Theo The Wall Street Journal (WSJ), trích dẫn những người am hiểu kế hoạch, tỷ phú Elon Musk được cho là đã nói với các cộng sự rằng ông muốn tập trung vào các công ty của mình và tránh việc thành lập một đảng có thể hút bớt cử tri từ Đảng Cộng Hòa. 

r shutterstock 2318800339
Ngày 16/6/2023: Ông Elon Musk tại VIVA Technology (Vivatech) – (Ảnh: Shutterstock)

Vị tỷ phú cũng được cho là đã nỗ lực duy trì mối quan hệ với Phó tổng thống JD Vance, người được xem là người kế nhiệm phong trào MAGA, theo WSJ. Tờ báo cho biết thêm rằng vị tỷ phú công nghệ này được cho là đã nói với các cộng sự rằng ông lo ngại việc thành lập đảng mới sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của mình với Phó tổng thống. 

Dù kế hoạch hiện đang tạm dừng, các đồng minh của Musk nói với WSJ rằng ông chưa chính thức loại bỏ khả năng ra mắt Đảng Mỹ và có thể xem xét lại ý tưởng này khi cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 đến gần. 

Sau nhiều tháng làm việc với Bộ Hiệu quả Chính phủ, thời gian của ông Musk tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump đã kết thúc vào ngày 30/5. Dù dường như vẫn trong quan hệ tốt đẹp, Tổng thống Trump và vị tỷ phú này đã bắt đầu công kích lẫn nhau gần như ngay lập tức. 

Vài ngày sau khi rời chính quyền, tỷ phú Musk đã đăng trên mạng xã hội X, nền tảng do ông sở hữu, chỉ trích dự luật mà Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump đang thúc đẩy. 

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Dự luật chi tiêu khổng lồ, lố bịch và đầy rẫy khoản chi vô bổ của Quốc hội này là một sự ghê tởm đáng khinh. Thật đáng xấu hổ cho những người đã bỏ phiếu thông qua nó, các người biết mình đã làm sai. Các người biết rõ điều đó”, ông Musk viết. 

Ông tiếp tục chỉ trích, bao gồm cả những hình thế và lời công kích nhằm vào chính quyền. Vị tỷ phú vẫn giữ lập trường phản đối dự luật, viện dẫn lý do là mức chi tiêu quá lớn. 

Vào ngày 5/6 , ông Musk đã đặt một câu hỏi kèm theo một cuộc thăm dò cho những người theo dõi mình: Liệu có nên có một đảng chính trị mới hay không? Ngày hôm sau, ông tuyên bố rằng “người dân đã lên tiếng. Nước Mỹ cần một đảng chính trị mới để đại diện cho 80% ở giữa!”.

Tỷ phú Musk đã đặt ra một câu hỏi tương tự gần một tháng sau đó, vào ngày 4/7, ngày mà Tổng thống Trump ký “dự luật to lớn, tuyệt đẹp”. 

“Ngày Độc Lập là thời điểm hoàn hảo để hỏi liệu bạn có muốn độc lập khỏi hệ thống lưỡng đảng (một số người sẽ nói là đơn đảng) hay không! Liệu chúng ta có nên lập ra Đảng Mỹ không?”, ông Musk đã kèm theo một cuộc thăm dò khác trong bài đăng của mình. Cuối cùng, 65,4% người tham gia bỏ phiếu “có”, trong khi 34,6% bỏ phiếu “không”, cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc thăm dò hồi tháng Sáu, khi 80,4% bỏ phiếu “có”. 

Ngày hôm sau, ông Musk tuyên bố rằng “Đảng Mỹ được thành lập để trao lại cho bạn tự do của mình”.

Vào ngày 6/7, Tổng thống Trump đã viết trên nền tảng Truth Social rằng: “Tôi rất buồn khi thấy Elon Musk hoàn toàn ‘đi chệch hướng’, về cơ bản trở thành một thảm họa trong suất năm tuần qua. Anh ấy thậm chí còn muốn thành lập một đảng chính trị thứ ba, mặc dù thực tế là chúng chưa bao giờ thành công ở Hoa Kỳ. Hệ thống này dường như không được thiết kế cho điều đó”. 

Tuy nhiên, mối bất hòa giữa hai người dường như đã lắng xuống. Những màn khẩu chiến trên mạng xã hội đã chấm dứt, và vào cuối tháng Bảy, Tổng thống Trump dường như đã chúc Musk điều tốt lành khi viết trên Truth Social rằng ông muốn thấy các doanh nghiệp của vị tỷ phú công nghệ này “phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết”.

“Ai cũng nói rằng tôi sẽ hủy hoại các công ty của Elon bằng cách cắt bỏ một phần, nếu không phải là toàn bộ, các khoản trợ cấp quy mô lớn mà ông ấy nhận từ chính phủ Mỹ. Điều đó không đúng! Tôi muốn Elon, và tất cả các doanh nghiệp của đất nước chúng ta, PHÁT TRIỂN, thậm chí, PHÁT TRIỂN thịnh vượng hơn bao giờ hết! Họ càng làm tốt thì nước Mỹ càng tốt, và đó là điều tốt cho tất cả chúng ta,” Tổng thống Trump viết. 

Người phát ngôn của tỷ phú Musk đã không phản hồi yêu cầu bình luận.