Nữ TikToker Trung Quốc gây náo loạn sân bay Malaysia vì quên uống thuốc
- Cao Sam
- •
Mới đây, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc, gây rối trật tự tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Một số cư dân mạng cho rằng người phụ nữ này có thể là nữ TikToker “Shi Ni De Ge Ge” (是你的格格).
Bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc tại sân bay
Các video do nhân chứng ghi lại và hình ảnh tại hiện trường được cư dân mạng đăng tải hôm thứ Ba (18/8) cho thấy, tại Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA T1), một phụ nữ Trung Quốc bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc, đi chân trần đứng giữa sảnh sân bay và lớn tiếng la hét, công khai yêu cầu Singapore, Nhật Bản và Malaysia “đầu hàng”, thậm chí còn tuyên bố: “Nếu tôi chết ở Malaysia thì tất cả cùng chết”. Những lời nói và hành động cực đoan này khiến hành khách đến từ nhiều quốc gia tại hiện trường đứng lại vây xem và bàn tán.
「中國大姐大鬧馬來西亞機場登機閘口:抖音直播被阻當場發難」… pic.twitter.com/rnTvXW0lAM
— Billy Wong@Goodbye HK Hello Billy (@BillyWo80572285) August 18, 2026
Theo nhân chứng, ban đầu người phụ nữ này cầm điện thoại livestream trên nền tảng TikTok. Sau đó, một người đàn ông được cho là quen biết cô tiến đến giật điện thoại và cố kéo cô rời khỏi hiện trường.
Sau khi bị lấy mất điện thoại, người phụ nữ rõ ràng mất kiểm soát cảm xúc, liên tục đi chân trần và la hét trong sảnh sân bay, một tay giơ lên, tay kia chống hông, không ngừng chất vấn: “Singapore có đầu hàng không? Nhật Bản có đầu hàng không…?”
Người phụ nữ còn chỉ tay vào những hành khách xung quanh và liên tục chất vấn: “Các người đều không có điện thoại đúng không? Đều không biết livestream đúng không? Đều không phải người Trung Quốc đúng không?” Sau đó, cô buột miệng nói những lời có ý định cùng chết: “Nếu tôi chết ở Malaysia thì tất cả cùng chết!”
Một cư dân mạng chứng kiến vụ việc cho biết, nhân viên sân bay mất khoảng 15 phút mới đưa được người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.
Một số cư dân mạng cho rằng người phụ nữ liên quan có thể là nữ TikToker “Shi Ni De Ge Ge”, người được cho là có hơn một triệu người theo dõi trên TikTok.
Nghi là nữ TikToker, được cho là quên uống thuốc vì mắc bệnh
Theo Sin Chew Daily, cảnh sát Malaysia đã xác nhận vụ việc. Điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ này không phải là người sử dụng ma túy mà mắc bệnh và cần uống thuốc định kỳ.
Cô đến Malaysia du lịch cùng bạn bè vào ngày 6/8, dự kiến trở về nước vào ngày 18/8. Trong ngày xảy ra vụ việc, cô được cho là đã quên uống thuốc, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.
Sau vụ việc, người phụ nữ đã được nhân viên an ninh sân bay bàn giao cho cảnh sát và đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện cô được bố trí điều trị tại khoa tâm thần để tiếp tục theo dõi, tình trạng ổn định.
Cảnh sát đã thông báo vụ việc cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia, đồng thời kêu gọi người dân không thực hiện các hành vi gây hoảng loạn tại sân bay và những nơi công cộng khác.
Đây không phải lần đầu sân bay xảy ra vụ hành khách mất kiểm soát trong năm nay
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong năm nay xảy ra vụ hành khách Trung Quốc mất kiểm soát tại sân bay Kuala Lumpur.
Ngày 16/5, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc do không có khả năng mua vé máy bay về nước đã cố tìm cách xông vào khu vực kiểm tra an ninh của sân bay. Khi bị nhân viên ngăn lại và hỏi chuyện, người này từ chối hợp tác và có biểu hiện rất hung hãn, cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường.
Video do nhân chứng tại hiện trường quay lại cho thấy, khi cảnh sát cố đưa người phụ nữ rời đi, cô từng hét lên chống cự, ban đầu ngồi xổm xuống, sau đó nằm thẳng xuống đất. Cuối cùng, bốn cảnh sát lần lượt kéo tay và chân người phụ nữ, hợp sức khiêng cô đi. Hành động quá khích này khiến đông đảo hành khách tại hiện trường đứng lại xem.
Điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ này đến Malaysia nghỉ dưỡng cùng bạn bè vào ngày 30/4, nhưng không có đủ tiền để mua vé máy bay về nước.
































