Kể từ khi Pháp hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục cách đây vài ngày, số người tử vong trên cả nước đã tăng vọt, với số ca tử vong vượt mức thông thường lên tới khoảng 1.000 người chỉ trong chưa đầy một tuần. Mặc dù đợt nắng nóng đã dần chấm dứt, số người qua đời tăng nhanh khiến hệ thống nhà tang lễ tại Paris rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều gia đình liên tục gọi điện để hỏi nơi nào còn chỗ bảo quản thi hài người thân.

(Ảnh: Quality Stock Arts/shutterstock)

Do phần lớn nhà ở tại Pháp không được lắp điều hòa, trong khi nhiều trường học cũng không được thiết kế để chịu được nền nhiệt cực cao, đợt nắng nóng những ngày qua đã gây xáo trộn nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. May mắn là từ ngày 29/6, tình hình thời tiết đã dần dịu bớt.

Bà Elisabeth Charrier, Chủ tịch Liên đoàn Tang lễ Quốc gia Pháp, cho biết vào mùa hè, tỷ lệ sử dụng các nhà tang lễ thường chỉ dao động từ 30% đến 45%, nhưng hiện nay đã vượt 66% trên toàn quốc. Tại một số khu vực, các nhà xác đã kín chỗ, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực trung tâm vùng đô thị Paris.

Paris từng thiếu trầm trọng nơi lưu giữ thi hài

Trao đổi với AFP, bà Charrier cho biết hai nhà tang lễ duy nhất ở trung tâm Paris đã kín chỗ kể từ ngày 26/6. Do đó, nhiều gia đình buộc phải đưa người thân đến thành phố Chartres, cách Paris khoảng 80 km, hoặc các khu vực ngoại ô để tìm nơi lưu giữ thi hài và tổ chức lễ tang.

Ông Zouhaeir Hertelli, chủ một nhà tang lễ tại Paris, cho biết toàn bộ 32 khoang lạnh bảo quản thi hài của cơ sở ông đã nhanh chóng được lấp đầy. Mỗi khi nhận điện thoại, ông chỉ có thể liên tục lịch sự từ chối: “Chúng tôi đã hết chỗ.”

Ông Hertelli cùng nhiều người hoạt động trong ngành tang lễ cho biết các nhà tang lễ ở Paris đã nhanh chóng cạn kiệt không gian lưu giữ thi hài. Chính quyền thành phố Paris sau đó đã lắp đặt thêm hai kho lạnh tạm thời tại nhà tang lễ của thành phố, mỗi kho có sức chứa 20 thi hài. Ngoài ra, các bệnh viện công cũng bổ sung thêm 50 vị trí bảo quản.

Ông Hertelli cho biết để giải quyết tình trạng quá tải, ông từng đề nghị cơ quan chức năng cho phép đặt các container đông lạnh tạm thời bên ngoài nhà tang lễ gần sân bay Paris-Orly, song đến nay vẫn đang chờ được phê duyệt.

Nắng nóng khiến số người tử vong tại Pháp tăng mạnh

Trong bối cảnh đợt nắng nóng lịch sử tiếp tục lan sang nhiều khu vực khác của châu Âu, giới chức Pháp cho biết sẽ cần thêm thời gian để thống kê đầy đủ số thương vong.

Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, trong thời điểm nắng nóng đạt đỉnh vào tuần trước, phần lớn lãnh thổ nước này ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C (104°F), trong khi nhiệt độ ban đêm cũng lập mức cao kỷ lục, gây nguy hiểm đặc biệt đối với người già và những người có bệnh nền.

Phần lớn nạn nhân là người trên 65 tuổi

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết thứ Tư tuần trước (24/6) là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này. Riêng ngày hôm đó có hơn 1.200 người tử vong, trong khi hai ngày 25 và 26/6 số ca tử vong mỗi ngày đều vượt 1.400 người.

Ước tính trong ba ngày nắng nóng cực điểm, so với mức tử vong trung bình khoảng 900–1.000 người mỗi ngày trong tháng 4 và tháng 5, số ca tử vong vượt mức thông thường trên toàn quốc đã lên tới khoảng 1.000 người. Trong đó, khoảng 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên.

Ngoài ra, số người tử vong tại nhà tăng khoảng 40%, đặc biệt tập trung ở khu vực Paris. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể còn tiếp tục tăng do nhiều trường hợp tử vong tại nhà riêng và các viện dưỡng lão vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký điện tử.

Bà Véronique Bertrand, một quản lý nhà tang lễ khác tại Paris, bày tỏ lo ngại rằng người dân dường như đã quên bài học đau thương của đợt nắng nóng năm 2003, khi khoảng 15.000 người thiệt mạng.

Bà Bertrand cho biết: “Phần lớn các trường hợp tử vong mà chúng tôi đang tiếp nhận đều là những người sống một mình. Dựa trên tình trạng khi họ được phát hiện, nguyên nhân tử vong trong đa số trường hợp đều có liên quan đến nắng nóng.”

Bà cũng kêu gọi: “Mọi người cần thức tỉnh và khôi phục tinh thần tương trợ lẫn nhau. Thảm kịch năm 2003 từng khiến xã hội quan tâm nhiều hơn đến hàng xóm và những người sống đơn độc, thường xuyên kiểm tra xem họ có uống đủ nước hay có ai chăm sóc hay không.”