Ông ta vẫn còn cơ hội làm nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ! Tôi chưa từng tin rằng đàn ông sẽ có kinh nguyệt! v.v. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tận dụng cơ hội dự tiệc do Al Smith Memorial Foundation tổ chức tối Thứ Năm, một tiệc truyền thống dành cho các ứng viên tổng thống, để kể các chuyện hài hước phong cách Mỹ, nhắm vào Đảng Dân chủ. Ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và cấp phó của bà, Tim Walz, đã không dự tiệc tối này.

241019TrumpAlSmith
Ứng viên tổng thống Donald Trump nói chuyện hài hước trong tiệc tối tổ chức bởi Al Smith Memorial Foundation, 17/10/2024 (ảnh cắt từ video trên mạng xã hội)

Donald Trump: (phút 16:26) Chuck Schumer tại đây trông có vẻ rất thiếu tinh thần phấn chấn. Hãy có cái nhìn tích cực vào cuộc đời này đi, Chuck. (ông Trump vươn tay và vỗ vỗ nhẹ vai ông Schumer) Căn cứ tình hình Woke hiện nay trong đảng của ông, thế thì, nếu Kamala thất cử, thì ông vẫn còn cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên [của Mỹ].

Chuck Schumer là lãnh đạo đa số của Thượng Viện, còn bà Kamala Harris là Chủ tịch Thượng viện. Đảng Dân chủ được coi là ủng hộ một số phong trào của cái gọi là “văn hóa Woke” như chuyển đổi giới tính, hôn nhân đồng giới, v.v.

Donald Trump: (phút 17:31) Có một nhóm tên là White Dudes for Harris. (Các chàng trai da trắng ủng hộ Harris) Có ai từng gặp họ chưa? White Dudes for Harris. Có ai từng nghe về họ không? Có ai biết họ không nhỉ? Có ai đó trong họ ở đây không? White Dudes for Harris. Xem ra không có ai rồi. Mà tôi cũng không lo lắng gì về họ đâu. Bởi vì các bà vợ của họ và các bạn tình của các bà vợ của họ thảy đều bỏ phiếu cho tôi.

Bà Harris trong quá trình vận động tranh cử, đã từng công bố kết quả khám sức khỏe và thách thức ông Trump hãy làm như vậy. Có hẳn một nhóm ủng hộ bà Harris với website mang tên whitedudesforharris.com.

Donald Trump: (phút 19:16) Các chiến dịch [tranh cử] lấy đi rất nhiều thời gian vốn dành cho gia đình. Nhưng mà tôi nghe nói Kamala cùng chồng vẫn cố gắng dành chút thời gian riêng lãng mạn ở bên nhau, và trong bữa tối chỉ có Doug, (chồng bà Kamala) bà ấy, và chiếc teleprompter mà bà ấy dùng rất thành thạo.

Phe ủng hộ Donald Trump thường chế giễu bà Kamala Harris vẫn phải dùng đến teleprompter (máy nhắc đọc) trong các cuộc vận động tranh cử.

Donald Trump: (phút 21:33) Thật đáng tiếc là Ngài Thống đốc Walz không có mặt hôm nay. Nhưng mà, không sao đâu. Ông ấy sẽ nói là ông ấy có mặt.

Phe ủng hộ Donald Trump thường chế giễu rằng ông Tim Walz nói dối. Ví dụ như lần nói về chính sách phá thai xuất hiện ở nơi ông quản lý.

Donald Trump: (phút 21:42) Bấy lâu nay tôi vẫn tưởng rằng Đảng Dân chủ đã khùng khi nói rằng đàn ông cũng có kinh nguyệt. Thế rồi, cho đến lúc tôi gặp Tim Walz!

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump vài lần đăng video clip ông Walz đi tập tễnh khi xuất hiện trước công chúng.

Donald Trump: (phút 23:42) Tôi phải nói lời kết và sớm dừng cuộc nói chuyện này, bởi vì Ngài Thị trưởng Adams ban nãy bảo tôi rằng hãy nói ngắn gọn thôi. Đặc biệt là vì thành phố đã đặt trước căn phòng này cho một nhóm lớn những người nhập cư bất hợp pháp.

