Ngay trong tối 13/5 khi ông Trump đến Bắc Kinh, khu bình luận trên Weibo của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng xuất hiện thay đổi hiếm thấy. Khác với thường ngày có nhiều bình luận chỉ trích Mỹ, hôm đó phần bình luận gần như toàn là các lời nhắn như Nhiệt liệt hoan nghênh”, “Hoan nghênh Tổng thống Trump”.

(Ảnh: Mạng xã hội)

Làn sóng “Hoan nghênh Trump” xuất hiện trên Weibo Đại sứ quán Mỹ

Cũng có cư dân mạng mỉa mai hiện tượng này: “Trở mặt còn nhanh hơn lật sách”, “co duỗi tự nhiên”, “bình thường theo từng cơn”.

Trong phần bình luận dưới các bản tin về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump do truyền thông nhà nước và truyền thông địa phương Trung Quốc đăng tải, cũng có cư dân mạng để lại lời nhắn như: “Trung Mỹ hợp tác, thế giới phát triển tốt đẹp hơn”, “Trung Mỹ cùng tạo nên tương lai tốt đẹp”.

Ông Cố, một người bất đồng chính kiến ở Thượng Hải, cho biết ngôn luận của cư dân mạng trong nước bị kiểm soát nghiêm ngặt, giới chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục thay đổi khẩu hiệu tuyên truyền theo nhu cầu chính trị: “Hôm nay ca ngợi Mỹ, ngày mai lại chống Mỹ. Anh nhìn xem, chỉ cần có người trông giống ông ấy (Tập Cận Bình), cũng không được dùng ảnh làm avatar, đó chính là thực tế ở Trung Quốc.”

Ông Cố cho biết cảnh sát đồn công an đã “nhắc nhở” ông: “Họ đã ‘duy trì ổn định’ từ sớm rồi, nói rằng Trump sắp đến, bảo dân oan Thượng Hải gần đây đừng đi Bắc Kinh, đừng gây rối cho đất nước, cũng đừng tự chuốc phiền phức. Một dân oan ở Vũ Hán nói với tôi rằng cô ấy cũng nhận được thông báo, nếu đi Bắc Kinh thì sẽ bị giam 15 ngày, trường hợp nghiêm trọng còn bị quy là gây rối trật tự và bỏ tù, đây chẳng phải là chế độ bạo ngược sao?”

Trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi, người bất đồng chính kiến và những người lâu nay bị chính quyền chú ý tại nhiều địa phương ở Trung Quốc liên tục bị công an và nhân viên khu phố “đến gặp nhắc nhở”. Họ bị yêu cầu không nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, không đăng bình luận trên các nền tảng mạng xã hội hải ngoại và không tự ý ra ngoài.

Những người được phỏng vấn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Hồ Bắc nói với Epoch Times rằng gần đây cảnh sát rõ ràng đã tăng cường kiểm soát ổn định đối với những “nhân vật nhạy cảm”. Một số người bị yêu cầu “đừng đi lại lung tung”, có người bị cảnh cáo “đừng gây rối cho đất nước”, có người bị yêu cầu tạm thời đóng tài khoản mạng xã hội.

Nhiều dân oan và người bất đồng chính kiến tại các địa phương bị chính quyền ĐCSTQ “nhắc nhở”

Nhà hoạt động nhân quyền họ Lưu ở Bắc Kinh nói với phóng viên: “Một phó đồn trưởng đồn công an đã đến, nói với tôi rằng mấy ngày này khá nhạy cảm, bảo tôi đừng nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, cũng đừng đăng bình luận lung tung trên nền tảng X. Họ còn nói gần đây đừng rời khỏi Bắc Kinh, cũng đừng đi loanh quanh gần khu đại sứ quán.”

Một nữ dân oan họ Hà đến từ Liêu Ninh hiện ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh nói với phóng viên rằng gần đây công an đã nhiều lần tìm bà nói chuyện và cảnh cáo không được vào Bắc Kinh trong thời gian Trump thăm Trung Quốc.

Bà cho biết: “Họ tìm tôi rất nhiều lần, bảo tôi đừng đến Cục Khiếu nại Quốc gia, đừng nghĩ đến chuyện khiếu nại với Trump, còn cảnh cáo rằng thời điểm này mà vào thành phố, nếu bị bắt thì sẽ bị giam giữ. Tôi nói vụ án oan của gia đình tôi, tìm các người hơn 10 năm mà vẫn không được giải quyết, tôi chỉ muốn đến Đại sứ quán Mỹ để kêu gọi Trump quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc.”

Trong các nhóm chat của dân oan, có người đề nghị đi dạo quanh khu đại sứ quán, cũng có người nói muốn tìm cách cầu cứu Trump, có người đăng ảnh chụp vị trí Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, ám chỉ dân oan có thể đến đó “đi dạo”. Sáng 14/5, nhóm chat này đã bị đóng.

