Hải quân Mỹ công bố danh tính sĩ quan mất tích trong vụ trực thăng rơi xuống biển Ả Rập
- Timothy Frudd
- •
Hôm thứ Ba (7/7), Hải quân Hoa Kỳ xác nhận Chỉ huy Gabriel Edwards là quân nhân mất tích sau vụ trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập hôm 1/7.
Việc xác nhận quân nhân mất tích được công bố sau khi Hải quân Hoa Kỳ tiến hành hơn 102 giờ tìm kiếm và cứu nạn trên khu vực rộng hơn 14.000 dặm vuông.
Ông Edwards, Chỉ huy Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 5 (Helicopter Sea Combat Squadron 5), mất tích sau khi một trực thăng MH-60S Sea Hawk gặp nạn trên biển Ả Rập vào ngày 1/7. Chiếc trực thăng này thuộc biên chế tàu sân bay USS George H.W. Bush.
Ba trong số bốn thành viên tổ bay đã được cứu sau khi trực thăng hạ cánh khẩn cấp và được xác nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn thành viên tổ bay thứ tư huy động tàu chiến và máy bay từ hai cụm tác chiến tàu sân bay, hai phi đội Tuần tra và Trinh sát, cùng nhiều máy bay của Không quân Hoa Kỳ. Hoạt động tìm kiếm trên biển Ả Rập đã được dừng vào ngày 5/7 trước khi quân nhân mất tích được xác nhận danh tính.
“Chỉ huy Gabe Edwards là tấm gương mẫu mực về một nhà lãnh đạo vị tha, người đã cống hiến và hy sinh cho đất nước trong suốt 20 năm qua”, Đại tá Matthew Lewis, Chỉ huy Không đoàn Tàu sân bay số 7, phát biểu hôm thứ Ba.
“Chúng tôi xin gửi lời biết ơn và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh. Gia đình có thể an lòng rằng Gabe đã lãnh đạo Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 5 (HSC-5) ‘Nightdippers’ bằng sự chính trực và kiên cường, xây dựng một tập thể đoàn kết, tập thể đó sẽ tiếp tục gìn giữ những tiêu chuẩn xuất sắc mà anh đã thiết lập trong thời gian chỉ huy cũng như trong suốt sự nghiệp hải quân”.
Chỉ huy Edwards đảm nhiệm cương vị Chỉ huy Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 5 từ tháng 7/2025. Ông đã được lựa chọn để thăng cấp lên hàm đại tá hải quân trong năm tài khóa 2027.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hung Cao cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã chỉ đạo truy thăng ông Edwards lên cấp bậc đại tá hải quân để ghi nhận “sự cống hiến và hy sinh phi thường” của ông.
Ông Edwards được phong quân hàm sĩ quan thông qua chương trình Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Hải quân (Naval Reserve Officers Training Corps) sau khi tốt nghiệp Đại học Norfolk State vào năm 2006. Ông sau đó nhận phù hiệu phi công hải quân “Đôi cánh vàng” (Wings of Gold) dành cho phi công trực thăng vào năm 2008 và phục vụ tại Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 22, Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 84, Nhóm Tác chiến Đặc biệt Hải quân số 4 và Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 85 trước khi gia nhập Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 5.
Trong 20 năm phục vụ trong Hải quân, ông Edwards được trao tặng Huân chương Phục vụ Xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Huân chương Thành tích Hải quân và Thủy quân Lục chiến, Huân chương Tuyên dương Hải quân và Thủy quân Lục chiến, cùng nhiều phần thưởng cấp đơn vị và chiến dịch khác.
Ông Edwards để lại vợ là bà Rebecca, hai người con cùng nhiều thành viên trong đại gia đình.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi thủy thủ, phi công hải quân và quân nhân Không quân đã dành vô số giờ, thể hiện kỹ năng vượt trội và quyết tâm không lay chuyển trong nỗ lực tìm kiếm Gabe”, bà Rebecca Edwards cho biết. “Gabe đã dành cả cuộc đời để phụng sự đất nước với danh dự, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến. Anh luôn lãnh đạo bằng sự khiêm nhường, chính trực và lòng trắc ẩn, luôn đặt đồng đội lên trên bản thân mình”.
Bà cho biết Gabriel Edwards không chỉ là một nhà lãnh đạo và người cố vấn được các thủy thủ kính trọng, mà còn là một người cha và người chồng tuyệt vời.
“Chúng tôi tìm thấy sự an ủi khi biết rằng Gabe đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, cống hiến cho đất nước, cho phi đội của mình và trên hết là gia đình mà anh hết lòng yêu thương”, bà nói.
Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên Biển số 5 được triển khai tới Trung Đông trên tàu sân bay USS George H.W. Bush một tháng sau khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử Thi.
Hải quân Hoa Kỳ xác nhận nguyên nhân của vụ việc liên quan đến cuộc hạ cánh khẩn cấp của trực thăng hiện vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, các quan chức cho biết “không có dấu hiệu cho thấy tình huống khẩn cấp này do hành động thù địch gây ra”, chẳng hạn như từ quân đội Iran.
Từ khóa Hải quân Hoa Kỳ Biển Ả Rập MH-60S Sea Hawk USS George H.W. Bush HSC-5 Nightdippers Rơi trực thăng

































