Ngày 10/8, thông tin lan truyền trên mạng cho biết nữ người có ảnh hưởng Trung Quốc 24 tuổi Kỳ Manh (祁萌) mất liên lạc tại Thái Lan, thu hút sự chú ý. Ngày 11/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận gia đình cô đã liên hệ và đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ.

Ngày 10/8, tin tức lan truyền trên mạng về việc Kỳ Manh, một người nổi tiếng trên mạng 24 tuổi người Trung Quốc, mất tích ở Thái Lan, thu hút sự chú ý rộng rãi. Ngày 11/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận gia đình người phụ nữ đã liên hệ với đại sứ quán để tìm kiếm sự giúp đỡ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo bài đăng cầu cứu của một người bạn Kỳ Manh, đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài. Sau khi du lịch tại Kuala Lumpur, Malaysia khoảng một tuần, sáng 2/8 lúc 9 giờ, cô đi chuyến bay MH784 đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Sau khi được một người đến đón, cô mất liên lạc.

Gia đình cô được cho là “ngày ngày sống trong nước mắt, lo lắng đến mức đổ bệnh và phải nhập viện”. Người bạn kêu gọi: “Hy vọng những kẻ bắt cóc có thể nương tay. Nếu cần tiền chuộc thì có thể thương lượng, chỉ mong cô ấy được bình an trở về.”

Theo The Red Star News, Kỳ Manh là người có ảnh hưởng trên mạng với biệt danh “Đường Thố Tiểu Manh” (糖醋小萌) và là bạn của streamer Trần Trạch.

Gần đây, Trần Trạch cũng tiết lộ trong một buổi livestream rằng một người bạn của anh quen một người trên mạng, sau đó từ Malaysia đến Bangkok du lịch. Khi đến sân bay Bangkok, người này tin lời một người lạ đề nghị “tiện đường đưa cô ấy đến Chiang Mai” và lên xe. Kể từ đó, người này mất hoàn toàn liên lạc. Đến nay, Kỳ Manh đã mất liên lạc hơn một tuần. Tuy nhiên, Trần Trạch không nói rõ người bạn mà anh đề cập có phải Kỳ Manh hay không.

Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Kỳ Manh trên WeChat cho thấy khoảng 20 giờ ngày 9/8, tài khoản của cô vẫn đăng một bài viết kèm đoạn hoạt hình. Tuy nhiên, người cung cấp ảnh chụp cho biết họ chỉ biết thông tin Kỳ Manh có thể mất liên lạc sau khi nhìn thấy các tin tức trên mạng và không rõ tình hình thực tế của cô.

Ngày 11/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận với The Red Star News rằng gia đình Kỳ Manh đã đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ.

Trước đó, thông tin về nữ blogger “Athena Liya” mất tích sau khi đến Manila, Philippines du lịch theo lời mời của một người bạn thân cách đây 3 năm cũng từng gây chú ý trên mạng.

Nhiều cư dân mạng bình luận:

“Lại là quen một người trên mạng rồi bị lừa sang đó. Haiz, đừng dễ dàng tin người lạ trên mạng. Họ thường tìm cách trở thành bạn thân của bạn trước, sau đó mới lừa bạn!”

Một người khác viết:

“Trước đây còn không dám dễ dàng tin người lạ, giờ ngay cả người quen cũng phải cảnh giác. Thậm chí mức độ nguy hiểm có thể còn lớn hơn, bởi nhiều người không đề phòng những người mà họ cho là ‘bạn bè’.”