Người đàn ông bị kết án 73 tháng tù vì âm mưu ám sát ông Bessent
- Stacy Robinson
- •
Hôm thứ Ba (18/8), một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ, bị tòa án liên bang kết án hơn 6 năm tù sau khi thừa nhận đã lên kế hoạch ám sát Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Ryan Michael English, 26 tuổi, cư dân của thị trấn South Deerfield thuộc tiểu bang Massachusetts, cũng sẽ phải chịu thêm ba tháng quản chế sau khi mãn hạn tù. Trong phiên xét xử, các công tố viên đã đề xuất mức án 121 tháng tù.
Theo các tài liệu tòa án, English đã đến thủ đô Washington vào tháng Một với các thiết bị gây cháy tự chế – bom xăng Molotov – một con dao gấp và kế hoạch ám sát ông Bessent, người lúc đó đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
English tự nhận mình là người chuyển giới và sử dụng tên “Reily” hoặc “Raleigh Jane English” đã thay đổi ý định ám sát và tự trình diện với Cảnh sát Capitol.
English khai với cảnh sát rằng mình đến Điện Capitol “với ý định sát hại một quan chức chính phủ hoặc đốt cháy một tổ chức tư vấn chính sách ở Washington D.C..”
Khi khám xét người anh ta, cảnh sát phát hiện hai chai vodka 50ml được đậy bằng những mảnh vải màu xám ngâm trong dung dịch dễ cháy và một chiếc bật lửa. Trong túi sau của anh ta, cảnh sát cũng tìm thấy một mảnh giấy dường như định gửi cho một người mà anh ta yêu thương, nhưng tên của người này đã được lược bỏ khỏi các tài liệu tòa án.
Nội dung được viết trên mảnh giấy đó: “Điều này (kế hoạch ám sát) thật khủng khiếp nhưng anh không thể làm điều gì khác trong khi bọn phát xít giết hại các chị em của anh. Anh yêu em. Điều này thật tồi tệ. Anh rất xin lỗi.”
Hồi tháng Ba, English đã nhận tội “một tội danh về nhận, sở hữu, và/hoặc chuyển giao vũ khí trái phép và một tội danh mang vũ khí, vũ khí nguy hiểm, chất nổ, hoặc thiết bị gây cháy trong khuôn viên của Điện Capitol Hoa Kỳ.”
Về mặt pháp lý, bom xăng Molotov được xếp vào nhóm vũ khí.
Trong một thông báo, Công tố viên liên bang Jeanine Pirro cảnh báo: “Văn phòng của tôi sẽ không dung thứ cho những nỗ lực đe dọa hoặc gây hại cho các quan chức nhà nước, những hành động tấn công vào cốt lõi của nền dân chủ của chúng ta và trái ngược hoàn toàn với những giá trị mà tất cả chúng ta đều dựa vào để tồn tại và phát triển. Bị cáo hiện là một tội phạm đã bị kết án và đang được đưa đến nơi mà hắn đáng phải ở: nhà tù.”
Vụ việc liên quan đến English chỉ là một trong nhiều vụ việc xảy ra trong năm nay khi Cơ quan Mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật của Washington DC nỗ lực triệt phá những mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự an toàn của Tổng thống Trump và các thành viên nội các của ông.
Hồi tháng Tư, khi Tổng thống Trump, Công tố viên Pirro và Giám đốc FBI Kash Patel đang tham dự Tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một người đàn ông có vũ trang đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh để ám sát Tổng thống Trump.
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cũng đã ngăn chặn thành công một vụ xả súng được lên kế hoạch trước thềm sự kiện UFC Freedom 250 tại Nhà Trắng vào tháng Sáu.
Ngày 22/7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran cảnh báo rằng cơ quan của ông đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác.
Trong một cuộc họp báo, ông Curran nhấn mạnh: “Những con số này là những con số mà Cơ quan Mật vụ và chắc chắn là cả tôi chưa bao giờ chứng kiến trong 24 năm sự nghiệp của mình. Chúng vượt quá mọi dự đoán. Tôi nghĩ môi trường đe dọa đã trở nên rất căng thẳng và bất ổn, và điều đó diễn ra trên diện rộng.”
Theo Stacy Robinson / The Epoch Times
Từ khóa Âm mưu ám sát Scott Bessent


































