Khi phát biểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình về việc sống thọ 150 tuổi đang gây ra làn sóng tranh luận rộng rãi, thì các doanh nghiệp trong ngành “công nghiệp trường thọ” của Trung Quốc lại tuyên bố rằng điều này không phải là ảo tưởng, và vài năm tới sẽ trở thành hiện thực. Nhiều người lập tức liên tưởng đến quảng cáo từng lan truyền trên WeChat vài năm trước mang tên “Dự án sức khỏe 981 dành cho lãnh đạo cấp cao”, được cho là có thể giúp các lãnh đạo ĐCSTQ kéo dài tuổi thọ đến 150 tuổi. Dân mạng phẫn nộ bình luận: “Dùng sinh mạng người trẻ để đổi lấy sự trường sinh của người già, đó là nghịch thiên!”

Quảng cáo ‘Dự án 981’ trên Douyin. (Ảnh chụp màn hình và ghép)

Truyền thông Mỹ đưa tin, về phát ngôn “150 tuổi” của ông Tập Cận Bình, ông Lữ Khánh Hoa – Giám đốc công nghệ của công ty khởi nghiệp về dược phẩm trường thọ Lonvi Biosciences – cho rằng không có gì phải ngạc nhiên. Ông nói: “Sống đến 150 tuổi hoàn toàn là điều thực tế,”“vài năm nữa điều này sẽ trở thành hiện thực”.

Theo ông Lữ, khoa học về trường thọ đang phát triển rất nhanh, ngay cả những điều tưởng chừng không thể cũng có thể trở thành sự thật. Ông dự đoán: “Trong vòng 5 đến 10 năm tới, sẽ không còn ai mắc bệnh ung thư”.

Công ty Lonvi được thành lập năm 2022, mở phòng thí nghiệm tại một tòa nhà thương mại ở Thâm Quyến, và phát triển viên nang chống lão hóa dựa trên chiết xuất từ hạt nho.

Trước đó, các nhà khoa học Thượng Hải phát hiện hợp chất tự nhiên procyanidin C1 (PCC1) chiết xuất từ hạt nho có thể làm chậm quá trình lão hóa. Những con chuột được điều trị bằng hợp chất này có tuổi thọ kéo dài thêm 9,4%.

Lonvi cho biết, kết hợp viên thuốc của họ với lối sống lành mạnh và chăm sóc y tế tốt có thể giúp con người sống đến 100, thậm chí 120 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này không thực tế, vì tuổi thọ là do trời định, không thể kéo dài bằng phương pháp nhân tạo. Họ cảnh báo, nếu kéo dài sự sống bằng những cách phản nhân đạo thì “sẽ bị trời phạt”.

Tại Thượng Hải, công ty TimePie (时光派) – khởi đầu bằng việc bán thực phẩm chức năng – hiện đã chuyển hướng sang tổ chức hội nghị khoa học và xuất bản tạp chí “Chậm lão – Sống tốt”.

Đồng sáng lập công ty, ông Cam Vũ (phiên âm), cho biết: “Trước đây ở Trung Quốc không ai nói về chuyện trường thọ, chỉ người Mỹ giàu mới quan tâm… Giờ đây, rất nhiều người Trung Quốc bắt đầu hứng thú và cũng có tiềm lực tài chính để theo đuổi điều đó”.

Gần đây, TimePie đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Thượng Hải, nơi các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày kết quả nghiên cứu. Các doanh nghiệp tranh thủ trưng bày kem chống lão hóa, thuốc bổ, kỷ tử, buồng lạnh, buồng áp suất cao cùng nhiều thiết bị được quảng cáo là giúp kéo dài tuổi xuân. Người tham dự tỏ ra rất quan tâm.

Công ty công nghệ RuiJian Future có trụ sở tại Thượng Hải tuyên bố “khoa học có thể ngăn chặn lão hóa”, giới thiệu “hộp ma thuật chống lão hóa” và mời khách hàng bước vào thiết bị hạ nhiệt độ xuống âm 128°C. Nhiều người sau khi bước vào vài giây đã phải bật ra vì lạnh run.

