Hôm thứ Ba (23/7), một quan chức chính phủ cho biết số người chết vì 2 vụ lở đất ở miền nam Ethiopia đã lên đến 229 và con số này có thể tăng thêm khi việc tìm kiếm những người sống sót và bị thương bước sang ngày thứ hai.

Theo sau trận mưa lớn, một trận lở đất đã chôn vùi người dân ở khu vực Gofa thuộc bang miền Nam Ethiopia vào tối Chủ nhật (21/7). Tiếp theo đó vào sáng thứ Hai (22/7), một trận lở đất khác đã nhấn chìm những người đang tụ tập tại khu vực này để giúp đỡ.

Ông Markos Melese, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia ở khu vực Gofa trả lời tờ Reuters qua điện thoại rằng: “Tôi không biết khi nào [các trận lở đất] sẽ dừng lại. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những thi thể. Chúng tôi vẫn đang đào bới.

Hôm thứ Hai (22/7), một quan chức cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng, trong số đó có cả trẻ em và cảnh sát.

Đoạn phim được chính quyền địa phương chia sẻ cho thấy người dân đang đào xới để tìm kiếm các thi thể bằng xẻng và tay không.

Ông Misikir Mitiku, Quản lý quận Gofa cho biết: “Số người chết tăng cao sau khi những người đến giải cứu cũng bị mắc kẹt. Đó là một tai nạn rất đáng buồn.”

Thủ tướng Abiy Ahmed Ethiopia phát biểu rằng ông vô cùng đau xót trước sự mất mát khủng khiếp về nhân mạng, và cho hay các quan chức liên bang đã được triển khai để giảm thiểu tác động của thảm họa.

Chủ tịch Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat viết trên nền tảng X rằng: “Chúng tôi sẵn sàng đoàn kết với người dân và Chính phủ Ethiopia khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục được thực hiện để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ những người phải di dời”.

Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng là người Ethiopia, cho hay ông đang nghĩ đến tất cả các gia đình bị ảnh hưởng và đã cử một đội ngũ của WHO đến để hỗ trợ ngay lập tức đối với những nhu cầu về y tế.

Ông Workneh Gebeyehu, thư ký của Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển chia sẻ: “Khi khu vực này tiếp tục đối mặt với những tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, chúng tôi kêu gọi mọi người cảnh giác và tuân theo các quy trình an toàn để bảo vệ tính mạng và ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo”.