Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lên tiếng về việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education tự ý hoãn chương trình Về đây bốn cánh chim trời tối 28/12/2025, khẳng định vi phạm quy định và yêu cầu giải quyết hậu quả.

Ca sĩ Hồng Nhung tập với dàn nhạc. (Ảnh: Le Hong Nhung/Facebook)

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã có thông tin chính thức về việc hoãn chương trình biểu diễn nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời (vinh danh nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến) do Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức.

Trước đó, ngày 15/12, Sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức chương trình từ Công ty TNHH Ngọc Việt Education (đại diện pháp luật bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty).

Căn cứ quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã thẩm định và ban hành văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22/12/2025 chấp thuận cho đơn vị tổ chức chương trình theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cử cán bộ giám sát chương trình. Khoảng 17h ngày 28/12, sau khi nắm thông tin chương trình có khả năng bị hoãn, Sở đã phối hợp với Phòng PA03 – Công an TP. Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và A03 – Bộ Công an làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo đang tiếp tục làm việc với các nghệ sĩ để tháo gỡ vướng mắc và khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức như nội dung đã trao đổi.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối 28/12/2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết hoàn trả tiền vé cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Ngày 29/12/2025, Sở đã ban hành văn bản mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ hậu quả phát sinh, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết chương trình thuộc thẩm quyền cấp phép của địa phương và hiện chưa nhận được báo cáo chính thức để xem xét xử lý.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Hà Trần, Trần Mạnh Tuấn và nhiều nghệ sĩ khác. Việc hoãn đã gây bức xúc cho khán giả đã có mặt tại địa điểm và các nghệ sĩ tham gia.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung nhận xét: “Sau thành công của chương trình nhạc Dương Thụ được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, cũng công ty tổ chức biểu diễn này tiếp tục quảng bá chương mang tên Bốn Cánh Chim Trời, với âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.
Anh Vũ Quang Trung được mời làm giám đốc âm nhạc.

Với tất cả các bài hát trong đó có những trường ca đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam, đều được phối mới – một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự sáng tạo tập trung và nhiều giờ làm việc. Công lớn nhất để xây dựng luyện tập và hình thành chương trình âm nhạc là của nhạc sĩ Vũ Quang Trung.

Với tôi, dù bốn tác phẩm dành cho mình hát không phải là xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, tôi dành thời gian tự tập luyện tại studio ở nhà, để khi tập dàn nhạc, sẽ không làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công. Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối, và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng.

Trải qua một ngày 27 cùng tập với dàn nhạc, tôi càng hứng khởi, chờ đợi đến tối mai được lên sân khấu. Ai ngờ, hôm sau, y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của BTC là họ đã quyết định hoãn chương trình.

Sau đó, bài viết được đăng trên VNEXPRESS thông báo chính thức về việc hủy show này, tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành tiu nghỉu đi về, và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này.

Tối 28, đáp xuống sân bay, tôi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ của các bạn bè ca sĩ nhạc sĩ, trong đó có cả những video quay tại nơi đáng ra sẽ trình diễn, thấy rất đông khán giả đã có mặt phía trong khán phòng, thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi sau khi nghe thông báo báo hủy show ngay trên sân khấu, thì những khán giả lớn tuổi đành buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác thì vô cùng bức xúc, thậm chí họ gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa.

Trong một cuộc đời với nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ đối với tôi, nhưng hoãn show kiểu này thì chắc trên đời mới có một! Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân mình vẫn chưa tin vào sự thật, khi ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là “ tổ chức sự kiện văn hóa” lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì! Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy.

Về phía các nghệ sĩ, tôi được biết không chỉ nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh, mà nhiều người khác cũng ở cùng một hoàn cảnh như tôi: dù có hợp đồng và những hứa hẹn “chắc nịch” qua các cuộc điện thoại và nhắn tin, thì đến giờ phút này vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do chúng tôi tự lo. Để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Xong điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời huỷ show!

Đêm qua nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi mất ngủ vì sự việc vô cùng đáng tiếc này. Thậm chí chúng tôi còn bàn nhau, liệu có thể cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức vào tối 28/12/2025”.

Minh Long