Diễn viên Trung Quốc Đại lục 37 tuổi – Vu Mông Lung – đã tử vong một cách bí ẩn sau khi rơi từ tầng cao xuống đất, đến nay vừa tròn một tháng. Làn sóng kêu gọi đòi lại công lý cho anh bùng nổ trong và ngoài Trung Quốc, đồng thời châm ngòi cho một phong trào người Trung Quốc tuyên bố “tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội) lan rộng. Ngoài ra, chiến dịch ký tên toàn cầu “Đòi công lý cho Vu Mông Lung” đã vượt mốc 270.000 chữ ký.

p3693951a312169866
Diễn viên Vu Mông Lung. (Ảnh ghép)

Ngày 11/9, Vu Mông Lung rơi lầu tử vong tại khu dân cư Thượng Đông, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cảnh sát nhanh chóng loại trừ yếu tố hình sự, nhưng vụ việc vẫn đầy nghi vấn khiến đông đảo người dân tiếp tục yêu cầu làm rõ sự thật. Chính quyền Trung Quốc không những không lập án điều tra mà còn phong tỏa dư luận, xử phạt các nền tảng mạng xã hội và bắt giữ người lên tiếng.

Tình trạng này khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Ngày càng nhiều người đăng tuyên bố tam thoái trên các trang web quốc tế, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, tương tự thời kỳ xảy ra sự kiện “người phụ nữ bị xích cổ ở Giang Tô”. Người tuyên bố tam thoái đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Canada, Mỹ và các nơi khác. Họ cho biết vụ việc của Vu Mông Lung đã khiến họ nhìn rõ sự tàn bạo của thể chế ĐCSTQ, từ đó quyết định cắt đứt quan hệ với nó.

Theo các hãng truyền thông nước ngoài như NTDTV, 13 người dân ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông nói: “Từ vụ Hồ Tân Vũ đến mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, từ vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn đến thảm án Vu Mông Lung rơi lầu – tất cả đều do sự mục nát và bất lực của ĐCSTQ mà ra. Xem ra trời thực sự muốn diệt ĐCSTQ. Chúng tôi tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.”

Anh Lý Súy ở Thiên Tân đau xót nói rằng anh đã tin tưởng ĐCSTQ suốt 30 năm, đến giờ mới nhận ra sự tà ác của nó: “Sự kiện của Vu Mông Lung khiến tôi day dứt mãi. Tôi cố lên tiếng trên mạng, nhưng đều bị xóa… Họ đàn áp và kiểm soát tư tưởng con người, muốn ai chết thì người đó phải chết. Đây còn là đất nước mà tôi yêu quý sao? Tôi đau lòng! Một lũ ác ma đang kiểm soát đất nước tôi! Tôi nhất định phải thoái khỏi tổ chức tà ác này!”

Một người tên Băng Băng ở Hồng Kông nói: “Gần đây tôi luôn theo dõi vụ Vu Mông Lung bị sát hại, càng khẳng định giới quyền quý ĐCSTQ muốn làm gì thì làm… Tôi chưa từng vào Đảng hay Đoàn, nhưng từng đeo khăn quàng đỏ hồi nhỏ. May mắn là bạn tôi đã nói rõ sự thật, tôi chân thành ăn năn trước Thần, trịnh trọng tuyên bố: Thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ!”

Gia đình 3 người của tín đồ Cơ Đốc giáo Lý Chí Sảng tại Canada cùng tuyên bố: “Chúng tôi nhận biết Thượng Đế, nhìn rõ tà ác của ĐCSTQ. Cái chết của Vu Mông Lung khiến chúng tôi hiểu rằng ĐCSTQ còn tà ác hơn bất kỳ tà giáo nào.”

Naixin Liang nói: “Trước đây tôi cũng nghe nhiều chương trình nói về tam thoái nhưng chẳng để tâm. Nhưng lần này, vì vụ Vu Mông Lung, tôi nhận ra họ thực sự ác đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, làm đảo lộn thế giới quan của tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi phải rút khỏi tổ chức này.”

Một cư dân mạng tên “Thiên Lượng Thời Phân -天亮时分” nói: “Sự hy sinh của Vu Mông Lung đã đánh thức những người cần tỉnh ngộ. Chúng tôi muốn thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đảng Cộng sản, không muốn tiếp tục làm vật hy sinh cho giới quyền quý đỏ nữa.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đăng tuyên bố tam thoái, thậm chí cao điểm lên đến hơn 100.000 người/ngày. Tính đến hiện tại, tổng số người tam thoái đã vượt mốc 450 triệu.

