Trung Quốc công bố 7,28 triệu người tình nguyện hiến tạng, dấy lên nhiều tranh cãi
- Trần Tĩnh
- •
Từ ngày 6 đến 8/12/2025, tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã diễn ra một “đại hội hiến tạng” gây nhiều nghi vấn. Sự kiện mang tên Hội nghị Hiến tạng Trung Quốc – Quốc tế lần thứ 8 (CIODC), đồng thời là Diễn đàn Phát triển Hợp tác Quốc tế về Hiến tạng và Cấy ghép trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường”. Có hơn 750 chuyên gia, học giả trong và ngoài nước về hiến tạng và cấy ghép đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Dưới ánh đèn sân khấu, phía chính quyền đã công bố rầm rộ một loạt số liệu gây sốc, khiến nhiều người kinh ngạc.
Theo trang “Ao Yi Wang” đưa tin: tại hội nghị đã công bố rằng số người đăng ký tự nguyện hiến tạng ở Trung Quốc đã vượt quá 7,28 triệu người, trong đó nhóm dưới 45 tuổi chiếm hơn 90%. Điều này cho thấy mức độ chấp nhận đối với quan niệm hiến tạng trong giới trẻ đang gia tăng.
Hơn 180.000 bệnh nhân suy tạng đang chờ ghép tạng
Báo cáo Phát triển Hiến tặng và Cấy ghép Tạng Trung Quốc (2024) cho thấy, trong năm 2024, Trung Quốc đã thu được 21.487 nội tạng từ việc hiến tạng, tăng 3,04% so với năm 2023. Tỷ lệ sử dụng tạng năm 2024 là 96,76%, tăng nhẹ so với năm 2023 (96,55%). Cùng kỳ, Trung Quốc đã thực hiện 24.684 ca phẫu thuật cấy ghép tạng.
Về số người chờ cấy ghép, vào năm 2024, có hơn 180.000 bệnh nhân suy tạng đang chờ được cấy ghép tạng, trong đó có khoảng 150.000 người chờ ghép thận, 25.000 người chờ ghép gan, 3.655 người chờ ghép tim, và 1.593 người chờ ghép phổi.
Trong lời tuyên truyền của ĐCSTQ, đây được xem là một “bài ca tình yêu vô hạn”, nhưng đối với những người có chút hiểu biết, đây lại là một “danh sách tử thần” đáng sợ.
Mánh lới làm giả số liệu và “giết người theo yêu cầu”
Người Trung Quốc vốn coi trọng câu “thân thể và tóc, là do cha mẹ cho”, và có quan niệm truyền thống “sau khi chết phải giữ toàn vẹn thân thể”, do đó tỷ lệ hiến tạng thực tế của Trung Quốc rất thấp so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số liệu chính thức lại tăng trưởng theo “bước nhảy vọt” một cách phi lý.
Nhiều bác sĩ tuyến đầu đã tiết lộ rằng thực tế, nguyện vọng hiến tạng của người dân rất thấp. Vậy 7,28 triệu “người tình nguyện” này đến từ đâu? Điều đáng sợ hơn là tỷ lệ “trên 90% là nhóm dưới 45 tuổi” — đây chính là “độ tuổi vàng” mà thị trường cấy ghép tạng yêu thích.
Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ đến việc, trong hệ thống của ĐCSTQ, số liệu thường được sử dụng để che giấu tội ác. Những tên tuổi trong danh sách 7,28 triệu người này có phải là những người tự nguyện hiến tạng, hay họ chỉ là những “nguồn dự trữ” được đánh dấu bởi hệ thống dữ liệu lớn (Big Data)?
Nếu không có một kho tạng sống khổng lồ như vậy, làm sao các bệnh viện Trung Quốc có thể hứa hẹn những “phép màu” như “tìm được người phù hợp trong một tuần”, “cấy ghép gan khẩn cấp” — những điều mà trong cộng đồng y học phương Tây sẽ coi là điều không thể?
Cách giải thích duy nhất là: Không phải nội tạng đang chờ bệnh nhân, mà chính bệnh nhân đang lựa chọn tạng, và chủ nhân của các bộ phận cơ thể đó vẫn còn sống.
Từ “giết người theo yêu cầu” đến “tài nguyên quốc gia”
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhà điều tra độc lập đã vạch trần rằng ngành công nghiệp cấy ghép tạng của ĐCSTQ bắt nguồn từ việc tước đoạt tạng của những người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và tù nhân lương tâm. Đây là một chuỗi ngành công nghiệp đen do quân đội, bệnh viện cảnh sát vũ trang và các cơ quan pháp luật địa phương hỗ trợ.
