địch và bạo lực nhắm vào người dân vì tôn giáo hay tín ngưỡng, đồng thời luôn kêu gọi tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng.

Ông cho biết việc Nga kết án bà Minenkova là vi phạm pháp luật. Việc lợi dụng luật pháp để đàn áp hoặc kết tội những người thực hành quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là điều đáng lo ngại, cách làm này đi ngược lại Luật Nhân quyền quốc tế.

Chính quyền Nga viện dẫn một điều luật hình sự được thông qua năm 2015, trong đó liệt việc “tham gia hoạt động của các tổ chức không được hoan nghênh” là tội phạm, để kết án bà Minenkova.

Trong năm qua, Nga liên tục gia tăng đàn áp học viên Pháp Luân Công. Từ tháng 3/2024, thêm 7 học viên khác bị truy tố hoặc bắt giữ.

Cuối tháng 6/2025, một học viên Pháp Luân Công là công dân Nga cũng bị kết án 3 năm tù theo cùng điều luật. Tháng 11/2024, bà Oksana Shchetkina, đến từ thành phố Pyatigorsk ở miền nam nước Nga, cũng bị kết án 2 năm tù vì liên quan đến nhóm “Những người bạn của Pháp Luân Công” mà tòa án Nga liệt vào danh sách “không được hoan nghênh”.

Ông Guitton cho biết EU vô cùng quan ngại về tình trạng đàn áp và bức hại ngày càng gia tăng đối với người có tôn giáo hay tín ngưỡng ở Nga, Trung Quốc và cả ở nước ngoài.

Ngày 23/7/2025, tại phiên tòa, bà Minenkova nói: “Chúng tôi chỉ nói ra sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và chính điều này là điều ĐCSTQ sợ hãi. Giờ đây, họ đã vươn bàn tay đen sang Nga, lợi dụng các ông — điều tra viên, công tố viên, nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) — để làm những việc dơ bẩn.”

Ngày hôm sau, 24/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án chính quyền Nga vì gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Phó chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), ông Asif Mahmood, cũng lên án việc kết án bà Minenkova và các học viên khác.

Ông Guitton khẳng định EU sẽ phản đối chính quyền Nga về vụ việc kết án bà Minenkova và các học viên Pháp Luân Công, đồng thời nói rằng EU sẽ tiếp tục nêu vấn đề này với chính quyền Nga.

Ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)