Theo giờ địa phương hôm 1/3, phía Iran xác nhận nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2, bao gồm lãnh tụ tôn giáo Khamenei.

Tổng thống Donald Trump hôm 24 tháng 2 năm 2026 tại phòng họp Hạ viện của Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, D.C. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Các chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng được xác nhận bao gồm: Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mousavi, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Mohammad Pakpour, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Ali Shamkhani và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh.

Được biết, các chỉ huy trên đã thiệt mạng trong lúc tham dự cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Shamkhani từng sống sót sau một vụ ám sát do Israel thực hiện trong một cuộc không kích.

Ông Khamenei bị sát hại tại tư dinh ở Tehran

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại tại tư dinh của ông ở thủ đô Tehran.

Hãng thông tấn Fars News Agency đưa tin, ông Khamenei đã thiệt mạng vào rạng sáng thứ Bảy khi đang “xử lý công vụ” tại “văn phòng trong khuôn viên lãnh tụ”.

Hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố cho thấy sau vụ tấn công, khói đen dày đặc bốc lên từ khu nhà của ông Khamenei tại Tehran. Các hình ảnh cho thấy nhiều tòa nhà trong khuôn viên đã bị hư hại nghiêm trọng.

Khu tư dinh này nằm ở trung tâm Tehran, gần khu đại học và được xem là trung tâm ra quyết sách và đầu não quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Nhiều cơ quan truyền thông chính thức của Iran cũng xác nhận thông tin về cái chết của Lãnh tụ Tối cao.

Đài truyền hình nhà nước Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) sáng Chủ nhật (1/3) đưa tin: “Lãnh tụ Tối cao Iran đã tử nạn”.

Trước đó, Mỹ và Israel đã tuyên bố ông Khamenei thiệt mạng sau cuộc không kích chung nhằm vào Iran.

Video trên X: Người dân đổ ra đường ăn mừng chế độ Khamenei sụp đổ dưới áp lực của Tổng thống Trump và Israel.

Ông Trump: Tôi biết ai sẽ lãnh đạo Iran

Tối thứ Bảy, trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Trump cho biết sau khi ông Khamenei thiệt mạng, ông đã có người trong đầu để lãnh đạo Iran.

Khi được hỏi ai đang đứng sau điều hành tình hình tại Iran, ông đáp: “Tôi biết đó là ai, nhưng tôi không thể nói với bạn”.

Khi được hỏi liệu ông có mong muốn Iran có một nhà lãnh đạo mới hay không, ông trả lời: “Có, tôi nghĩ là có. Có một số ứng viên khá tốt”.

Ông Trump: Không kích khiến đàm phán với Iran “dễ hơn nhiều”

Cùng ngày, ông Trump cho rằng sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung Mỹ–Israel, các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran giờ đây “dễ dàng hơn nhiều”.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS, ông Trump nói rằng hành động quân sự lần này đã làm suy yếu vị thế của Iran và có thể mở đường cho các cuộc thương lượng.

Khi được hỏi về khả năng đạt được giải pháp ngoại giao, ông trả lời: “Rõ ràng bây giờ dễ hơn nhiều so với một ngày trước. Bởi vì họ đã chịu tổn thất nặng nề”.

Ông Trump cũng ca ngợi kết quả của chiến dịch, gọi cuộc không kích hôm thứ Bảy là “một ngày vĩ đại đối với đất nước này và cũng là một ngày vĩ đại đối với thế giới”.