Hôm thứ Tư (12/11), Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo toàn bộ 20 quân nhân trên phi cơ chở hàng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Georgia đều đã thiệt mạng.

Toàn bộ 20 quân nhân trên phi cơ chở hàng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Georgia đều đã thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)

Phi cơ C-130 đang bay từ Ganja, Azerbaijan đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại thành phố Sighnaghi của Georgia, gần biên giới Azerbaijan, hôm thứ Ba (11/11). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết các quân nhân này thuộc đơn vị đã đến Azerbaijan để tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của nước này hôm thứ Bảy (8/11). Sự kiện này đánh dấu chiến thắng quân sự năm 2020 của Azerbaijan trước Armenia trong việc giành quyền kiểm soát khu vực Karabakh, được quốc tế gọi là Nagorno-Karabakh, cuộc xung đột kéo dài gần 4 thập kỷ.

Một nhóm điều tra tai nạn của Thổ Nhĩ Kỳ gồm 46 thành viên đã đến hiện trường vụ tai nạn và đang phối hợp với chính quyền Georgia kiểm tra xác chiếc phi cơ.

Ông Erdogan cho biết hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của phi cơ đã được tìm thấy và các cuộc kiểm tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cho đến nay, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của 19 nạn nhân và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thi thể khác, ông Erdogan cho biết thêm.

Đài truyền hình tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ NTV đưa tin từ hiện trường cho biết các mảnh vỡ của chiếc phi cơ nằm rải rác trên một đồng bằng bao gồm đất nông nghiệp và đồi núi bao quanh. Các mảnh vỡ từ chiếc phi cơ nằm rải rác ở nhiều địa điểm, bản tin cho biết.

“Những người đồng đội anh hùng của chúng tôi đã hy sinh vào ngày 11/11/2025, khi phi cơ vận tải quân sự C-130 của chúng tôi, cất cánh từ Azerbaijan trên đường đến đất nước chúng tôi, đã bị rơi gần biên giới Georgia-Azerbaijan”, Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cho biết trong một thông điệp được đăng trên nền tảng X, cùng với ảnh của các quân nhân đã thiệt mạng.

Hôm thứ Ba, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời cơ quan hàng không Georgia cho biết phi cơ đã mất liên lạc vài phút sau khi đi vào không phận Georgia. Theo thông báo, phi cơ đã không phát tín hiệu cấp cứu.

Phi cơ vận tải quân sự C-130 được lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng rộng rãi để vận chuyển quân nhân và xử lý các hoạt động hậu cần.

Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan vẫn duy trì hợp tác quân sự chặt chẽ.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Ngoại trưởng Georgia Maka Botchorishvili đã gửi lời chia buồn tới những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tai nạn hôm thứ Ba.

“Chúng tôi vô cùng bàng hoàng”, ông Aliyev nói trong một thông điệp, theo hãng thông tấn Anadolu.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack đã gửi lời chia buồn và khẳng định sự đoàn kết của Washington với Ankara. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng bày tỏ sự chia buồn, tưởng nhớ các quân nhân đã thiệt mạng và cảm ơn toàn thể quân nhân NATO vì sự phục vụ của họ.

Không có thông tin về việc tổ chức tang lễ hoặc thời điểm hài cốt sẽ được trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ báo Sozcu cho biết chiếc phi cơ thuộc Bộ Tư lệnh Căn cứ Không quân số 12 ở Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Phi cơ đã khởi hành từ Kayseri hôm thứ Hai (10/11), bay đến Azerbaijan để đón quân nhân ở Ganja, và đang trên đường đến Merzifon, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc phi cơ này được sản xuất năm 1968 và ban đầu phục vụ tại Ả Rập Saudi. Sau đó được bổ sung vào biên chế Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2010, theo Sozcu.