Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ vào ngày 4/7 (hôm thứ Bảy), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng tải một đoạn video dài gần 3 phút, tái hiện sinh động chặng đường lịch sử của nước Mỹ và gửi thông điệp về những giá trị đã làm nên quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 5/5/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Rubio viết: “Trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ luôn là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái Đất – và với ân điển của Chúa, điều đó sẽ còn tiếp tục trong 250 năm tới. Chúc mọi người một ngày Quốc khánh hạnh phúc!”

Kèm theo bài đăng là đoạn video dài gần 3 phút. Trong video, ông Rubio nói:

“Đúng vào ngày này cách đây 250 năm, một nhóm nhỏ những con người đã tụ họp tại Philadelphia và tuyên chiến với đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Trong cuộc Chiến tranh Giành độc lập, nhiều người trong số họ đã mất tất cả. Nhà cửa bị thiêu rụi, đất đai bị cướp phá, và từng đồng tiền họ có đều được dồn vào cuộc đấu tranh của những người yêu nước. Nhưng đó là cái giá mà mỗi người trong họ đều sẵn sàng chấp nhận – họ sẵn sàng hy sinh như vậy vì chúng ta, vì tôi và vì các bạn. Bởi họ hiểu một chân lý mà những con người tự do luôn thấu rõ: có những điều quý giá hơn của cải, có những giá trị đáng trân trọng hơn sự an toàn, và có những lý tưởng cao cả còn quan trọng hơn cả chính mạng sống.”

Ông Rubio tiếp tục:

“Tổ phụ lập quốc của chúng ta hiểu rằng tự do không phải là một khái niệm trừu tượng đứng ngoài dòng chảy lịch sử. Họ cũng biết rằng chỉ những lời hứa được viết trên giấy da cũng không thể mang lại tự do thực sự cho một quốc gia. Hiến pháp của Liên Xô từng hứa hẹn rất nhiều quyền tự do, nhưng chưa bao giờ có ý định thực hiện chúng. Không ít quốc gia thất bại và các chế độ chuyên chế cũng từng sử dụng những khái niệm như ‘quyền’ và ‘tự do’. Tuy nhiên, sức mạnh của một bản hiến pháp không nằm ở ngôn từ, mà ở chính những con người mà nó phục vụ.”

Kết thúc bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh:

“Hoa Kỳ là một quốc gia phi thường bởi người dân Mỹ là một dân tộc phi thường. Những con người đã xây dựng nên đất nước này đều là những anh hùng – những anh hùng vĩ đại và cao quý bậc nhất trong lịch sử nhân loại.”