Công ty y tế Xunshang (循上)  tại Thành Đô vận hành cơ sở được quảng bá là “bệnh viện trường thọ lớn nhất thế giới”. Doanh nghiệp này còn tuyên truyền khái niệm “Đảo Trường Sinh”, dù thừa nhận hiện vẫn chưa tồn tại. Người sáng lập Lý Đạt Lạc mô tả mơ hồ rằng “hòn đảo” này có thể là một khu nghỉ dưỡng y tế xa hoa ở nơi mang phong vị ngoại quốc, cung cấp dịch vụ kiểm tra máu và chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Quỹ đầu tư “Chân Long Bất Tử” (Immortal True Dragon) có trụ sở tại Singapore, do doanh nhân Trung Quốc Vương Bá Dương (phiên âm) điều hành, tập trung vào các dự án đông lạnh cơ thể, in 3D nội tạng và “thay thế toàn thân”. Một số người cho rằng hoạt động này có thể dính líu đến ngành cấy ghép nội tạng phi đạo đức.

Bác sĩ David Barzilai, người sáng lập công ty tư vấn trường thọ Barzilai Longevity Consulting (Mỹ), nhận định rằng những phương pháp hiệu quả trên chuột cần thời gian dài thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi áp dụng lên người, và thường cho kết quả kém khả quan. Ông nêu ví dụ: rapamycin – hợp chất được chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ ở chuột và nhiều loài động vật khác – nhưng ảnh hưởng của nó đối với người trưởng thành khỏe mạnh vẫn chưa rõ ràng.

Ông Barzilai cho rằng chính quyền Trung Quốc ngày càng coi trọng nghiên cứu về trường thọ và sinh học lão hóa ở cấp thể chế và chính sách, song “ý chí khoa học mạnh mẽ không đảm bảo rằng các nghiên cứu luôn đạt chuẩn mực cao hay có thể chuyển hóa thành kết quả thực tế”.

Báo cáo cũng nhắc lại quảng cáo “Dự án sức khỏe 981 dành cho lãnh đạo cấp cao” lan truyền khắp Trung Quốc đại lục năm 2019, với mục tiêu kéo dài tuổi thọ của quan chức ĐCSTQ đến 150 tuổi. Video này sau đó nhanh chóng bị xóa.

“Dự án sức khỏe 981 dành cho lãnh đạo cấp cao”

Trong dịp duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường tới lễ đài đã bàn về cấy ghép nội tạng, trường sinh và việc sống đến 150 tuổi – khiến dư luận toàn cầu sửng sốt. Nhiều người ngay lập tức nhớ đến quảng cáo từng lan truyền trên WeChat năm 2019, giới thiệu “Bệnh viện 301” của quân đội Trung Quốc có thể kéo dài tuổi thọ lãnh đạo cấp cao tới 150 tuổi, trong khuôn khổ “Dự án sức khỏe 981.”

Nhóm nghiên cứu của “Dự án 981” được thành lập năm 2005, gồm 3 hạng mục chính: “Dự án thúc đẩy sức khỏe (bất lão)”, “Dự án tái tạo thanh xuân (bất lão)”,“Dự án trường thọ 150 tuổi (trường thọ)”. Các đơn vị tham gia gồm Bệnh viện Tổng quân y (301) và Viện Khoa học Quân y Trung Quốc.

Người sáng lập Tập đoàn Công nghệ Sức khỏe 981 có nền tảng quân đội, được các tướng lĩnh cấp cao ủng hộ, từng xuất hiện trong Đại lễ đường Nhân dân và Bắc Đới Hà, gây nhiều chú ý.

Theo hồ sơ công khai, Tập đoàn Công nghệ Sức khỏe 981 đăng ký tại quận Hải Điến, Bắc Kinh vào tháng 3/2014. Chủ tịch tập đoàn là Triệu Vĩ, Tổng giám đốc là Trương Bác.

Năm 2016, tạp chí LifeStyle (品味生活) phỏng vấn ông Triệu Vĩ, người tốt nghiệp Đại học Y Tây An (nay là Học viện Y thuộc Đại học Giao thông Tây An) năm 1986, sau đó làm việc tại bệnh viện quân đội, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học lâm sàng.

