Gần đây, trong một công viên ở Thượng Hải, cảnh sát đã bắt giữ một diễn giả. Hàng trăm người dân cùng nhau chặn xe cảnh sát nhưng không thành công. Hai cụ già đã đuổi theo cảnh sát và hét lên: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!”

Thuong Hai 2
Gần đây, cảnh sát ở Công viên Phục Hưng Thượng Hải đã bắt giữ người dân trong cuộc tụ họp tự phát của họ. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 3/10, cựu nhà báo Trung Quốc Triệu lan Kiện (Lanjian Zhao) đăng tải một video về “cuộc đấu tranh khốc liệt” đã xảy ra ở công viên Phục Hưng, Thượng Hải chiều ngày 28/9.

Khi đó, ông Bình Bản đã hoàn thành bài diễn thuyết của mình và đang chuẩn bị rời đi, thì rất nhiều cảnh sát ập đến cưỡng chế đưa ông lên xe cảnh sát. Hàng trăm người dân vây quanh, không cho xe cảnh sát đi.

Sau đó, nhiều người tập trung và kéo ông Bình Bản khỏi xe cảnh sát. Cảnh sát Thượng Hải lại bắt ông trở lại xe, hai bên giằng co một hồi. Người dân Thượng Hải nổi tiếng là không bao giờ bỏ cuộc. Hàng chục người đã dùng thân mình chặn xe khiến cảnh sát phải bất lực.

Cuối cùng, cảnh sát cử nhân viên an ninh tới, đứng chắn hai bên, xe cảnh sát mới có thể nhúc nhích. Nhưng những cảnh sát đứng chắn lại trở thành đối tượng bị công kích.

Hai ông cụ 80 tuổi đuổi theo cảnh sát mắng mỏ và dùng chai nước trong tay chỉ thẳng mặt cảnh sát mắng rằng: “Đả đảo ĐCSTQ!” Hai cụ đuổi theo cảnh sát. Họ trốn ở đâu hai ông đuổi theo đến đó, toàn bộ cảnh tượng này kéo dài hơn nửa giờ!

Cuối cùng ông Triệu Lan Kiện nói: “Trong tình huống người Trung Quốc tê liệt toàn diện hiện nay, người dân ở Thượng Hải và người già ở Thượng Hải đã một lần nữa đi đầu trong cả nước.”

Hai ông dám đứng lên, đối mặt với cường quyền của cảnh sát, đấu tranh cho những quyền lợi hợp pháp cơ bản. Để thúc đẩy cải cách xã hội, người Thượng Hải một lần nữa nêu gương cho toàn Trung Quốc.

  • Nội dung bài đăng trên X: “‘Dân ý cuồn cuộn: Một lần nữa người Thượng Hải dám đọ sức với cảnh sát’, ‘Tấn công cảnh sát: Hiện tượng xã hội hiếm gặp gần đây’. Hôm nay (khoảng ngày 28/9) tại công viên Phục Hưng, Thượng Hải, xảy ra một cuộc đấu tranh khốc liệt! Khi diễn giả Bình Bản kết thúc bài diễn thuyết của mình và chuẩn bị rời khỏi hiện trường, có tới vài cảnh sát đến bắt ông lên xe.”

Điều đáng nói là do việc phong tỏa tin tức nhạy cảm từ chính quyền Trung Quốc, nên không thể xác nhận nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể của thông tin trên.

Người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Ngày càng có nhiều người ở Đại Lục hét lên “Đả đảo ĐCSTQ”. Thậm chí so với những khẩu hiệu từ người Trung Quốc ở hải ngoại còn vang vọng hơn.

Một số cư dân mạng đăng tải video vào ngày 15/9 năm nay, tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, một phụ nữ mặc đồ đen hét lên trước mặt mọi người: “Đả đảo ĐCSTQ! Trả lại nhà cho tôi!” Sau đó, nhiều cảnh sát và công an chìm đã cưỡng chế đưa cô đi.

Nội dung bài đăng trên X: “Một người phụ nữ hét lên trên quảng trường Thiên An Môn: ‘Đả đảo ĐCSTQ!’”

Theo mạng xã hội, ngày 2/1 năm nay, học sinh 14 tuổi từ một trường trung học cơ sở ở quận Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, bị sát hại đã gây ra sự tức giận trong trường, khiến hàng trăm ngàn người tụ tập trên đường phố, biểu tình phản đối.

Video cho thấy rất nhiều cảnh sát đến duy trì ổn định tại hiện trường. Người dân kích động. Những cuộc đụng độ, xô đẩy giữa người dân và cảnh sát xảy ra. Người biểu tình hô vang: “Đả đảo ĐCSTQ! Lật đổ Tập Cận Bình! Tự do muôn năm! Tự do tất thắng!”

  • Nội dung bài đăng trên X: “Ngày 2/1, tại huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam, học sinh Dương Lưu Dương bị hiệu trưởng và giáo viên giết hại, khiến hàng trăm ngàn người tụ tập trên đường phố biểu tình phản đối.

Người biểu tình hét lên: Bảo vệ quyền tự do! Đả đảo chế độ độc tài! Đả đảo Tập Cận Bình! Tự do thuộc về người dân! Tự do muôn năm! Tự do tất thắng! Tỉnh Hà Nam đã huy động hơn 30.000 cảnh sát quân sự tới đàn áp.”

Ngày 15/2 năm nay, một lần nữa có rất nhiều người cao tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tụ tập trên đường phố để phản đối chính sách cải cách y tế. Họ tập trung ở lối vào công viên Trung Sơn. Cảnh sát Vũ Hán xua đuổi các cụ vào công viên Trung Sơn, không cho phép tụ tập ở cổng.

Trong quá trình này, một cụ già ngã xuống đất. Người dân hát “quốc ca”“Đoàn kết là sức mạnh” để bày tỏ sự phản đối. Một số người trong đám đông hét lên “Đả đảo ĐCSTQ”. Tin tức này được Vision Times đưa tin vào ngày 15/2 năm nay, video vào thời điểm đó đã bị xóa.

Vào ngày 1/10, kỷ niệm Quốc khánh 75 năm ngày thành lập ĐCSTQ, người Trung Quốc ở hải ngoại dấy lên hoạt động “Không có Quốc khánh, chỉ có Quốc tang”, “Cả thế giới chung tay đưa tiễn chính quyền bạo lực ĐCSTQ về nơi cuối cùng”. Họ tập trung và hét lên: “Đả đảo ĐCSTQ”, “ĐCSTQ hạ đài (từ chức)” vang dậy khắp nơi.

Một số nhóm dân chủ, nhân quyền và các nhóm đa sắc tộc ở Hoa Kỳ cũng tổ chức mít tinh và biểu tình chống ĐCSTQ trên đường phố Tokyo, Nhật Bản, với các biểu ngữ và khẩu hiệu như “Đả đảo ĐCSTQ”.

  • Nội dung bài đăng trên X: “Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ĐCSTQ, một số nhóm dân chủ và nhân quyền, cũng như các nhóm đa sắc tộc tụ tập tại các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles của California và New York, Hoa Kỳ. Họ tố cáo nền bạo chính 75 năm của ĐCSTQ và hét lên: ‘Không có ngày quốc khánh, chỉ có ngày quốc tang.’”