Chính quyền Trump đã cảnh báo Iran không được tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, khẳng định rằng bất kỳ hành động nào nhằm vào tài sản của Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với “lực lượng phản ứng rất, rất mạnh mẽ”, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa chiến dịch trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trên toàn quốc của Iran và những lời đe dọa ngày càng gay gắt từ các quan chức cấp cao Iran.

Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 11 năm 2025, từ dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 17/1, tài khoản tiếng Ba Tư của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ các thông tin cho thấy Tehran có thể đang chuẩn bị các phương án tấn công các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo cho thấy Cộng hòa Hồi giáo đang chuẩn bị các phương án nhắm vào các căn cứ của Mỹ,” tài khoản này viết, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng “mọi lựa chọn đều vẫn được đặt lên bàn”.

“Nếu chế độ Cộng hòa Hồi giáo tấn công các tài sản của Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải đối mặt với ‘lực lượng rất, rất mạnh mẽ’,” bài đăng dẫn lời ông Trump. “Chúng tôi đã nói điều này trước đây, và xin nhắc lại một lần nữa: đừng chơi trò nguy hiểm với Tổng thống Trump.”

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Iran đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài về bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình — mà các nhà hoạt động nhân quyền cho biết đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng — đồng thời các nhân vật cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra những lời đe dọa nhắm trực tiếp vào ông Trump.

Ngày 15/1, Tướng Mohsen Rezaei, một chỉ huy cao cấp của IRGC và là thành viên Hội đồng Cố vấn của Iran, đã đưa ra cảnh báo trực tiếp nhằm vào ông Trump, tuyên bố Iran sẽ trả đũa nếu bị tấn công và các cơ sở quân sự của Mỹ sẽ không còn an toàn.

Theo hãng tin Iran International, ông Rezaei nói: “Trump nói rằng tay ông ta đang đặt trên cò súng. Chúng tôi sẽ chặt đứt tay và ngón tay của ông ta”.

Ông Rezaei nói thêm rằng Iran sẽ không còn chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào nếu đất nước này bị tấn công.

“Nếu chúng tôi tiến lên, sẽ không còn bất kỳ cuộc nói chuyện nào về ngừng bắn nữa,” ông nói. “Các ông không chú ý đến sự kiềm chế và kiên nhẫn chiến lược mà chúng tôi đã thể hiện. Hãy dừng lại ngay. Hãy lùi bước, nếu không thì không căn cứ nào của các ông trong khu vực sẽ được an toàn.”

Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần ám chỉ khả năng sử dụng hành động quân sự chống lại Iran liên quan đến chiến dịch trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông

Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự rộng khắp tại Trung Đông, vận hành các cơ sở tại hơn một chục địa điểm và dựa vào các căn cứ lớn để hỗ trợ các hoạt động không quân, hải quân và tình báo trong khu vực.

Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, từng có thời điểm đồn trú hơn 8.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng liên minh.

Tháng 6 vừa qua, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Al Udeid chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của căn cứ này cũng như vai trò tiềm tàng của nó trong bất kỳ kịch bản leo thang xung đột nào.

Ngày 14/1, Phái bộ Mỹ tại Saudi Arabia đã kêu gọi công dân Mỹ tại vương quốc này và trong khu vực tăng cường các biện pháp phòng ngừa và tránh các chuyến đi không thiết yếu tới các cơ sở quân sự của Mỹ, với lý do căng thẳng gia tăng.

Trong một cảnh báo an ninh, phái bộ cho biết nhân viên đã được khuyến cáo “tăng cường thận trọng và hạn chế các chuyến đi không cần thiết tới bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực”, đồng thời đề nghị công dân Mỹ cũng thực hiện các biện pháp tương tự.

Phái bộ cho biết các dịch vụ lãnh sự vẫn đang hoạt động bình thường và nhân sự không thay đổi, song kêu gọi du khách theo dõi các cảnh báo an ninh và tính đến khả năng gián đoạn kế hoạch đi lại.

