Xả súng tại trường học ở Canada khiến 9 người thiệt mạng
- Lý Ngọc
- •
Chiều ngày 10/2, tại thị trấn hẻo lánh Tumbler Ridge ở vùng đông bắc tỉnh bang British Columbia (Canada), đã xảy ra một vụ xả súng học đường đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động cả nước. Theo thông tin mới nhất từ Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) và CTV News, thảm kịch này đã khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, và hơn 20 người khác bị thương. Danh tính hung thủ đã được xác nhận. Vụ việc không chỉ phá nát nhiều gia đình mà còn trở thành một trong những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Canada.
Chiều thứ Ba đẫm máu: Khoảnh khắc kinh hoàng
Khoảng 13 giờ 20 phút chiều 10/2, sự yên bình của Trường Trung học Tumbler Ridge đã bị phá vỡ bởi những loạt súng dồn dập.
Theo lời nhân chứng, một nghi phạm mặc váy dài, để tóc nâu dài đã mang súng vào trường và nổ súng ngẫu nhiên. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực trường học và phát đi cảnh báo khẩn cấp “trú ẩn tại chỗ” trên toàn thị trấn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh nhanh chóng ẩn nấp trong lớp học, dùng bàn ghế chặn cửa và co cụm trong góc phòng cầu nguyện.
Khi lực lượng đặc nhiệm xông vào trường, hung thủ đã tự sát bằng súng bên trong khuôn viên. Cảnh sát sau đó phát hiện nhiều thi thể nạn nhân tại hành lang và thư viện. Ban đầu, truyền thông đưa tin có 10 người thiệt mạng, nhưng Phó Ủy viên RCMP tỉnh British Columbia, ông Dwayne McDonald, trong cuộc họp báo ngày thứ Tư đã điều chỉnh con số xuống còn 9 người. Một phụ nữ bị thương nặng từng được cho là đã tử vong trên đường đến bệnh viện hiện vẫn còn dấu hiệu sự sống sau khi được cấp cứu.
Hé lộ danh tính hung thủ
Khi cuộc điều tra tiến triển, CTV News là đơn vị đầu tiên xác nhận danh tính nghi phạm. Hung thủ là Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi (một số báo trước đó từng sử dụng tên cũ Jesse Strang).
Cảnh sát xác nhận Jesse sinh ra là nam nhưng đã bắt đầu quá trình chuyển giới khoảng 6 năm trước và giao tiếp xã hội với tư cách nữ giới. Cô từng là học sinh của Trường Trung học Tumbler Ridge nhưng đã bỏ học cách đây 4 năm. Theo hồ sơ cảnh sát, Jesse từng nhiều lần tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật do các vấn đề sức khỏe tâm thần, thậm chí từng bị cưỡng chế nhập viện theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần.
Điều tra cho thấy Jesse sử dụng một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn đã được cải tạo. Dù từng có giấy phép sở hữu súng, giấy phép này đã hết hạn vào năm 2024 và tại thời điểm gây án, cô không có bất kỳ khẩu súng nào được đăng ký hợp pháp. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc các vũ khí gây án cũng như khả năng chúng đã bị cải tạo trái phép.
Con đường đẫm máu: Sát hại người thân trước khi vào trường
Quá trình tái dựng dòng thời gian cho thấy một chi tiết đau lòng hơn: trường học không phải hiện trường đầu tiên.
Trước khi đến trường, Jesse đã sát hại hai người thân trong chính ngôi nhà của mình. Các nạn nhân được xác định là mẹ cô, bà Jennifer (39 tuổi), và người em cùng mẹ khác cha Emmett, mới 11 tuổi. Sau khi gây ra thảm kịch gia đình này, cô lái xe đến trường và thực hiện vụ tấn công quy mô lớn hơn.
Bên trong trường có 6 người thiệt mạng, gồm:
5 học sinh: 3 bé gái 12 tuổi và hai bé trai 12 và 13 tuổi.
1 nhân viên nhà trường: nữ giáo viên 39 tuổi.
Phó Ủy viên McDonald cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy hung thủ có mâu thuẫn trực tiếp với các nạn nhân trong trường; dường như đây là một cuộc tấn công ngẫu nhiên nhằm vào những người vô tội.
