Nam thanh niên áo xanh được cho là đã nhặt gần 5 triệu đồng mà một bà cụ đánh rơi tại xã Nam Phước (Đà Nẵng) nhưng không trả lại. 

ba cu danh roi tien
Hình ảnh nam thanh niên được cho là đã nhặt được tiền của cụ bà vào chiều 6/8. (Ảnh: dân qua Đà Nẵng/Facebook)

Ngày 10/8, một số hội nhóm Đà Nẵng trên Facebook lan truyền sự việc một cụ bà đánh rơi tiền, bị nam thanh niên nhặt và lấy đi ngay trước mắt, không trả lại.

Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 6/8, trước quán cà phê Lúa, gần cống Định (đường từ Nam Phước đi lên).

Tại thời điểm này, một bà cụ cao tuổi, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì đánh rơi tiền. Bà đang quay lại để nhặt thì một nam thanh niên mặc áo xanh (Hiệu áo của xanh của công ty) chạy xe máy hiệu SH (màu đỏ) nhìn thấy và quay xe lại nhặt rồi phóng xe đi luôn. Cụ bà thấy, chạy theo nhưng không kịp.

“Ai biết thanh niên này nhờ nhắn lại trả dùm giúp bà chứ tội. Hoặc thanh niên nhìn thấy bài đăng này xin hãy trả lại cụ già cả ốm yếu có chút tiền để chữa bệnh lo cho cuộc sống của bà”, theo nội dung bài viết.

Tổng số tiền đánh rơi bị lấy mất là gần 5 triệu đồng. Lý giải về số tiền trên, người đăng viết cho hay: “Người già đồng tiền đi liền khúc ruột hay mang theo hết tiền mình có bên người, nhà cụ nghèo và cụ rất buồn khóc mấy bữa nay. Số tiền nhỏ nhưng đối với bà cụ thì rất lớn”.

Bài đăng đính kèm ảnh chụp từ camera an ninh, ghi lại hình ảnh từ phía lưng của nam thanh niên, và số điện thoại kết nối để gửi tiền lại cho bà cụ.

Nói với các báo Tri Thức – Znews, Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết đã nắm được thông tin qua bài đăng trên mạng xã hội và đang cử các ngành chức năng tìm kiếm người đánh rơi tiền và người nhặt được tiền.

Ông Khánh cho hay chưa xác định được danh tính của bà cụ lẫn nam thanh niên nói trên. Trong trường hợp không tìm thấy người nhặt được, xã sẽ có phương án hỗ trợ cho cụ bà, theo lời ông Khánh.

Nguyễn Sơn