Tuy nhiên, khi cái ác này đã được nuôi dưỡng bằng hàng tỷ lợi nhuận bất hợp pháp, và khi “tạng cung cấp đặc biệt” trở thành món đồ không thể thiếu nhằm kéo dài tuổi thọ cho giới quyền lực, số lượng tạng cung cấp từ các tù nhân lương tâm đã không thể đáp ứng được tham vọng của họ. Vì vậy, bàn tay ma quỷ của ĐCSTQ bắt đầu hướng đến người dân bình thường.
Hội nghị ở Quảng Châu lần này thực chất là một cuộc “phơi bày” thẳng thắn. Nó đánh dấu rằng ĐCSTQ đã hoàn tất mở rộng việc cướp đoạt nội tạng từ “nhóm người đặc biệt” ra “toàn xã hội”.
Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã thúc đẩy mạnh mẽ việc thu thập máu toàn dân, lấy mẫu DNA, thậm chí khám sức khỏe học sinh, liệu mục đích thực sự có phải là vì sức khỏe của nhân dân không?
Dưới một chính quyền mà ngay cả thuốc hạ sốt cũng không phân phối rõ ràng, nhưng thông tin về nhóm máu và sự tương thích mô của người dân lại được quản lý một cách tỉ mỉ. Trong cơ sở dữ liệu sinh học khổng lồ này, mỗi người không còn là một sinh mạng có máu có thịt, mà chỉ là một tập hợp các giác mạc, thận, gan và tim di động.
Khi dữ liệu của bạn phù hợp với gia tộc của một lão cán bộ, hoặc một ông chủ giàu có ở Trung Đông sẵn sàng chi tiền, bạn không còn là chính mình nữa, mà là một nguồn cung di động có thể bị thu hoạch bất cứ lúc nào vì một “tai nạn giao thông”, “mất tích” hoặc “đột tử não”.
Bi kịch của Hồ Hâm Vũ và sự thức tỉnh của “mỏ người”
Trong những năm gần đây, các vụ mất tích kỳ lạ của giới trẻ Trung Quốc đã gia tăng. Hồ Hâm Vũ mất tích tại trường học nội trú, và cuối cùng bị kết luận là tự tử. Vụ việc này vẫn không ngừng dấy lên những nghi vấn về việc bán nội tạng.
Điều này không còn là thuyết âm mưu gây hoang mang, mà là nỗi sợ hãi thực tế ngay bên cạnh chúng ta. Khi bạn thấy danh sách sinh viên mất tích ở Vũ Hán ngày càng dài, khi bạn nghe Quảng Châu khoe khoang về “kho tàng hiến tạng trẻ tuổi” dồi dào, liệu bạn còn có thể nói rằng tất cả những chuyện này không liên quan đến mình?
Thể chế ĐCSTQ coi con người là “mỏ người”, khai thác sức lao động khi còn sống và khai thác giá trị sinh học khi chết (hoặc thậm chí chưa chết). Trong dây chuyền tanh máu này, bác sĩ trở thành kẻ giết mổ, bệnh viện trở thành lò mổ, và mỗi người bình thường im lặng đều có thể là con cừu tiếp theo chờ bị giết.
Im lặng chính là dung túng
Hội nghị hiến tạng ở Quảng Châu không phải là tiến bộ văn minh, mà là sự khoe khoang man rợ. Nó đang cho cả thế giới thấy rằng ĐCSTQ đã xây dựng một hệ thống cướp đoạt sinh học hiệu quả và khổng lồ nhất thế giới.
Đối diện với cỗ máy nghiền thịt khổng lồ này, sự sợ hãi là điều bình thường, nhưng im lặng chính là chết chóc. Khi mạng sống bị định giá, khi “giết người theo yêu cầu” trở thành điều bình thường, nếu hôm nay chúng ta không lên tiếng vì những đứa trẻ mất tích, không lên tiếng vì những tù nhân lương tâm bị thu hoạch nội tạng, ngày mai, khi chiếc xe cứu thương mang nhãn “đường xanh” đỗ trước cửa nhà bạn, sẽ không còn ai có thể lên tiếng thay cho chúng ta nữa.
Sự thật đang dần sáng tỏ, tội ác phải chấm dứt. Nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ, tránh xa một hệ thống đang nuốt chửng sinh mạng, chính là bước đầu tiên để mỗi người dân Trung Quốc tự cứu lấy mình.
Trần Tĩnh
Từ khóa Mổ cướp nội tạng hiến tạng











![[VIDEO] Sống ý nghĩa với lý thuyết hạnh phúc PERMA](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/03/Song-y-nghia-PERMA-00-446x295.jpg)






















