Ông Đới Kiến Bình (Dai Jianping), cựu chủ tịch Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh, vừa qua đời tại Mỹ, gây ra nhiều đồn đoán. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi: “Tại sao ông ấy lại chết ở Mỹ?” Những người khác nói: “Họ không tin vào bệnh viện trong nước”.

p3627491a708244771
Ông Đới Kiến Bình, cựu viện trưởng Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh, (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 5/3, trang web chính thức của Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh thông báo rằng Giáo sư Đới Kiến Bình, cựu viện trưởng của bệnh viện và là chuyên gia X-quang nổi tiếng của Trung Quốc, đã qua đời tại tiểu bang California, Mỹ vào 15:18 (giờ miền Tây nước Mỹ) ngày 2/3/2025, hưởng thọ 79 tuổi. Bệnh viện chỉ cho biết ông qua đời do bệnh tình nguy kịch, điều trị không có hiệu quả, nhưng cáo phó không nêu rõ nguyên nhân cụ thể của căn bệnh.

Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Bệnh viện Thiên Đàn, ông Đới Kiến Bình sinh ngày 3/5/1946. Tháng 12/1967, ông bắt đầu sự nghiệp y học; giai đoạn 1979 – 1982, ông sang Mỹ học tập và nghiên cứu; tháng 10/1993, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Bệnh viện Thiên Đàn trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô; tháng 4/2008, ông nghỉ hưu; năm 2012, ông được bầu làm Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ.

Sau khi cáo phó về sự ra đi của ông Đới Kiến Bình được công bố, nó đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi của người Hoa trên mạng. Có người nghi ngờ, có người xót xa, cũng có người đau lòng. Việc một cựu viện trưởng của bệnh viện hàng đầu Trung Quốc lại qua đời tại Mỹ đã khiến nhiều cư dân mạng bàn tán: “Tại sao lại mất ở Mỹ?”, “Ngay cả họ cũng không tin tưởng bệnh viện trong nước sao?”, “Cũng dễ hiểu thôi, sang Mỹ điều trị vì y tế Mỹ tiên tiến nhất. Nếu chữa không khỏi thì cũng hết cách rồi.”

Theo người nắm được tình hình tiết lộ trên mạng Internet, ông Đới Kiến Bình qua đời vì bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Santa Maria ở California, Mỹ, sau khi nỗ lực cấp cứu thất bại.

Một số cư dân mạng đã để lại lời bình luận rằng với tư cách là viện trưởng và giáo sư của Bệnh viện Thiên Đàn, ông đã không chữa bệnh tại bệnh viện của mình mà sang Mỹ chữa trị. Kết quả là không trị được mà lại còn chết tha hương, điều này thật đáng buồn! Có người nói: “Xem ra trình độ y tế ở Mỹ cũng chỉ như vậy thôi”.

Trên Internet có hai giả thuyết về lý do ông Đới Kiến Bình sang Mỹ, một giả thuyết là ông sang Mỹ du lịch, hai là các con ông định cư ở Mỹ nên ông sống ở đó một thời gian dài sau khi nghỉ hưu.

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục cho rằng:

“Tại sao có nhiều quan chức tham nhũng và người nổi tiếng đến Mỹ như vậy? Liệu có phải ở trong nước Trung Quốc chúng ta có nhiều điều không vừa ý?”

“Giới thượng lưu sẵn sàng chết ở Mỹ.” 

“Chết ở Mỹ, lại còn luôn nói rằng ở nước khác không ổn thế này, không ổn thế kia.”

Nhiều người cho rằng: 

“Ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, nhân vật lớn cũng không ngoại lệ.”

“Người già mắc viêm phổi không phải chuyện nhỏ, hơn nữa 79 tuổi cũng không còn trẻ. Ở trong nước, nhiều chuyên gia y tế qua đời ở tuổi 50, 60, chuyện sinh tử là điều bình thường”.

Hầu hết thành viên gia đình các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều có thân phận Mỹ

Hồi năm 2011, trên Sina Weibo có tin nói rằng: “Thống kê của Chính phủ Mỹ cho thấy, 74,5% con trai của các quan chức Trung Quốc trên cấp bộ trưởng (bao gồm cả những người đã rời ghế) có thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ, và 91% trở lên cháu của họ có thân phận công dân Mỹ. Nói cách khác, về thân phận thì họ từ lâu đã là người Mỹ rồi.” 

