Tại quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), một nhà hàng Trung Quốc được đặt tên theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã bị đột nhập và phá hoại bằng sơn xịt. Cảnh sát xác nhận 4 nghi phạm đều là công dân Trung Quốc và đã trốn về nước.

Ảnh minh họa. Một con phố ở Hàn Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Yonhap và The Korea Herald, cảnh sát quận Bundang hôm 27/9 cho biết 4 người đàn ông Trung Quốc, trong độ tuổi từ 20 đến 40, bị tình nghi đột nhập nhà hàng vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng 24/9. Họ xịt sơn đỏ và đen lên tường, đồ đạc và nhiều khu vực khác trong nhà hàng. Nhóm này cũng bị nghi đã phun một chất chưa xác định, được cho là thuốc trừ sâu, lên các nguyên liệu thực phẩm trong bếp.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một bình thuốc trừ sâu đã sử dụng hết cùng một số chai thuốc diệt côn trùng. Tên nhà hàng “Tập Cận Bình” trên biển hiệu bị phủ kín bằng sơn đen, gần như không thể nhận diện.

Những người này đeo khẩu trang và đội mũ để che mặt, ở lại bên trong nhà hàng khoảng một giờ. Sau đó, họ đi taxi về nơi lưu trú tại Seoul, rồi đến sân bay quốc tế Incheon và rời Hàn Quốc. Các quan chức cho biết nhóm này được cho là đã trốn về Yên Đài và Thượng Hải, Trung Quốc.

Cảnh sát nhận được trình báo từ chủ nhà hàng vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 24/9 và bắt đầu điều tra. Thông qua camera giám sát, cảnh sát lần theo hành trình của nhóm người này và xác định danh tính các nghi phạm vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, họ đã lên chuyến bay buổi sáng để rời khỏi Hàn Quốc.

Các điều tra viên cho rằng nhà hàng có thể bị nhắm mục tiêu vì tên gọi của mình. Chủ nhà hàng nói với truyền thông địa phương rằng trong vài tháng qua, ông liên tục nhận được các cuộc điện thoại phản đối tên nhà hàng, đồng thời có người trực tiếp đến phản đối. Khoảng hai tháng trước, một vụ xịt sơn cũng từng xảy ra khi một người phun sơn đen lên biển hiệu nhà hàng rồi bỏ trốn. Sau khi chủ nhà hàng báo cảnh sát, cơ quan chức năng cho biết việc xác định nghi phạm gặp khó khăn do không thể theo dõi đầy đủ hành trình của người này.

Ảnh chụp màn hình video

Theo Korea JoongAng Daily, một quản lý của khu bất động sản nơi nhà hàng hoạt động cho biết: “Chủ nhà hàng dự định đổi tên ‘Tập Cận Bình’ thành một cái tên khác”.

Một cư dân địa phương cho biết: “Ngay khi nhà hàng mới mở, cư dân quanh đây đã thắc mắc liệu việc dùng tên Tập Cận Bình để đặt tên cho một nhà hàng có thực sự ổn hay không. Nhà hàng hoạt động nhiều năm mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên tôi nghĩ có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy tin tức, tôi đã nghĩ: ‘Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra’”.

Về vụ xịt sơn hôm 24/9, cảnh sát xác định các nghi phạm đã nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực du lịch trong hai đợt, lần lượt từ khoảng một tháng đến một tuần trước khi xảy ra vụ việc, và hoạt động tại Hàn Quốc trong thời gian này.

Cảnh sát cho rằng nhóm người này dường như đã biết nhà hàng sẽ tạm ngừng kinh doanh trong kỳ nghỉ Chuseok, tương ứng với Tết Trung thu tại Trung Quốc đại lục, nên đã lựa chọn thời điểm này để thực hiện hành vi phá hoại.

Trần Đình/ Epoch Times