Trong bối cảnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, một phụ nữ cao tuổi đã qua đời hồi đầu tháng này chỉ trong vòng 24 giờ sau khi bị chính quyền cộng sản Trung quốc cưỡng chế đưa ra khỏi nhà và thẩm vấn.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc đàn áp kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Quảng trường Quốc gia ở Washington vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times

Theo một báo cáo của trang Minghui.org hôm 29/6, bà Hồ Thượng Tú (Hu Shangxiu), một học viên Pháp Luân Công 63 tuổi và là công chức tại quận Tân Châu thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nằm ở miền trung Trung Quốc, đã bị chính quyền địa phương đột nhập vào nhà và dùng vũ lực bắt cóc bà vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10/6. Trang Minghui.org là một trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi và ghi lại các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Hồ đã không được đưa đến đồn cảnh sát hay trung tâm giam giữ địa phương mà bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ. Tại đây, bà đã bị các nhân viên cảnh sát thẩm vấn suốt đêm cho đến tận 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo báo cáo của Minghui, trong suốt thời gian thẩm vấn, bà Hồ chỉ được cho uống một ít nước và được phép đi vệ sinh 2 lần. Tuy nhiên, bà đã đột nhiên đổ bệnh và qua đời mà không nhận được bất kỳ sự trợ giúp y tế nào, mặc dù trước đó sức khỏe của bà rất tốt.

Hàng xóm của bà Hồ đã kể với trang Minghui rằng bà ở nhà một mình khi cảnh sát xông vào, lục soát nhà bà , và dùng vũ lực cưỡng chế đưa bà ra khỏi nhà đến nơi giam giữ.

Theo trang Minghui, chính quyền địa phương Trung Quốc thông báo họ đã bắt giữ 6 người khác khi những người này hô to “Pháp Luân Công là tốt” tại một khu chợ địa phương. Chính quyền cáo buộc bà Hồ đã dàn dựng vụ việc này. Trang Minghui chưa có thông tin để xác nhận các vụ bắt giữ này. Chính quyền địa phương không cung cấp tên của những người bị bắt, cũng như bằng chứng hoặc tài liệu có liên quan để chứng minh cáo buộc của họ đối với bà Hồ.

Báo cáo của Minghui lưu ý: “Không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, vì vậy ngay cả khi bà Hồ tổ chức người khác quảng bá Pháp Luân Công, bà cũng không nên bị bắt giữ.”

Trên thực tế, Hiến pháp của Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân, và không có luật nào cấm Pháp Luân Công.

Theo báo cáo của Minghui, bà Hồ đã tu luyện Pháp Luân Công hơn hai thập kỷ và là một công dân luôn tuân thủ pháp luật. Gia đình bà đã lên án chính quyền về cái chết của bà và tuyên bố sẽ tìm kiếm công lý.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa cả tâm lẫn thân với các bài tập thiền định nhẹ nhàng cùng với các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và đã phát triển nhanh chóng. Theo một cuộc điều tra chính thức của chính quyền Trung Quốc vào năm 1999, chỉ trong vòng 7 năm từ năm 1992 đến năm 1999, số lượng người Trung Quốc tham gia tập Pháp Luân Công lên đến 70 triệu đến 100 triệu người, trong khi tổng số đảng viên của ĐCSTQ vào lúc đó chỉ khoảng 60 triệu người. 

Lo sợ trước sự phổ truyền nhanh chóng của Pháp Luân Công ảnh hưởng đến sự cai trị độc tài của mình, vào tháng 7/1999 ĐCSTQ đã tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu trên toàn quốc nhằm “tiêu diệt” pháp môn tu luyện ôn hòa này. Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn tàn bạo, và nhiều học viên đã qua đời do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Dã man hơn nữa, nhiều học viên đã tử vong do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng ngay khi còn sống.

Năm 2020, Tòa án Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập đặt tại London, Anh, đã kết luận rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm đã tiến hành chiến dịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung chính.

ĐCSTQ nhắm mục tiêu vào những người có tín ngưỡng 

Ông Vũ Thiệu Bình (Wu Shaoping), một luật sư nhân quyền Trung Quốc hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho rằng chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một trong chiến dịch nhắm vào những người có tín ngưỡng.

Đề cập đến trường hợp của bà Hồ, Luật sư Vũ lưu ý rằng ĐCSTQ không đưa ra quyết định dựa trên sự thật hay bằng chứng.

Gần đây khi phát biểu với tờ The Epoch Times, Luật sư Vũ lên án: “ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ [các học viên] tin vào Pháp Luân Công, chứ không phải vì họ phạm tội gì cả.

Năm 2025, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Vũ Hán

Cái chết của bà Hồ là một trong những trường hợp mới nhất trong một chuỗi các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công tại thành phố Vũ Hán. Trang Minghui đã ghi nhận ít nhất 127 trường hợp bức hại học viên Pháp Luân Công tại thành phố này trong năm 2025.

Theo báo cáo của Minghui, trong số các vụ bức hại này, ba học viên đã bị bức hại đến chết , trong khi những học viên khác phải đối mặt với hàng loạt hành vi ngược đãi nghiêm trọng như bị kết án oan, xét xử bất hợp pháp, giam giữ tùy tiện, bắt cóc, lục soát nhà bất hợp lệ, tẩy não trong các trung tâm giam giữ, các khoản phạt tiền vô lý, và quấy rối liên tục.

Hướng dẫn do Cơ quan Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh ban hành ngày 20/1 nêu rõ: “Các học viên [Pháp Luân Công] bị [chính quyền Trung Quốc] giam giữ được cho là đã phải chịu nhiều phương pháp cưỡng bức về thể chất và tinh thần, bao gồm cả tra tấn nhằm buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng và pháp môn của mình. Các trường hợp tử vong [của các học viên] xảy ra trong khi bị giam giữ hoặc việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng (trước hoặc sau khi bị hành quyết) được báo cáo trên quy mô lớn.”

Hoa Kỳ kêu gọi trách nhiệm giải trình

Trong một thông báo, Thượng nghị sĩ (TNS) Hoa Kỳ Rick Scott, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã lên án chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “tàn bạo và vô lý.”

TNS Scott cáo buộc: “Người dân Trung Quốc tiếp tục phải chịu đựng những hành động khủng khiếp dưới chế độ cộng sản.”

Vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi: “Hoa Kỳ và mọi quốc gia yêu chuộng tự do khác trên Trái Đất phải đứng lên và yêu cầu trách nhiệm giải trình đối với chiến dịch đàn áp tín ngưỡng tàn bạo và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, đồng thời hợp tác để chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn của Trung Quốc Cộng sản.

TNS Scott là một trong những thượng nghị sĩ Mỹ bảo trợ dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.” Dự luật này, đã được tái giới thiệu tại Quốc hội Mỹ vào tháng 3/2025, sẽ buộc những người tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cụ thể nư hạn chế thị thực, phạt tiền lên đến 1 triệu đô la, và án tù lên đến 20 năm.

Theo The Epoch Times

Anh Hùng biên dịch