Vào hôm thứ Tư (23/10), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã bày tỏ với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rằng Washington lo ngại về các cuộc không kích vào lực lượng quân đội Liban, đồng thời kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho quân đội Liban và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, theo thông tin từ Lầu Năm Góc.

231219 us 01 1 scaled
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (phải) trong cuộc họp báo chung vào hôm Thứ Hai ở Tel Aviv. (Ảnh cắt từ video)

Ông Austin cũng nói với ông Gallant rằng Washington tán dương việc viện trợ nhân đạo quốc tế được di chuyển thuận lợi qua cửa khẩu Erez vào khu vực phía bắc Gaza, và kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp để giải quyết tình hình chiến sự khẩn cấp tại đây, theo bản tóm tắt cuộc gọi từ Lầu Năm Góc.

Vào hôm Chủ nhật (20/10), quân đội Liban tuyên bố ba binh sĩ Liban đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhắm vào một phương tiện quân sự ở miền nam Liban. Ngay sau đó, Israel, lên tiếng phân bua rằng họ chỉ đang nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban, đồng thời chân thành xin lỗi Liban cũng như khẳng định rằng quân đội Israel không có bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào quân đội Liban.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban (UNIFIL) cũng cho biết quân đội của họ đã bị quân đội Israel tấn công nhiều lần. Israel đã lên tiếng bác bỏ những bản tường trình về các sự cố này.

Ông Austin đã “bày tỏ lo ngại sâu sắc về các báo cáo liên quan đến các cuộc không kích [của Israel] nhắm vào Lực lượng Vũ trang Liban“, theo thông tin từ Lầu Năm Góc. Ông Austin cũng đồng thời kêu gọi Israel “bảo đảm an toàn và an ninh cho Lực lượng Quân đội Liban và các lực lượng của UNIFIL“.

Vào tuần trước, Washington đã gửi thư yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, nếu không Israel sẽ phải đối mặt với các hạn chế viện trợ quân sự tiềm tàng của Hoa Kỳ.

Cuộc chiến của Israel tại Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân cư sinh sống tại Gaza phải di tản và gây ra một cuộc khủng hoảng đói kém nghiêm trọng.