Trấn áp biểu tình làm gia tăng sức ép quốc tế

Cảnh báo liên quan đến các căn cứ của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạt động nhân quyền báo cáo số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12/2025 đã tăng mạnh. Ban đầu nổ ra vì khó khăn kinh tế, các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc với yêu cầu chấm dứt chế độ giáo sĩ cầm quyền.

Cơ quan Thông tấn Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ cho biết ngày 16/1 rằng họ đã xác minh được 3.090 trường hợp tử vong, trong đó có 2.885 người biểu tình, tính đến ngày thứ 20 của làn sóng biểu tình. HRANA cho biết thêm có 165 thành viên lực lượng chính phủ hoặc an ninh và 21 dân thường không tham gia biểu tình cũng thiệt mạng, trong đó có ít nhất 19 trẻ em.

Iran chưa công bố số liệu thương vong chính thức. Giới chức nước này bác bỏ cáo buộc giết hại hàng loạt người biểu tình ôn hòa, cho rằng phần lớn bạo lực do các phần tử bạo loạn có vũ trang và các tổ chức khủng bố được thế lực nước ngoài hậu thuẫn gây ra.

Người dân tại Tehran và một số thành phố khác cho biết trong những ngày gần đây không xuất hiện các cuộc biểu tình quy mô lớn mới, và chiến dịch siết chặt an ninh trên diện rộng dường như đã tạm thời dập tắt các cuộc xuống đường, trong khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ bắt giữ mới và giới chức phát tín hiệu sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với người bị giam giữ.

Lãnh tụ tối cao Iran đổ lỗi cho Mỹ

Ngày 17/1, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã leo thang chỉ trích nhằm vào Mỹ, cáo buộc cá nhân ông Trump đứng sau việc kích động bất ổn và phạm tội chống lại dân tộc Iran, theo các phát biểu được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải.

“Cuộc nổi loạn gần đây là một cuộc nổi loạn do Mỹ tạo ra, và mục tiêu của Mỹ là nuốt chửng Iran,” ông Khamenei phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ.

“Trong cuộc nổi loạn này, Tổng thống Mỹ đã trực tiếp can thiệp, phát biểu, đe dọa, khuyến khích và ủng hộ những kẻ gây rối,” ông nói.

“Nhân dân Iran đã bẻ gãy lưng cuộc nổi loạn này, và cũng sẽ bẻ gãy lưng những kẻ gây rối.”

Ông Khamenei cũng thừa nhận các áp lực kinh tế ban đầu đã kích hoạt làn sóng bất ổn.

“Tình hình kinh tế của người dân thực sự đang gặp vấn đề, và các quan chức chính phủ phải nỗ lực gấp đôi trong lĩnh vực này,” ông nói.

Giới giáo sĩ kêu gọi xử tử, đe dọa ‘trả thù cứng rắn’

Các quan chức và giáo sĩ theo đường lối cứng rắn cũng đã kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những người biểu tình bị bắt giữ, bao gồm cả án tử hình.

Ayatollah Ahmad Khatami, một giáo sĩ cao cấp và là thành viên Hội đồng Chuyên gia cũng như Hội đồng Giám hộ của Iran, đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với những người biểu tình bị giam giữ trong một bài giảng được phát sóng trên đài phát thanh quốc gia Iran ngày 16/1. Bài giảng đã làm bùng lên những tiếng hô từ tín đồ, bao gồm khẩu hiệu “những kẻ đạo đức giả có vũ trang phải bị xử tử”.

Ông Khatami cáo buộc người biểu tình là “tay sai” của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và “binh lính của Trump”, đồng thời cảnh báo cả hai nhà lãnh đạo hãy chờ đợi “sự trả thù cứng rắn từ hệ thống”.

“Người Mỹ và những kẻ theo chủ nghĩa Zion không nên mong đợi hòa bình,” ông nói.