Tập đoàn 981 sở hữu nhiều công ty trực thuộc như Trung tâm Y học Sức khỏe Bắc Kinh 981, Công ty Công nghệ Sức khỏe (Hải Nam) 981, Trung tâm Phòng trị và Phục hồi Ung thư 981.

Trong các chiến dịch quảng bá, tập đoàn này sử dụng khẩu hiệu “Dựa trên dự án sức khỏe 981”, “Lấy đội ngũ chăm sóc sức khỏe lãnh đạo làm nòng cốt”, “Kinh nghiệm y tế lãnh đạo suốt hàng chục năm”… Gần đây, quảng cáo tập trung vào chủ đề “Trường thọ 150 tuổi”, và tuyên bố rằng từ năm 2004 đến nay, họ đã phục vụ hơn 3.000 “hội viên lãnh đạo cấp cao”.

Trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) có nhiều quảng cáo của tập đoàn này với khẩu hiệu như: “Khỏe mạnh 88, sống thọ 150 không còn là mơ”, “Khám phá 981, nối dài sinh mệnh! Dự án trăm tuổi cho giới thượng lưu!”

Một cư dân mạng kể: “Tôi xem được đoạn người ta gọi điện hỏi về việc thay ‘linh kiện cơ thể’, phía kia hỏi linh kiện muốn loại bao nhiêu tuổi… Trời ơi, ‘linh kiện cơ thể’ chẳng lẽ mọc như rau hẹ, cắt mãi không hết sao?”
Người khác bình luận: “Phải là linh kiện tươi mới”.
Lại có người nói: “Giàu sang ở tầng đỉnh, chúng ta chỉ là đáy móng”.

Cư dân mạng phẫn nộ: “Còn muốn hại bao nhiêu người nữa?”
“Dùng sinh mạng người trẻ đổi lấy sự bất tử của người già, nghịch thiên!”
“Thế nào là khách hàng cao cấp? Sinh mạng vốn không có cao thấp, quý tiện! Hoàn toàn vô lý!”

Luật gia gốc Hoa tại Úc, ông Viên Hồng Băng, nói với Epoch Times rằng ngay từ thời Mao Trạch Đông, chính quyền Trung Quốc đã dành chế độ y tế đặc biệt cho giới lãnh đạo cao cấp. Việc thành lập Dự án 981 dưới thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là sự nâng cấp chương trình chăm sóc này, biến việc cấy ghép nội tạng thành một chuỗi ngành công nghiệp phi nhân tính, xâm phạm nhân quyền.

Ông Viên cho biết: “Một mặt, tầng lớp quyền quý của ĐCSTQ thu lợi khổng lồ từ chuỗi công nghiệp này; mặt khác, họ dùng nó để bảo đảm sức khỏe cho quan chức cấp cao, đồng thời dụ dỗ chính trị gia và giới tinh hoa nước ngoài nhằm mở rộng ảnh hưởng”.

Sau năm 1999 – thời điểm ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công – số ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng vọt. Tổ chức “Thế giới Điều tra Cuộc Đàn ap Pháp Luân Công” thống kê dựa trên số liệu truyền thông nhà nước cho thấy, trước năm 1999, trong hơn 20 năm, Trung Quốc chỉ có 135 ca ghép gan (trung bình 5–6 ca mỗi năm). Nhưng từ 1999 đến 2006, con số này tăng lên 15.207 ca, trung bình hơn 1.900 ca mỗi năm.

Những năm gần đây, nạn đàn áp của chính quyền Trung Quốc đã mở rộng ra toàn xã hội, đặc biệt nhắm vào giới trẻ và trẻ em. Mỗi năm, hàng triệu người Trung Quốc mất tích, khiến vô số gia đình chìm trong đau thương.

  • VIDEO: CCTV Ép Reuters Xóa Video Putin – Tập Cận Bình Nói Về Trường Sinh, ĐCSTQ Muốn Che Giấu Điều Gì?