Đêm Hà Nội ngập lịch sử: Người đón con kẹt 6 tiếng giữa đường, người lội bộ 4-5km về nhà
- Nguyễn Sơn
- •
“Từ nhà tôi tới trường học của con tôi khoảng 8km. Tôi ra khỏi nhà đi đón con lúc 14h. Bây giờ là 20h, tôi vẫn ở gần trường con, chưa về được”.
Đó là những dòng chị Bạch Hoàn (Hà Nội) viết trên Facebook lúc 20h tối 30/9, giữa xung quanh mênh mang là nước. Bế tắc lên tới đỉnh điểm khi mọi phương án đều không khả thi. Người mẹ cùng con nhỏ càng lúc càng kiệt sức giữa đêm tối.
“Một cơn mưa và mọi thứ ngưng trệ. Nước ngập. Xe chết máy. Đường tắc nghẽn khắp nơi. Gọi xe bây giờ là không thể” – chị Hoàn – phóng viên một thời của Trung tâm Tin tức VTV24 viết.
Có người đi đón con nhưng chôn chân trong nước, không tiến, không lùi được hàng tiếng đồng hồ.
“Hơn 4 tiếng tôi đi đón con và giờ hai ba con vẫn chưa gặp được nhau. Tôi vẫn kẹt giữa đường, xe chết máy và tứ bề là nước” – phóng viên, luật sư Đức Thuận (Hà Nội) viết trên Facebook cá nhân, vào 20h.
Đêm 30/9, nhiều người Hà Nội đã có những trải nghiệm kinh hoàng khi khắp các tuyến phố trung tâm đều chìm trong biển nước. Nước dâng cao, chỗ thấp tới đầu gối, chỗ cao ngang thắt lưng. Xe máy leo lên vỉa hè, đứng tại chỗ. Xe buýt, taxi không thể vào. Phương án là… gửi xe và lội bộ.
Ôm con lội bộ, đi “xe bò”
Anh N.M (Hà Nội) cùng vợ đi đón con 2 tuổi ở trường mầm non khu làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông). Thấy tình hình nước ngập không thể đi tiếp, anh quyết định gửi xe ở trường để đi xe buýt. Nhưng không có xe buýt, cũng không có taxi, hai người thay nhau bế con, quyết định lội nước đi bộ về nhà.
”Đợi xe buýt mãi, có ông đi qua bảo không có xe đâu, xe nằm la liệt rồi!” – anh M. kể. Sau đó đi thì thấy đúng là không có cái xe buýt nào đi qua thật.
Nước ngang đầu gối. Có đoạn sâu hơn, nhưng may mắn là không có đoạn nào quá sâu. “Điểm ngập nặng nhất là gần Xa La, ngã 3 rẽ qua đường Phạm Tu (đoạn Bệnh viện K Tân Triều), ngập tới 1m”, anh M.
Lúc này, cả nhà phải đi “dịch vụ xe kéo tay” – xe cải tiến mà người dân gọi vui là xe bò.
“Kéo người 50.000 đồng/lượt. Kéo người+xe máy 250.000-500.000 đồng/lượt, tùy quãng đường. Đợt ngập cuối tháng 8 họ lấy 50.000 đồng/người/lượt thôi. Nay ngập sâu hơn nên tăng giá.”, anh M. cho hay.
Báo giá kéo người 50.000 đồng/lượt, nhưng gia đình 3 người nhà anh M. đi hết 200.000 đồng, “chắc muộn, lại đi xa hơn vào đến lối vào chung cư”.
Tổng quãng đường về đến nhà tầm 4-5km, gia đình 3 người đi từ 18h đến 21h thì báo tin đã tới nhà an toàn, đang ăn tối.
Đường dưới ngập, đường trên cao… nghẽn
Với những người tan sở, quãng đường về nhà cũng là một trải nghiệm không muốn lặp lại lần hai.
Anh L.G (Hà Nội) đi từ Lạc Trung về Triều Khúc, 20h15 về tới nhà.
“Tôi đi bộ từ 65 Lạc Trung lúc 5h chiều, dọc đường chẳng có xe buýt nào chạy, xe ôm và taxi đều lắc đầu từ chối. Đi bộ về đến đầu Trường Chinh bắt được một xe buýt, nhưng chạy được 500m thì tắc, chịu không đi được. Thế là lại đi bộ, mà xe máy lao hết lên vỉa hè nên chẳng có chỗ cho mình đặt chân, phải chen chúc mà đi.
Giờ đến ga Láng để đi tàu. Nhưng toàn người khôn như mình nên xếp hàng mua vé dài dằng dặc, chưa biết lúc nào về đến nhà” – anh G. kể, pha bông đùa vào câu chuyện bi thương “Hà Lội”.
Đoạn ngập gần Bệnh viện K Tân Triều, gia đình anh N.M phải đi xe kéo. Trước mặt, một xe taxi điện, một xe tải chết máy nằm một chỗ. Các xe khác đi dò dẫm. (Video: Người dân cung cấp/Trí Thức VN)
Tương tự, chị Th. (Hà Nội) đi từ Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) về Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), tới 21h30 báo vẫn mắc kẹt ở Dịch Vọng Hậu. Nước lênh láng khắp nơi, đường thành sông, chỉ thấy đèn xe máy nháy đỏ rực, chứ không xe nào đi được.
May mắn thay, chị Th. được đồng nghiệp đưa xe máy đón về. 22h đêm, chị Th. về tới nhà đồng nghiệp, nghỉ qua đêm, mai tính cách đi làm.
“Nước này phải 1-2 hôm mới rút…”, anh N.M nhận định sau một đêm lội bộ và quãng 20 năm sống tại Hà Nội.
Quả thực, sáng 1/10, nhiều tuyến đường như Mai Dịch, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long… vẫn ùn ứ do ngập. Nước ngập 20-40cm. Hàng đoàn người đi xe máy, ô tô tiếp tục vượt qua những quãng đường ngập, tắc để đi làm…
Từ khóa bão số 10 bão Bualoi Hà Nội ngập
