Huế: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trước bão Bualoi
- Nguyễn Sơn
- •
Cùng chồng đi bộ ra bến xe về quê trước khi bão số 10 đổ vào, một phụ nữ bị nước chảy xiết trên đường cuốn mất tích.
Sáng 28/9, Đội SOS 0 đồng Huế cho hay đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị H. (SN 1990, quê xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) – người phụ nữ bị lũ cuốn trước bão Bualoi (bão số 10).
Khoảng 15h ngày 27/9, chị H. cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985, tạm trú tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP. Huế) đi bộ ra bến xe để về quê Thanh Hóa.
Mưa lớn từ đêm 26/7 do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, nước chảy xiết.
Khi đi qua đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, hai vợ chồng cùng bị nước cuốn. Anh H. bơi được tới nhà dân cầu cứu, bất lực không cứu được vợ.
Đến khoảng 18h cùng ngày, anh H. mới liên lạc được đội cứu hộ của Công an phường An Cựu, nhờ tìm vợ. Trong video do đội cứu hộ ghi lại, anh H. run rẩy khóc hoảng loạn: “Vợ em trôi mất rồi”.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường An Cựu cùng lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do mưa lớn liên tục và nước lũ dâng cao khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến sáng 28/9, thi thể chị H. được tìm thấy cách khu vực gặp nạn khoảng 100m.
Theo Đội SOS 0 đồng Huế, hai vợ chồng vào Huế đi dán màn hình điện thoại dạo, gia cảnh khó khăn.
Từ khóa bão số 10 tử vong do lũ cuốn bão Bualoi