ĐCSTQ tăng cường duy trì ổn định trong thời gian diễn ra hoạt động ngoại giao lớn

Tại Trung Quốc Đại Lục, mỗi khi có sự kiện quốc tế lớn, kỳ họp lưỡng hội hoặc lãnh đạo nước ngoài đến thăm, chính quyền đều cảnh cáo những người bị xem là “nhạy cảm”.

Nhà báo Cao Du ở Bắc Kinh viết trên nền tảng X rằng ngày 13/5, cảnh sát và lực lượng an ninh quốc gia đã đến nhà bà nói: “Trump sắp đến rồi, ý kiến của lãnh đạo là mấy ngày này bà đừng đăng bài trên X nữa.” Bà cho biết trong 3 ngày tới, chính quyền vẫn sẽ quản lý theo cách như những lần tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trước đây, và bà “sẽ không rời khỏi nhà nữa”.

Ông Cố cho biết cảnh sát còn nhắc ông: “Họ sợ có người đăng bài trên mạng hoặc nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài. Họ còn đặc biệt nhấn mạnh không được thảo luận về quan hệ Trung–Mỹ và các chủ đề liên quan đến lãnh đạo, ngay cả ca ngợi lãnh đạo cũng không được.”

Có học giả cho rằng chính quyền ĐCSTQ từ trước đến nay đều tăng cường kiểm soát xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động ngoại giao lớn, đặc biệt là khi tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc.

Chính quyền địa phương sẽ kiểm soát các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi, người bất đồng chính kiến và các đối tượng khiếu kiện trọng điểm, nhằm tạo cho phía Mỹ bầu không khí “quốc thái dân an”, đồng thời phong tỏa các sự kiện tập thể và sự cố đột xuất.

Ông Trump đến Bắc Kinh, dân oan giương biểu ngữ hô khẩu hiệu “hoan nghênh”

Ngày đầu tiên của cuộc gặp Trump – Tập, 3 nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi đến từ tỉnh Cát Lâm đã giương biểu ngữ tại Bắc Kinh để chào đón Trump thăm Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 100 dân oan bị chặn lại và đưa vào trung tâm phân luồng của đồn công an Phủ Hữu Nhai, mọi người đồng thanh hô vang “Hoan nghênh Trump!”

Dân oan tại Bắc Kinh giương biểu ngữ “Hoan nghênh Trump thăm Trung Quốc!

Sáng sớm ngày 14/5, các nhà hoạt động nổi tiếng người Cát Lâm là Điền Dã, Vương Quốc Bình và Đổng Khuê Hồng, những người thường trú tại Bắc Kinh, đã đến công viên Thiên Đàn để chào đón Tổng thống Mỹ Trump thăm Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ông Trump quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc. Ba người còn giương biểu ngữ và chụp ảnh lưu lại.

Theo Điền Dã, ban đầu có nhiều nhà hoạt động khác muốn tham gia đoàn chào đón, nhưng họ có nhiều lo ngại, sợ bị chính phủ đàn áp nên cuối cùng từ bỏ.

Điền Dã nói với phóng viên Epoch Times: “Chúng tôi đều là những nhà hoạt động bị chính phủ đàn áp. Chúng tôi hy vọng Trump có thể quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc, quan tâm đến tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể xây dựng quan hệ hữu nghị hơn, để người dân Trung Quốc hiểu rõ hơn về nước Mỹ, từ đó theo đuổi nền dân chủ và tự do như người dân Mỹ đang có.”

Điền Dã từng hai lần bị kết án tù, trong đó có một lần bị tăng án, vì tham gia khiếu kiện bảo vệ quyền lợi, tổng cộng 8 năm 6 tháng tù; ngoài ra còn hai lần bị tạm giam hành chính với cáo buộc “kích động tụ tập và diễu hành trái phép”. Vương Quốc Bình cũng từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2014 vì đi khiếu kiện và nhiều lần bị tạm giam hành chính.

Trung tâm phân luồng của đồn công an Phủ Hữu Nhai: Dân oan hô vang “Hoan nghênh Trump!

Tại đại sảnh phân luồng của đồn công an Phủ Hữu Nhai ở Bắc Kinh, vào lúc 9h sáng ngày 14/5, ngày đầu tiên của cuộc gặp Trump – Tập, đã có hơn 100 dân oan bị bắt đưa đến đây để chờ phân luồng và áp giải hồi hương.

Những người tụ tập tại đây đầy kích động, lần lượt hô vang: “Nhiệt liệt hoan nghênh Trump”, “Trump muôn năm”, “Mời Tổng thống Trump quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc”, “Trump hãy quan tâm đến tù nhân chính trị Trung Quốc”.