Sau đó tin tức này đã bị xóa. Tuy nhiên, do sự lan truyền nhanh chóng của cư dân mạng nên nó vẫn gây ra nhiều phản ứng và bàn tán. Có người nói: “Ai cũng biết Trung Quốc không thể ở được nữa, chỉ biết chạy ra nước ngoài. Sao không có ai đứng ra cải cách, quản lý đất nước cho tốt, để chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống với niềm tự hào?”

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc các quan chức cấp cao của Trung Quốc đưa con cái ra nước ngoài không chỉ để tìm kiếm môi trường tốt hơn, mà còn nhằm chuyển tài sản không minh bạch. Những quan chức này không chỉ giúp con cái có quốc tịch kép mà còn cử họ ra nước ngoài để “mạ vàng” (tức là học tập hoặc làm việc để có danh tiếng tốt hơn), sau đó họ quay lại Trung Quốc lợi dụng quyền lực để thu lợi nhuận khổng lồ.

Những thông tin trước đó cũng đã đề cập rằng gia đình của nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc nắm giữ vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp lớn của đất nước. Đặc biệt, phần lớn người giàu có trong nước đều có mối quan hệ thân thuộc với quan chức cấp cao. Ví dụ:

Vương Quân (con trai của Vương Chấn), là Chủ tịch Tập đoàn CITIC với giá trị thị trường 7.014 tỷ nhân dân tệ;

Giang Miên Hằng (con trai của Giang Trạch Dân), là người sáng lập China Netcom, công ty có giá trị thị trường 1.666 tỷ nhân dân tệ;

Chu Yến Lai (con gái của Chu Dung Cơ) là Tổng giám đốc bộ phận hoạch định phát triển của Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong), công ty có giá trị thị trường 1.644 tỷ nhân dân tệ;

Hồ Hải Phong (con trai của Hồ Cẩm Đào) là Chủ tịch Tập đoàn Nuctech, công ty có giá trị thị trường 838 tỷ nhân dân tệ;

Vinh Trí Kiện (con trai của Vinh Nghị Nhân) là Chủ tịch CITIC Pacific, công ty có giá trị thị trường 476 tỷ nhân dân tệ;

Ôn Vân Tùng (con trai của Ôn Gia Bảo) là Chủ tịch Unihub Bắc Kinh, công ty có giá trị thị trường 433 tỷ nhân dân tệ;

Lý Tiểu Bằng (con trai của Lý Bằng) là Chủ tịch Tập đoàn Huaneng Power, công ty có giá trị thị trường 176 tỷ nhân dân tệ.

Theo Đài Á Châu Tự Do (RFA), nhà bình luận trên mạng Lợi Lý cho rằng quan chức đương nhiệm đưa con cái vào các vị trí quan trọng trong kinh tế và học thuật giúp họ củng cố quyền lực. Ông chỉ ra rằng: “Các quan chức cần con cái tiếp tục nắm giữ vị trí quan trọng trong chính trị, kinh doanh hoặc học thuật để bảo đảm địa vị của họ, việc cho con cái ra nước ngoài ‘mạ vàng’ là bước cần thiết để tạo danh tiếng và hợp thức hóa năng lực của họ. Ví dụ, các con của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang sau khi du học nước ngoài, dù kinh nghiệm còn hạn chế, vẫn có thể nhanh chóng nắm giữ các vị trí quan trọng như Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc hay lãnh đạo các tập đoàn lớn như China Netcom.”

Giáo sư Triệu Hiểu (Zhao Xiao) từ Học viện Quản lý, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, trong bài viết “91% người giàu với tài sản hơn 100 triệu tệ ở Trung Quốc là con cháu quan chức cấp cao”, đã đưa ra những số liệu đáng chú ý: Tính đến tháng 3/2008, tại Trung Quốc Đại Lục có: 27.310 người sở hữu tài sản trên 50 triệu nhân dân tệ; 3.220 người sở hữu tài sản trên 100 triệu nhân dân tệ. Trong số những người có tài sản trên 100 triệu nhân dân tệ, có 2.932 người là con cháu quan chức cấp cao. Nhóm này sở hữu tổng tài sản lên đến hơn 20.450 tỷ nhân dân tệ.