Mặc dù Mỹ tạm thời hoãn việc tiến hành các đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran, quan hệ Mỹ–Iran vẫn hết sức căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (17/1) đã kêu gọi chấm dứt 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, hướng tới việc thay đổi chế độ tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị rời Nhà Trắng đến Florida vào ngày 16 tháng 1 năm 2026. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)

“Đã đến lúc Iran cần có một ban lãnh đạo mới”, ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Politico của Mỹ.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đăng tải một loạt thông điệp mang tính thù địch nhắm vào ông Trump trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó cáo buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về cái chết của các người biểu tình tại Iran.

Trong một bài đăng khác, ông Khamenei cũng chỉ trích ông Trump vì đã mô tả sai các “nhóm bạo lực” như thể họ đại diện cho người dân Iran.

Đáp lại, ông Trump cho rằng chính quyền hiện tại của Iran duy trì quyền lực bằng đàn áp và bạo lực.

“Với tư cách là một nhà lãnh đạo quốc gia, tội lỗi của ông ta là đã phá hủy đất nước này một cách toàn diện và sử dụng bạo lực ở mức độ chưa từng có”, ông Trump nói. “Để duy trì hoạt động của đất nước — dù ở mức rất thấp — giới lãnh đạo lẽ ra nên tập trung vào việc quản trị quốc gia một cách đúng đắn, giống như tôi đã làm với nước Mỹ, thay vì tàn sát hàng nghìn người chỉ để duy trì quyền kiểm soát”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng lãnh đạo thực sự là giành được sự tôn trọng, chứ không phải duy trì quyền lực bằng nỗi sợ hãi và cái chết. Ông tiếp tục lên án Lãnh tụ Tối cao Iran, nói rằng: “Đây là một con người bệnh hoạn. Ông ta nên tập trung điều hành đất nước mình cho tốt và chấm dứt việc giết hại người dân”.

“Vì sự lãnh đạo tồi tệ, Iran đã trở thành một trong những nơi khó sống nhất trên thế giới”, ông Trump nói.

Cuộc khẩu chiến này làm nổi bật mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Mỹ–Iran, trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang ở trạng thái bất ổn.

Cùng ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải thông điệp bằng tiếng Ba Tư trên tài khoản chính thức của mình trên nền tảng X, cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran không giải quyết những thách thức thực sự của đất nước, mà thay vào đó lựa chọn sự “im lặng và cô lập”, điều này cho thấy chính quyền Iran cực kỳ thiếu tự tin vào tính chính danh của chính mình. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án việc Iran kéo dài lệnh phong tỏa internet đối với người dân.

Các cuộc biểu tình tại Iran bùng phát từ cuối tháng trước, bắt nguồn từ khó khăn kinh tế và nhanh chóng biến thành những cuộc biểu tình phản chính phủ trên diện rộng, với yêu cầu chấm dứt sự cầm quyền của chế độ hiện tại. Chính quyền Iran sau đó đã triển khai lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình. Theo tổ chức có trụ sở tại Mỹ Human Rights Activists News Agency (HRANA), các số liệu đã được xác minh cho thấy 3.090 người đã thiệt mạng, trong đó có 2.885 người biểu tình, và hơn 22.000 người đã bị bắt giữ.

Lần đầu tiên, ông Khamenei thừa nhận hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây

Trong khi đó, BBC đưa tin rằng Khamenei lần đầu tiên công khai thừa nhận vào thứ Bảy (17/1) rằng hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây, một số vụ việc xảy ra một cách vô nhân đạo và tàn bạo. Ông Khamenei đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những cái chết này.

Cả kênh BBC PersianBBC Verify đều đã xác nhận tính xác thực của video cho thấy lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình.

Các báo cáo về tình trạng bất ổn đã giảm trong những ngày gần đây, nhưng tình hình thực tế vẫn chưa rõ ràng do việc truy cập internet vẫn bị hạn chế.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy cho biết họ đã nhận được các báo cáo rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công các căn cứ của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công như vậy, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng “rất, rất mạnh mẽ” và cảnh báo Tehran không nên “đùa giỡn với Tổng thống Trump”.

Trước đó, cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều đã giảm số lượng nhân viên tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar.

Các quan chức Mỹ nói với đài CBS News rằng việc rút quân một phần là một biện pháp phòng ngừa.

Lý Ngọc t/h