Dân oan Khương Gia Văn ở Liêu Ninh nói với phóng viên Epoch Times: “Mọi người bị bắt mà vẫn vô cùng phấn khích là vì ở Đại Lục có khổ mà không biết kêu ai, có oan mà không biết giãi bày cùng ai. Rất nhiều dân oan đã vượt hàng nghìn dặm, chấp nhận nguy cơ bị chặn bắt để đến Bắc Kinh chào đón Tổng thống Trump — người mà họ xem là đại diện của thế giới tự do. Họ hy vọng ông ấy sẽ quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.”

Khương Gia Văn tiết lộ, để gặp Trump, ông đã 2 lần vào Bắc Kinh và 2 lần bị bắt. “Ngày 4/5 tôi thuê xe riêng giá cao để vượt qua các trạm kiểm soát vào Bắc Kinh, không dám dùng điện thoại, không dám dùng chứng minh thư, trốn chui trốn lủi, nhưng ngày 11/5 vẫn bị cảnh sát nhận diện khuôn mặt tại ga tàu điện ngầm Thổ Kiều ở Thông Châu, Bắc Kinh và bị bàn giao cho văn phòng đại diện Đan Đông tại Bắc Kinh, rồi ngày 12/5 bị áp giải về Đan Đông.

Vì chưa được gặp Trump nên tôi không cam lòng, trưa ngày 13/5 tôi lại thuê xe riêng vào Bắc Kinh lúc nửa đêm. Sáng 14/5 lúc 8h 30, tôi bắt taxi đến Lục Bộ Khẩu thì lại bị chặn và đưa vào trung tâm phân luồng của đồn công an Phủ Hữu Nhai. Sau đó mới xảy ra cảnh tượng cảm động mọi người cùng hô vang ‘Hoan nghênh Trump!’”

Lo ngại chính quyền duy trì ổn định, cha con Du Trung Hoan xuất viện sớm để bỏ trốn

Do trong thời gian dài bị kiểm soát hoặc phải bỏ trốn để tránh bị kiểm soát, dân oan Thượng Hải Du Trung Hoan và con gái mắc nhiều bệnh là Anh Tử lâu nay không được điều trị đầy đủ, khiến tình trạng sức khỏe của hai cha con ngày càng nghiêm trọng. Gần đây vì Trump thăm Trung Quốc, ông lại phải xuất viện sớm và đưa cô con gái bệnh nặng bỏ trốn.

Du Trung Hoan nói với phóng viên Epoch Times: “Tình trạng bệnh của con gái tôi ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe của tôi cũng ngày càng kém. Tháng trước tôi còn đang nằm viện điều trị, vốn định đưa con gái đi tái khám và điều trị thêm, nhưng bất đắc dĩ đúng lúc nhạy cảm nên tôi chỉ có thể xuất viện sớm và phải đưa con gái bệnh nặng rời đi để tránh bị kiểm soát.”

Ông cho biết: “Các biện pháp duy trì ổn định của ĐCSTQ cực kỳ đáng sợ, man rợ và tàn bạo. Con gái tôi vốn là người khuyết tật bại não, mắc nhiều bệnh; tôi cũng bị cao huyết áp cấp 3, hai cha con đều thường xuyên phải khám chữa bệnh.

Nhưng chính quyền chưa bao giờ quan tâm đến hai cha con bệnh nặng chúng tôi. Mỗi khi đến thời kỳ nhạy cảm, họ lại bắt cóc tôi đến các nhà tù đen do họ lập ra để giam giữ, không cho khám bệnh, không cho thuốc, thậm chí cắt lương thực, còn trộm cướp số tiền 25.000 nhân dân tệ (khoảng 3.685 USD) dùng chữa bệnh cứu mạng cho con gái tôi.”

Ông nói thêm: “Trong các nhà tù đen đó, những ông bà già từ 60-80 tuổi như chúng tôi không chỉ bị ngược đãi vô nhân đạo mà còn bị đánh đập. Tôi từng bị đánh gãy xương sườn. Hồ Bá Sâm, gần 80 tuổi cùng thuộc trấn Kim Kiều với tôi, bị đánh rụng hai răng cửa.

Bà lão hơn 70 tuổi Lục Xuân Hoa bị bảo vệ của nhà tù đen vừa đánh vừa dùng điện thoại livestream cho phó chủ nhiệm thường trực văn phòng khiếu nại và các lãnh đạo trấn Kim Kiều xem, rồi làm theo chỉ thị của lãnh đạo: Nếu đánh mà chưa phục thì tiếp tục đánh. Bà Lý Hà ngoài 60 tuổi bị giam trong nhà tù đen nhiều năm, không chỉ bị ngược đãi và đánh đập mà còn bị xâm hại tình dục, hiện đã mất tích hơn 1 năm.”