Tình trạng các nạn nhân bị thương và sự đau buồn của cộng đồng
Vụ tấn công khiến khoảng 27 người bị thương. Hai nạn nhân bị thương nặng (một bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi) đã được trực thăng chuyển đến Bệnh viện Nhi British Columbia tại Vancouver và hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Những người bị thương khác chủ yếu được điều trị các vết thương nhẹ và chấn thương tâm lý tại cơ sở y tế địa phương.
Thị trưởng Tumbler Ridge, ông Darryl Krakowka, đã nhiều lần nghẹn ngào khi trả lời phỏng vấn. Ông mô tả thị trấn nhỏ khoảng 2.400 dân này như một “đại gia đình”, nơi mọi người đều quen biết nhau. “Tôi suy sụp rồi”, ông nói, “chúng tôi đang phải đối diện với một khoảng trống không bao giờ có thể bù đắp”.
Chấn động chính trường và phản ứng quốc tế
Vụ tấn công này là vụ xả súng hàng loạt gây chết người nhiều thứ ba trong lịch sử Canada. Ít nhất tám vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ kể từ năm 2018 đã được thực hiện bởi những người đàn ông tự nhận mình là phụ nữ. Gần đây nhất, Robert Westman, 23 tuổi, người đã hợp pháp đổi tên thành ‘Robin’, đã bắn chết hai người và làm bị thương 30 người khác trong một vụ tấn công vào một nhà thờ ở Minneapolis, Minnesota vào tháng 8 năm ngoái.
Vụ xả súng đã gây chấn động mạnh trong giới chính trị Canada. Thủ tướng Mark Carney đã hủy chuyến công du Đức theo kế hoạch và có bài phát biểu xúc động tại Ottawa. Ông tuyên bố các tòa nhà liên bang sẽ treo cờ rủ trong bảy ngày để tưởng niệm các nạn nhân.
“Cả thế giới đang dõi theo các bạn, và toàn thể Canada ở bên các bạn”, ông Carney nói với người dân Tumbler Ridge. Quốc vương Charles III của Anh cùng lãnh đạo Mỹ, Pháp, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác cũng gửi lời chia buồn tới Canada.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận gay gắt về quản lý súng đạn và can thiệp sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên tại Canada. Những người chỉ trích cho rằng dù Canada đã siết chặt luật súng trong những năm gần đây, nhưng một người có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng như Jesse vẫn có thể tiếp cận vũ khí cải tạo cho thấy vẫn còn lỗ hổng trong hệ thống quản lý.
Diễn biến mới và hướng điều tra
Tính đến thời điểm hiện tại, động cơ gây án vẫn đang được điều tra khẩn trương. Đơn vị Trọng án tỉnh British Columbia đã tiếp nhận vụ việc.
Hồ sơ sức khỏe tâm thần: Cảnh sát đang thu thập hồ sơ y tế của Jesse trong những năm gần đây để xác định liệu có bỏ lỡ cơ hội can thiệp nào trong lần làm việc cuối cùng với cảnh sát vào năm ngoái hay không.
Truy nguồn vũ khí: Các điều tra viên đang truy tìm nguồn gốc khẩu súng ngắn cải tạo, làm rõ liệu hung thủ mua qua chợ đen hay thông qua bên thứ ba.
Hỗ trợ cộng đồng: Tất cả trường học tại Tumbler Ridge sẽ đóng cửa trong tuần này. Chính quyền tỉnh đã cử đội can thiệp khủng hoảng đến địa phương để cung cấp hỗ trợ tâm lý dài hạn cho học sinh, phụ huynh và lực lượng cứu hộ tuyến đầu.
Tại thị trấn dưới chân dãy núi Rocky này, khung cảnh tuyết trắng vốn yên bình nay bị bao trùm bởi nỗi tang thương. Khi danh sách nạn nhân dần được công bố, người dân đã đặt hoa và thú bông trước cổng trường.
Đối với Tumbler Ridge, ngày 10/2/2026 sẽ là một vết thương không bao giờ lành; và đối với toàn Canada, đây là hồi chuông cảnh tỉnh nặng nề về bạo lực, sức khỏe tâm thần và an toàn cộng đồng.
Xem thêm
Nổ súng tại trung tâm Berlin khiến 5 người bị thương, 2 người nguy kịch
Chiều ngày 25/1/2026, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin của Đức, khiến 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương…
Từ khóa xả súng xả súng ở Canada






![[VIDEO] Tết để đi xa, Tết để trở về](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/02/Tet-de-di-xa-03-446x295.jpg)