Screenshot 2025 10 12 at 7.57.25 AM
(Ảnh chụp màn hình Epoch Times)

Nhà bình luận thời sự người Hoa sống tại Mỹ – ông Đường Tĩnh Viễn – phân tích rằng trước đây các sự kiện như người phụ nữ bị xích cổ, vụ đánh người ở Đường Sơn… đều liên quan đến tầng lớp thấp trong xã hội, nhưng Vu Mông Lung lại là một người nổi tiếng.

Ông Đường nói rằng một người như Vu Mông Lung – có ảnh hưởng xã hội lớn – lại chết một cách mờ ám mà thậm chí không được lập án chính thức, còn lời giải thích của cảnh sát thì xúc phạm trí tuệ công chúng. Điều đó khiến nhiều người dân cảm thấy vô cùng choáng váng và đồng cảm sâu sắc. Họ nghĩ: “Đến cả người như Vu Mông Lung còn không tránh khỏi bị thủ tiêu, vậy người bình thường như chúng ta thì có an toàn gì chứ?”

Ông cho rằng nhiều người bắt đầu nhận ra rằng dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng để vụ án như của Vu Mông Lung bị bưng bít chặt chẽ đến vậy, nếu không có sự nhúng tay của giới quyền quý ĐCSTQ thì hoàn toàn không thể xảy ra. Họ nhận ra nguồn gốc sâu xa của bi kịch xã hội Trung Quốc – chính là ĐCSTQ. Từ đó nảy sinh suy nghĩ mạnh mẽ: “Không được, tôi không thể có quan hệ gì với đảng này nữa, tôi nhất định phải thoái ra!”

Trong và ngoài nước lên tiếng ủng hộ Vu Mông Lung

Kênh YouTube “Tài Kinh Lãnh Nhãn – 财经冷眼” tiết lộ rằng một cư dân mạng ở bang California (Mỹ) đã bỏ ra số tiền lớn để vào darknet xem video Vu Mông Lung bị tra tấn đến chết. Người này đã ghi lại video và gửi cho FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ). Anh ta cho biết không thể đăng video đó lên mạng vì điều này là bị cấm.

“Tài Kinh Lãnh Nhãn” cũng cho biết, người dân trong nước hiện không chỉ lên tiếng trên mạng mà đã bắt đầu hành động trực tiếp ngoài đời. Gần đây, nhiều người hâm mộ đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ Vu Mông Lung, đồng thời chỉ trích công ty quản lý Thiên Ngu Truyền Thông (天娱传媒) – nơi bị cho là có liên quan đến cái chết của Vu. Họ phẫn nộ hô vang: “Thiên Ngu Truyền Thông phá sản rồi!”

Thực tế, cổ phiếu của Thiên Ngu Truyền Thông gần đây đã giảm mạnh. Blogger này cho rằng mức giảm như vậy vẫn chưa đủ, phải tiếp tục lao dốc mới phản ánh đúng ý nguyện của người dân.

Ngày 8/10, màn hình lớn ở lối vào trung tâm thương mại Ngô Việt tại Giang Tô đã chiếu liên tục nhiều cảnh cận mặt của Vu Mông Lung. Tuy màn hình ngoài trời không phát được âm thanh, nhưng có dòng chữ nổi bật trên hình ảnh: “Tôi là Vu Mông Lung”.

Khi đoạn video này được đăng lên nền tảng Bilibili, có cư dân mạng bình luận: “Nhiều thành phố khác cũng có rồi.” Một người khác viết: “Ngày 8/10, chúng tôi đã ở đó – không bỏ cuộc, không từ bỏ,” kèm theo ảnh Vu Mông Lung với khẩu hiệu: “Một nhóm người, một việc, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chiến thắng”.

Các hãng truyền thông lớn như Foreign Policy (Mỹ), BBC (Anh), Straits Times (Singapore), CNA (Đài Loan) và Gần đây Úc Châu (Úc) đều đã đưa tin về vụ việc của Vu Mông Lung, thu hút sự chú ý và thảo luận của người dân ở nhiều nước.

Chiến dịch ký tên toàn cầu “Đòi công lý cho Vu Mông Lung” do cư dân mạng khởi xướng trên Avaaz đang được người tốt trên khắp thế giới hưởng ứng, với tốc độ tăng từ 10.000 đến 20.000 chữ ký mỗi ngày. Tính đến tròn một tháng sau ngày Vu Mông Lung qua đời, số người tham gia đã vượt 270.000, đang tiến dần đến mốc 300.000.