Vấn đề nhập cư đang trở thành một vấn đề nan giải đối với Chính phủ Anh. Vào tháng 8/2025, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết có lợi cho Hội đồng thành phố Epping, cấm sử dụng khách sạn địa phương để bố trí người nhập cư trái phép. Phán quyết mang tính bước ngoặt này là trường hợp đầu tiên trên toàn quốc, đang thúc đẩy các hội đồng địa phương khác noi theo, khiến chính phủ Công đảng chịu áp lực lớn.

Screen Shot 2025 08 21 at 20.13.02
Hàng ngàn người biểu tình trước khách sạn Bell ở Epping ngày 21/7/2025 (Ảnh cắt từ video)

Ngày 19/8, Hội đồng thành phố Epping do Đảng Bảo thủ kiểm soát đã giành được lệnh cấm tạm thời từ Tòa án Tối cao, yêu cầu trục xuất người nhập cư trái phép khỏi Khách sạn Bell.

Trong vài tuần gần đây, Khách sạn Bell đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình của người dân địa phương. Nhân cơ hội phán quyết của tòa án, một số nhà hoạt động kêu gọi các hội đồng địa phương khác sử dụng biện pháp pháp lý để trục xuất người nhập cư trái phép trên quy mô lớn hơn.

Lãnh đạo Đảng Cải cách Anh (Reform UK), ông Nigel Farage, tuyên bố 12 hội đồng do đảng này kiểm soát sẽ “hết sức” noi gương Epping để khởi kiện. Hội đồng Broxbourne, cũng do Đảng Bảo thủ kiểm soát, cho biết đang xem xét khởi kiện. Lãnh đạo Broxbourne, bà Corina Gande, nói với BBC rằng Epping đã “tiên phong mở đường”“chính phủ đã thất bại, giờ các hội đồng địa phương đang đứng lên”. Bà nói thêm: “Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi.”

Ngoài áp lực từ các đảng đối lập, Thủ tướng Keir Starmer còn đối mặt với sự “phản bội” từ nội bộ đảng mình. Hai hội đồng do Công đảng kiểm soát – Wirral và Tamworth – cũng cho biết đang cân nhắc hành động pháp lý.

Sự kiện Epping trở thành ngòi nổ

Thị trấn nhỏ yên bình ở đông bắc London này đã bị cuốn vào các cuộc biểu tình kéo dài hàng tuần sau khi ít nhất một người nhập cư trái phép bị cáo buộc tấn công tình dục một bé gái địa phương. Khách sạn Bell trở thành tâm điểm chỉ trích, với người dân liên tục tụ tập phản đối bên ngoài khách sạn, giương cao khẩu hiệu “Bảo vệ con em chúng ta”. Cảnh sát đã dựng rào chắn thép quanh khách sạn, với ít nhất 14 người bị truy tố và 23 người bị bắt vì biểu tình.

Bà Anna Gregsen, 45 tuổi, sống tại Epping 30 năm, nói với Daily Telegraph: “Cư dân ở đây vô cùng sợ hãi. Vụ tấn công tình dục khiến chúng tôi bị sốc nặng. Thật kinh hoàng.” Bà nói thêm: “Những cuộc biểu tình này nhằm thể hiện lập trường kiên định của chúng tôi, chúng tôi muốn khách sạn đó đóng cửa.”

Sau khi Epping khởi kiện, Tòa án Tối cao ban hành lệnh cấm tạm thời, cấm người nhập cư trái phép lưu trú tại Khách sạn Bell. Tất cả người nhập cư trái phép phải rời khách sạn trước 16:00 ngày 12/9.

Ông Farage viết trên Daily Telegraph ngày 19/8, gọi phán quyết của tòa là “chiến thắng lớn” cho các bậc phụ huynh và cư dân lo lắng ở Epping, đồng thời hy vọng nó sẽ “truyền cảm hứng cho toàn dân Anh”. Ông kêu gọi các cuộc biểu tình tương tự trên khắp nước Anh.

