Một chiếc thủy phi cơ chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã gặp sự cố khi hạ cánh xuống sông Đông (East River) ở thành phố New York vào trưa ngày 5/7, khiến máy bay bị lật nghiêng một phần và một bên cánh chìm xuống mặt nước. Lực lượng Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhanh chóng triển khai hoạt động cứu hộ trên sông, đưa toàn bộ 8 người trên máy bay vào bờ an toàn. Hai hành khách bị thương nhẹ, không ghi nhận trường hợp thương vong nghiêm trọng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một chiếc thủy phi cơ chở tám người đã rơi xuống sông East River ở thành phố New York vào ngày 5 tháng 7. (Lin Lan/NTD Television)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, gần giao lộ phố Đông 23 (East 23rd Street) và đại lộ FDR, sát bến thủy phi cơ Skyport ở Manhattan. FDNY cho biết sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức điều động tàu cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đến hiện trường để hỗ trợ hành khách và phi hành đoàn sơ tán an toàn.

FDNY xác định đây là vụ “hạ cánh mạnh xuống mặt nước”, chứ không phải tai nạn rơi từ trên không.

Đoạn video trong khoang hành khách do New York Post thu được cho thấy chiếc thủy phi cơ Kodiak 100 khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống bến Skyport bất ngờ va mạnh xuống mặt sông Đông. Thân máy bay rung lắc dữ dội và liên tục nhấp nhô theo sóng nước.

Các hành khách vội bám chặt vào ghế, vẻ mặt đầy lo lắng, trong khi bên trong khoang liên tục vang lên những tiếng kêu thất thanh: “Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!”

Video cũng cho thấy sau khi máy bay dừng lại, một bên cánh đã chìm xuống mặt nước. Hai phi công lập tức trấn an hành khách, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, đặt áo phao bên cạnh và sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.

Hành khách Khloe Todd, 16 tuổi, cho biết cô cùng gia đình vừa kết thúc chuyến đi tới East Hampton để dự tiệc sinh nhật. Trên đường trở về, đây là lần đầu tiên cả gia đình đi thủy phi cơ và không ngờ lại gặp phải sự cố này.

Todd cho biết bà của cô, Ada, bị đau và sưng ở vùng xương sườn, lưng và đầu sau cú va chạm, nhiều khả năng sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra.

Cô thừa nhận gia đình đã nhiều lần đi máy bay trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm thủy phi cơ và vụ tai nạn đã để lại cú sốc tâm lý lớn đối với cô.

FDNY cho biết hai hành khách đã được nhân viên y tế kiểm tra tại hiện trường và đều chỉ bị thương nhẹ, không có trường hợp bị thương nặng hoặc thiệt mạng.

Sau khi toàn bộ hành khách được đưa vào bờ an toàn, lực lượng cứu hộ đã dựng lại chiếc máy bay rồi dùng tàu kéo đưa phương tiện về bến để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo Daily Mail, chuyến bay do Acadian Seaplanes khai thác và được Blade Air cung cấp dịch vụ đặt chỗ.

Đánh giá ban đầu của công ty cho rằng vụ việc có thể liên quan đến mặt sông Đông còn nhiều sóng lớn sau cơn giông xảy ra vào đêm hôm trước, kết hợp với sóng do các tàu thuyền qua lại tạo ra.

Công ty cho biết: “Thời điểm đó có khá nhiều phà hoạt động trong khu vực và cũng có thể đã xuất hiện gió ngang ngay trước khi máy bay hạ cánh. Sóng do tàu thuyền tạo ra khiến việc hạ cánh của thủy phi cơ trở nên đặc biệt khó khăn.”

Tuy nhiên, nhận định này hiện chưa được FAA hoặc bất kỳ cơ quan điều tra chính thức nào xác nhận.

FAA cho biết đã mở cuộc điều tra để làm rõ tình trạng kỹ thuật của máy bay, hồ sơ chuyến bay, điều kiện thời tiết, tình trạng mặt nước cùng các yếu tố có liên quan.

Sở Cảnh sát Thành phố New York cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Nếu vụ việc đáp ứng các tiêu chí theo quy định, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng có thể tham gia điều tra.