Ông Trump đọc sách thiếu nhi, hài hước pha trò về các cựu tổng thống Mỹ
- Lâm Yến
- •
Hôm thứ Sáu (3/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia chương trình podcast của Đệ nhị Phu nhân Usha Vance, nơi ông đọc cuốn sách tranh thiếu nhi Presidents Play (Các tổng thống giải trí như thế nào). Trong lúc đọc, vị tổng thống với phong cách phát biểu ngẫu hứng liên tục rời khỏi nội dung cuốn sách để đưa ra những bình luận hài hước về các cựu tổng thống Mỹ.
Cuốn sách do Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng xuất bản, giới thiệu những hoạt động giải trí của các đời tổng thống Mỹ trong thời gian tại nhiệm.
Khi lật từng trang sách, ông Trump vừa đọc vừa dí dỏm nhận xét về ngoại hình, sở thích cũng như đánh giá cá nhân của mình đối với một số người tiền nhiệm, đôi khi không quên liên hệ đến chính bản thân.
Khi đọc đến phần nói về Tổng thống John F. Kennedy, ông Trump nói: “Ông ấy rất đẹp trai. Người ta nói ông ấy là vị tổng thống đẹp trai thứ hai”.
Đến trang mô tả cựu Tổng thống Barack Obama chơi bóng rổ, ông Trump bình luận: “Obama là một cầu thủ bóng rổ. Tôi không biết ông ấy chơi có giỏi không, tôi nghi ngờ điều đó. Thực ra môn thể thao yêu thích của ông ấy là golf… nhưng gần đây ông ấy chẳng có cơ hội tham dự giải Masters”.
Nói về Tổng thống William Howard Taft, ông Trump đùa rằng: “Ông ấy là vị tổng thống nặng cân nhất trong lịch sử nước Mỹ. Có lẽ tôi phải cẩn thận, vì tôi không muốn phá kỷ lục đó. Nếu buông thả bản thân thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Những ai đang xem chương trình, hãy giữ gìn vóc dáng nhé.”
Khi đọc đến đoạn nói Tổng thống Gerald Ford xây dựng một bể bơi ngoài trời trong khuôn viên Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi sẽ không quen sử dụng nó đâu. Nếu mặc đồ bơi, tôi cũng không biết mình có đẹp không nữa. Tôi đã rất lâu rồi không mặc đồ bơi”.
Ở phần giới thiệu Tổng thống Dwight Eisenhower cho xây một sân golf mini trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, ông Trump chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ sử dụng nơi đó, vì tôi không muốn người ta nhìn thấy mình chơi golf ở Nhà Trắng. Tôi muốn mọi người thấy tôi đang làm việc tại Nhà Trắng”.
Đề cập đến việc Tổng thống Bill Clinton xây một đường chạy bộ, ông Trump nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, tôi nghĩ mình sẽ không làm thế. Nhưng thực ra ông ấy là một người tốt. Tôi rất quý Bill Clinton. Đến bây giờ vẫn vậy”.
Khi xem hình Tổng thống Abraham Lincoln cưỡi ngựa, ông Trump bày tỏ: “Tôi cũng muốn cưỡi ngựa. Thực ra điều đó cho tôi một chút cảm hứng, nhưng nếu ngã ngựa thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy”.
Trong quá trình đọc sách, ông Trump cũng liên hệ nhiều câu chuyện với nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Chẳng hạn, khi đọc đến chi tiết Tổng thống Harry Truman thích đi dạo ở thủ đô Washington, ông Trump nhắc đến những nỗ lực của chính quyền mình trong việc trấn áp tội phạm và tăng cường thực thi pháp luật liên bang, cho rằng chính các biện pháp này đã giúp thủ đô “trở thành một nơi rất an toàn”.
Ông cũng đề cập đến việc Tổng thống John Quincy Adams từng thích bơi tại con lạch Tiber Creek, dòng nước từng chảy gần Nhà Trắng trước khi bị cải tạo vào giữa thế kỷ XIX.
Ông Trump cho biết hiện ông đang xây dựng một “phòng yến tiệc tuyệt đẹp” trên khu vực lòng sông cũ để thay thế cánh Đông của Nhà Trắng.
Trong bối cảnh nhiệm kỳ thứ hai sắp đi được nửa chặng đường, ông Trump cho biết mình thường xuyên suy ngẫm về các đời tổng thống tiền nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Năm, ông nói việc quyết định mở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran là vì “Tôi không muốn trở thành một vị tổng thống chứng kiến cuộc Đại suy thoái toàn cầu. Đó là sai lầm của Tổng thống Herbert Hoover, thật quá khủng khiếp”.
Kết thúc buổi đọc sách, ông Trump nhấn mạnh ý nghĩa của Quốc khánh Mỹ: “Đối với đất nước này, đối với sự tồn tại của quốc gia này, ngày 4/7 là một ngày vô cùng quan trọng… Điều chúng ta thực sự đang kỷ niệm chính là nước Mỹ. Chúng ta yêu con cái của mình. Nghĩ kỹ thì các em mới là những người quan trọng nhất đối với chúng ta”.
Từ khóa trump Usha Vance

































