CITIC tung video, nghi bác tin đồn bà Lưu Tuấn Hoa lái máy bay đâm tòa nhà Bắc Kinh
- Đường Binh
- •
Tối thứ Sáu tuần trước (26/6), một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh là CITIC Tower (còn gọi là “Trung Quốc Tôn”). Sau sự việc, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng phong tỏa thông tin. Bà Lưu Tuấn Hoa, một quản lý thuộc công ty con của Tập đoàn Trung Tín (CITIC), lập tức trở thành tâm điểm chú ý vì bị đồn thổi là người lái chiếc máy bay đó. Sau khi CITIC đăng bài phỏng vấn bà Lưu vào ngày 27/6, đến ngày 29/6 lại công bố thêm một video về công việc của bà. Động thái này bị cho là nhằm bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ.
Ngày 29/6, CITIC công bố một đoạn video mang tựa đề “Đối thoại với Lưu Tuấn Hoa của CITIC Wealth Management: Xây dựng ‘kim tự tháp năng lực hoàn chỉnh’ cho chiến lược ‘Thu nhập cố định +'”, được cho là nhằm đính chính tin đồn lan truyền trên mạng rằng “bà Lưu Tuấn Hoa, một lãnh đạo của CITIC, là người điều khiển chiếc máy bay lao vào tòa nhà CITIC”.
Đoạn video này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên nền tảng X.
Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn nói: “Trung Quốc Tôn bị đâm, truyền thông chính thức giữ im lặng như tờ, người sốt ruột nhất lại là Tập đoàn Trung Tín. Ban đầu họ sắp xếp cho Lưu Tuấn Hoa của tập đoàn xuất hiện phỏng vấn ngay ngày xảy ra vụ việc; thấy tin đồn vẫn lan khắp nơi, tối 29/6 họ lại để Lưu Tuấn Hoa lộ diện 3 phút, nói về quản lý tài chính, nhằm bác bỏ tin đồn về vụ máy bay lao vào tòa nhà, chứng minh rằng Lưu Tuấn Hoa của Trung Tín không phải là người lái máy bay đâm tòa nhà. Vấn đề là vì sao truyền thông chính thống không trực tiếp nói người lái máy bay đâm tòa nhà là ai? Vì sao vẫn tiếp tục che giấu sự thật bất chấp dư luận đang rất quan tâm?”
Học giả sống tại Úc Lý Quân thì nói: “Rất đơn giản, chỉ cần dùng một video cũ là được”.
Người dùng mạng “Chủ nghĩa trật tự công dân” cho rằng: “Khả năng lớn nhất khiến giới chức giữ im lặng là nội bộ ĐCSTQ vẫn chưa thống nhất được cách xử lý. Nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình vẫn chưa đưa ra chỉ đạo, trong khi vụ việc quá nhạy cảm và liên quan đến quá nhiều cơ quan, hệ thống, vượt xa phạm vi mà một cơ quan đơn lẻ có thể giải quyết. Nếu Tập Cận Bình chưa lên tiếng thì không ai dám tự ý hành động trước”.
Người dùng “Thủy Minh” nói: “Chính quyền không minh bạch, niềm tin xã hội sụp đổ, nên Trung Tín giải thích thế nào cũng không ai tin”.
Người dùng “Hạ Quan Đinh” cho rằng: “Thật ra đây là chuyện rất đơn giản nhưng lại bị làm cho phức tạp. Nếu đây là tai nạn thì hãy công bố danh tính nạn nhân; nếu là sự cố thì hãy công bố danh tính người gây ra và động cơ. Nếu chưa rõ thì cứ nói đang điều tra, nhưng danh tính người tử nạn không cần phải giấu. Việc che giấu như vậy chỉ làm xã hội thêm nghi ngờ”.
Sau vụ máy bay nhỏ đâm vào CITIC Tower hôm 26/6, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa thông tin. Đến chiều hôm sau (27/6), tài khoản WeChat “Bắc Kinh Triều Dương” mới đăng một thông báo ngắn, cho biết lúc 17:55, ngày 26/6, gần khu vực Đông Tam Hoàn thuộc quận Triều Dương, một thiết bị bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi, đã va chạm với một tòa nhà cao tầng trong lúc bay; trên máy bay chỉ có một phi công và người này đã tử vong, còn 13 người ở hiện trường bị thương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, thông báo này không nêu rõ địa điểm cụ thể, tên tòa nhà bị va chạm hay thông tin liên quan đến phi công.
Tuy vậy, ngay sau sự việc, một cái tên đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội — Lưu Tuấn Hoa. Trên mạng thậm chí còn xuất hiện một bức ảnh của một phụ nữ trung niên, được cho là bà Lưu Tuấn Hoa, người lái chiếc máy bay trong vụ va chạm. Một số cư dân mạng sau đó phát hiện trong công ty quản lý tài sản “CITIC Wealth Management” thuộc Tập đoàn Trung Tín có một lãnh đạo tên Lưu Tuấn Hoa, trùng tên với người bị đồn là phi công trong vụ việc.
Nhà báo Eleanor Olcott của Financial Times tại Bắc Kinh trước đó trên mạng xã hội cho biết rằng vào đêm thứ Sáu (26/6), cô đã tới trường bay nơi chiếc máy bay cất cánh và chứng kiến một số người mặc đồ đen, dưới sự giám sát của lực lượng mặc sắc phục, lục soát một chiếc SUV màu đen — Buick Enclave CXL — trong bãi đỗ xe. Cảnh sát dường như cũng đã khám xét văn phòng công ty. Hồ sơ công khai cho thấy chủ sở hữu đăng ký của chiếc xe này tên là Lưu Tuấn Hoa.
Financial Times cho biết họ chưa thể xác nhận liệu chiếc xe bị khám xét hoặc chủ xe có liên quan gì đến chiếc máy bay gặp nạn hay không.
Chiều 27/6, trang Chứng khoán Trung Quốc đăng một bài phỏng vấn bà Lưu Tuấn Hoa, tổng giám đốc mảng đầu tư tài khoản riêng của CITIC Wealth Management, cho thấy cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 27/6. Bài viết này được cho là động thái đính chính, nhằm nói rằng phi công của chiếc máy bay gặp nạn không phải là bà Lưu Tuấn Hoa của CITIC Wealth Management, nhưng bài báo không kèm theo bất kỳ bức ảnh nào cho thấy bà xuất hiện phỏng vấn.
Cho tới ngày 29/6, Tập đoàn Trung Tín mới đăng video có sự xuất hiện của bà Lưu Tuấn Hoa của CITIC Wealth Management trên tài khoản công chúng của mình.
Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận hay phủ nhận nào về danh tính phi công. Nếu phi công không phải bà Lưu Tuấn Hoa, vậy vì sao chiếc Buick Enclave lại đậu ở sân bay Thạch Phật Tự? Và người lái máy bay cùng tên kia có phải là một người khác? Hiện vẫn là một bí ẩn.
Từ khóa CITIC Tower Lưu Tuấn Hoa

















![[VIDEO] Vụ “CEO Thiếu Lâm Tự”: 24 năm tù và sự phá hoại tôn giáo ở Trung Quốc](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/CEO-Thieu-Lam-Tu-446x295.png)















