Người đàn ông tấn công trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại Atlanta vào thứ Sáu (9/8) đã bắn hơn 180 phát đạn vào khuôn viên cơ quan, làm vỡ khoảng 150 cửa kính, với nhiều viên đạn xuyên thủng cả các ô kính “chống nổ” và nhiều mảnh kính văng tung toé vào nhiều văn phòng, theo thông tin được lưu hành nội bộ tại cơ quan này.

r shutterstock 2185669481
Trụ sở chính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ ở Atlanta, bang Georgia. Ảnh chụp ngày 15/6/2022. (Nguồn: Tada Images / Shutterstock)

Nhân viên CDC cho biết, có thể sẽ mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để thay thế toàn bộ cửa kính và dọn dẹp thiệt hại.

Một người đàn ông tại Georgia, người từng đổ lỗi cho vắc-xin COVID-19 khiến anh ta rơi vào trạng thái trầm cảm và có ý định tự sát, đã nổ súng vào chiều muộn ngày thứ Sáu (8/8), sát hại một cảnh sát. Không có ai tại CDC bị thương.

Người nổ súng đã bị lực lượng an ninh của CDC chặn lại trước khi lái xe đến một tiệm thuốc gần đó và tiếp tục nổ súng vào chiều muộn cùng ngày, theo một viên chức thực thi pháp luật tiết lộ với hãng AP. Viên chức này không được phép thảo luận công khai về vụ việc và chỉ phát biểu với điều kiện ẩn danh. Người đàn ông 30 tuổi, Patrick Joseph White, sau đó đã thiệt mạng, nhưng giới hữu trách vẫn chưa cho biết liệu anh ta bị cảnh sát bắn chết hay tự sát.

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. đã đến thị sát khuôn viên CDC vào hôm thứ Hai (11/8). Lực lượng an ninh CDC đã chỉ cho ông những ô cửa kính bị phá vỡ tại nhiều toà nhà, kể cả chốt gác chính, theo thông cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS).

Phó Bộ trưởng Jim O’Neill và Giám đốc CDC Susan Monarez đã tháp tùng ông Kennedy trong chuyến đi này, theo thông cáo.

Ông Kennedy cũng đã ghé thăm Sở Cảnh sát Quận DeKalb, nơi ông đã gặp mặt cảnh sát trưởng, và sau đó gặp riêng quả phụ của viên cảnh sát đã hy sinh, ông David Rose.

Bà Monarez đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội tối thứ Sáu (8/8) rằng ít nhất bốn toà nhà của CDC đã bị trúng đạn trong vụ tấn công.

Mức độ thiệt hại trở nên rõ ràng hơn trong cuộc họp lãnh đạo CDC vào cuối tuần. Hai nhân viên CDC được thông báo về nội dung cuộc họp đã tiết lộ chi tiết với hãng AP với điều kiện ẩn danh vì họ không được phép tiết lộ thông tin. Thông tin chi tiết cũng xuất hiện trong một bản ghi nhớ nội bộ mà phóng viên AP đã được xem.

Toà nhà số 21, nơi đặt văn phòng của bà Monarez, là nơi bị trúng đạn nhiều nhất. CDC không cho biết liệu văn phòng của bà có bị trúng đạn hay không.

Nhân viên CDC được khuyến cáo làm việc tại nhà trong tuần này.

Ông Kennedy đã đưa ra thông cáo vào thứ Bảy (9/8), cho rằng “không [một nhân viên nào] đáng phải đối mặt với bạo lực khi đang làm công việc bảo vệ sức khoẻ cho người khác”, và khẳng định các viên chức y tế liên bang hàng đầu đang “tích cực hỗ trợ nhân viên CDC”.

Ông Kennedy không trả lời báo chí trong chuyến thăm hôm thứ Hai (11/8).

Trong một cuộc họp báo tối thứ Hai (11/8), một số nhân viên CDC thuộc công đoàn cho biết họ đang kêu gọi tăng cường lực lượng bảo vệ được trang bị vũ khí hạng nặng, lắp kính chống đạn, cải thiện hệ thống cảnh báo tốt hơn, và xây dựng kế hoạch di tản hiệu quả hơn cho nhân viên khuyết tật và các nhóm nhân viên dễ bị tổn thương khác.

Một viên chức CDC đã nghỉ hưu, ông Stephan Monroe, bày tỏ lo ngại về tác động lâu dài của vụ tấn công đối với ý chí phục vụ chính phủ của các nhà khoa học trẻ.

Tôi e ngại rằng đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào cả một thế hệ,” ông Monroe nói, khi trả lời phỏng vấn gần góc phố nơi đặt tấm áp phích vinh danh ông Rose.

Bác sĩ Jerome Adams, người giữ chức Tổng Y sĩ Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, phát biểu hôm Chủ Nhật (10/8) rằng các nhà lãnh đạo y tế cần ý thức được sức nặng trong lời nói của mình.

Chúng ta phải hiểu rằng người dân đang lắng nghe. Khi quý vị đưa ra những tuyên bố đã được chứng minh là sai sự thật hết lần này đến lần khác về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin, điều đó có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn,” ông Adams nói trên chương trình “Face the Nation” của CBS. 

Nhân viên CDC hiện đang thực hiện các biện pháp để ít bị công chúng chú ý hơn, bao gồm cả việc không mặc đồng phục ngành dịch vụ y tế công cộng khi đi làm, theo bà Yolanda Jacobs, chủ tịch Chi nhánh 2883 của Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ.

Bà Jacobs nhớ lại thời điểm mà nhân viên CDC cảm thấy rất vui khi được hàng xóm hay người quen tiếp cận để hỏi về các vấn đề sức khỏe cộng đồng. “Giờ đây, chúng tôi e ngại khi có những cuộc trò chuyện như vậy với bất kỳ ai, vì chúng tôi không biết họ là ai và họ đã bị tiêm nhiễm loại luận điệu nào,” bà Jacobs nói.

Thiên Vân, theo AP