Trong quá trình vận động tranh cử, phe Đảng Dân chủ bị chỉ trích về chính sách nhập cư, thậm chí mở các phương án cho phép hợp pháp hóa những người nhập cư bất hợp pháp. Có nhiều thông tin đưa trên mạng rằng người nhập cư bất hợp pháp được trợ cấp và sinh sống trong khách sạn, trong khi đó các nạn nhân của siêu bão Helene, những công dân Mỹ đang đóng thuế, phải thiếu thốn vì mất nhà cửa và tài sản.

241019TrumpHillary
Cùng sự kiện tiệc tối Al Smith 8 năm trước, 20/10/2016, ứng viên tổng thống Donald Trump (Đảng Cộng hòa) đang nói chuyện hài, nhắm vào ứng viên tổng thống Hillary Clinton (Đảng Dân chủ, áo tím hồng đang phá ra cười) (ảnh cắt từ video)

Cùng sự kiện Tiệc tối Al Smith vào 8 năm trước, 20/10/2016, ứng viên tổng thống Donald Trump cũng có các đoạn nói chuyện hài để nhắm vào đối thủ của ông, ứng viên tổng thống Hillary Clinton.

Ví như đoạn phút 4:51, ông nói: “Các ứng viên vẫn là có những lúc tinh thần thoải mái cùng nhau, và tôi không nghi ngờ gì rằng Hillary sẽ cười rất nhiều tối nay, và đôi khi” (ông Trump ngừng 1 chút) “ vào đúng lúc thích hợp” (bà Hillary cùng khán giả phá ra cười) “Thậm chí ngay tiệc tối nay, bất chấp vẫn còn chút dư nhiệt nóng bỏng tới lui từ hôm qua giữa tôi và đối thủ của tôi trong cuộc tranh biện tối qua, hai người chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi thật sự có thể hành xử một cách văn minh với nhau. Kỳ thực lúc nãy bà ngẫu nhiên đụng phải tôi, và bà đã nói một cách rất lịch sự ‘pardon me’.” (xin lỗi, tha lỗi cho tôi, lối nói lịch sự, bà Clinton và mọi người cười nghiêng ngả) “Thế là tôi trả lời một cách rất lịch sự rằng ‘để tôi nói chuyện này với bà sau khi tôi vào nhiệm sở.’” (một vị tổng thống nếu nói ‘pardon’ cho ai đó, thì đó là xóa án hoặc miễn tội, lúc này mọi người cười một cách nghiền ngẫm) “Đùa chút, chỉ nói đùa chút.”

Hoặc đoạn phút 7:40, ông nói “Những sự kiện như thế này, không chỉ giúp các ứng viên gặp mặt nhau trong một bối cảnh giao tiếp xã hội, mà còn cấp cho ứng viên cơ hội gặp mặt đội ngũ của ứng viên đối thủ. Đội ngũ tốt hah. Tôi biết Hillary đã gặp người quản lý của nhóm chúng tôi. Và tôi cũng có cơ hội gặp những người đang làm việc rất vất vả để giúp Hillary đắc cử. Họ đang ở đây này,” (ông Trump chỉ tay) “người đứng đầu NBC này,” (mọi người bắt đầu phá ra cười, trong khi ông Trump tiếp tục điểm mặt chỉ tên) “CNN này, CBS ABC này, còn kia là New York Times, còn phía đằng kia là Washington Post. Họ đang làm việc ngoài giờ đó.”

Tiệc tối Al Smith là bữa tiệc tối được tổ chức theo phong cách truyền thống tại New York, để gây quỹ cho trợ giúp trẻ nhỏ theo chương trình của cộng đồng Công giáo (Catholics). Nó được tổ chức vào hôm Thứ Năm lần thứ 3 của tháng 10 hàng năm, với chủ tọa là Tổng giám mục New York, và do Alfred E. Smith Memorial Foundation tổ chức. Theo truyền thống, tiệc này cũng mời các ứng viên tổng thống vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ 4 năm 1 lần. Nó được xem là sự kiện các ứng viên cùng ra mắt công chúng thượng lưu Mỹ lần cuối cùng trước ngày bầu cử, ngày 5/11.

Nhật Tân