Mâu thuẫn xã hội từ vấn đề nhập cư

Theo khảo sát của YouGov, nhập cư đã vượt qua kinh tế để trở thành mối quan ngại lớn nhất của cử tri Anh. Số lượng kỷ lục người nhập cư trái phép vượt eo biển Anh bằng thuyền nhỏ, với hơn 27.000 người đến Anh trong năm nay.

Theo Đạo luật Nhập cư và Tị nạn 1999, Bộ Nội vụ Anh có nghĩa vụ cung cấp chỗ ở và hỗ trợ sinh hoạt cho người xin tị nạn trong thời gian chờ xét duyệt. Khi thiếu nhà ở, khách sạn được sử dụng làm “chỗ ở khẩn cấp”. Do lượng đơn xin tị nạn tồn đọng và số người vượt biên tăng, tỷ lệ người nhập cư trái phép ở khách sạn tăng vọt.

Hiện nay, khoảng 30.000 người xin tị nạn đang sống tại hơn 200 khách sạn trên toàn quốc. Trước áp lực từ công chúng và dư luận, chính phủ Công đảng tuyên bố kế hoạch đóng cửa tất cả các khách sạn dành cho người tị nạn vào năm 2029.

Dữ liệu chính thức cho thấy, từ 2019 đến 2029, chính phủ dự kiến chi 4,5 tỷ bảng Anh cho các cơ sở lưu trú tị nạn như khách sạn, nhưng con số này hiện ước tính lên tới 15,3 tỷ bảng, gấp hơn ba lần dự kiến ban đầu. Riêng năm 2024, chi phí này là 1,67 tỷ bảng, tương đương 4,6 triệu bảng mỗi ngày hoặc 3.172 bảng mỗi phút. Con số này đủ để xây dựng tới 15 bệnh viện mới.

Do kinh tế trì trệ, lạm phát tăng, thu nhập thực tế của tầng lớp lao động đình trệ, cùng với tỷ lệ tội phạm của người nhập cư trái phép tương đối cao và chi phí lớn của chính phủ cho vấn đề này, sự bất mãn của người dân đang sôi sục.

Một số nhà hoạt động chỉ ra rằng các khách sạn dành cho người nhập cư trái phép tương phản rõ rệt với khó khăn của người dân Anh khi đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và thiếu nhà ở giá rẻ. Một số người dân địa phương nói rằng họ không dám chi tiền ở khách sạn như vậy vào dịp sinh nhật, nhưng giờ đây lại dành cho người nhập cư trái phép.

Mùa hè năm nay, nhiều cuộc biểu tình chống nhập cư đã nổ ra khắp nước Anh. Chẳng hạn, gần sân bay Heathrow ở London, các cuộc biểu tình liên tục xảy ra tại Khách sạn Stanwell, nơi Bộ Nội vụ dự kiến bố trí nam giới nhập cư trái phép độc thân. Người biểu tình ném chai bia vào khách sạn.

Hội đồng địa phương ngày 20/8 ra tuyên bố “kiên quyết phản đối” quyết định của Bộ Nội vụ, cam kết “không từ bỏ” và sẽ noi gương Epping, “làm mọi cách trong khuôn khổ pháp lý và chiến lược”. Hiện hội đồng đang làm việc chặt chẽ với cố vấn pháp lý.

Mùa hè năm ngoái, Anh cũng chứng kiến các cuộc biểu tình lớn sau tin đồn một người nhập cư Hồi giáo cực đoan sát hại ba bé gái ở Southport, dẫn đến bạo loạn và tấn công vào khách sạn chứa người nhập cư. Cuộc biểu tình đó khiến 1.876 người bị bắt, trong đó 1.110 người bị truy tố.

Khủng hoảng nhập cư là vấn đề chung của châu Âu. Các chính phủ châu Âu ngày càng đối mặt với thách thức lớn trong việc bố trí người xin tị nạn, bao gồm dòng người nhập cư cao, hệ thống tị nạn quá tải, áp lực kinh tế và xã hội, bất đồng chính sách, cùng mâu thuẫn giữa nhân đạo và an ninh.