Tối thứ Tư (7/1), một vụ nổ súng chấn động đã xảy ra tại thủ phủ Salt Lake City của bang Utah (Mỹ). Vụ xả súng tại bãi đậu xe của một nhà thờ thuộc Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê-su Ki-tô (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS, thường gọi là Giáo hội Mormon) đã khiến 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm và đang tiến hành truy bắt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: New Africa / Shutterstock)

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra không lâu sau 19:30 (giờ địa phương) hôm thứ Tư, tại một nhà thờ LDS nằm trên tuyến North Redwood Road ở phía tây Salt Lake City. Thời điểm đó, bên trong nhà thờ đang diễn ra một lễ tang; sau khi xảy ra xung đột ở khu vực bãi đậu xe, liền vang lên tiếng súng.

Người phát ngôn phụ trách thông tin công cộng của Sở Cảnh sát Salt Lake City, ông Glen Mills, xác nhận: “Khi đó trong nhà thờ đang diễn ra một đám tang. Đã xảy ra một dạng xung đột nào đó ở bãi đậu xe, và sau đó súng bắt đầu nổ.”

Cảnh sát cho biết vụ xả súng khiến ít nhất 8 người trúng đạn. Trong đó 2 người không qua khỏi do vết thương quá nặng; trong số 6 người bị thương còn lại, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù vụ nổ súng xảy ra tại một cơ sở tôn giáo, nhưng Cảnh sát trưởng Salt Lake City, ông Brian Redd, cho biết lực lượng chức năng không cho rằng đây là vụ tấn công nhằm vào một tôn giáo cụ thể. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi tin rằng đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên nhằm làm hại người khác.”

Người phát ngôn của Giáo hội Mormon, ông Sam Penrod, tối cùng ngày ra thông cáo cho biết giáo hội đã nắm được việc bên ngoài một nhà thờ tại Salt Lake City xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vào thời điểm bên trong nhà thờ đang cử hành lễ tưởng niệm. Giáo hội đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và bày tỏ cảm ơn nỗ lực của các lực lượng ứng cứu tuyến đầu, đồng thời cho hay mọi câu hỏi liên quan tạm thời sẽ do phía cảnh sát phụ trách trả lời.

Ông Penrod cũng nói, giáo hội cầu nguyện cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch lần này, và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc bất kỳ không gian thiêng liêng nào vốn được dùng để thờ phượng lại phải chịu đựng bất cứ hình thức bạo lực nào.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đã được triển khai dày đặc tại hiện trường, với khoảng 100 xe tuần tra phong tỏa toàn bộ khu vực quanh nhà thờ, và trực thăng quần thảo trên không để hỗ trợ truy tìm. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đang phối hợp hỗ trợ công tác điều tra.

Thị trưởng Salt Lake City, bà Erin Mendenhall, sau đó ra tuyên bố cho hay: “Điều này không bao giờ được phép xảy ra bên ngoài một nơi thờ phượng, lại càng không nên xảy ra tại một buổi ‘tôn vinh sự sống’ (celebration of life).”

Cảnh sát vẫn đang làm rõ tổng số nghi phạm liên quan đến vụ việc. Sở Cảnh sát Salt Lake City cũng đăng trên nền tảng X rằng: “Các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, nhưng các sĩ quan của chúng tôi đã nắm trong tay những manh mối đáng tin cậy và đang nỗ lực truy tìm những người có liên quan.”

Trí Đạt (t/h)