Khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng hôm thứ Tư (26/8) bất ngờ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một số phi công chứng kiến những con sóng khổng lồ cao tới 6 mét. Thảm họa khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn 800 người mất tích. Lũ lụt cuốn trôi các ngôi làng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường sá và cơ sở hạ tầng.

Khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng hôm thứ Tư (26/8/2026) bất ngờ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. (Ảnh chụp màn hình video)

Những du khách mất tích gồm công dân Ấn Độ, Nepal, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Malaysia, Nam Phi, Úc, Ukraine và Hà Lan.

Số người chết và mất tích tiếp tục tăng

Lũ lụt hôm thứ Tư tấn công khu vực Rasuwa, phía bắc thủ đô Kathmandu của Nepal. Thông tin ban đầu cho thấy trận lũ bắt nguồn từ một trận tuyết lở do động đất gây ra, khiến tuyết tan tràn vào sông Bhote Koshi.

Theo quân đội Nepal, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai ở cả hai phía biên giới, với 88 người được cứu.

Tây Tạng cũng chịu ảnh hưởng của trận lũ. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cảnh báo có thể xảy ra “thương vong nghiêm trọng”. Sạt lở đất đã tấn công Cát Long (Gyirong), Tây Tạng. Cảng Cát Long là một cửa khẩu đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal, và trận sạt lở đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cửa khẩu này. Cửa khẩu được phát triển thành một trung tâm thương mại Trung Quốc–Nepal và được Bắc Kinh xem là một mắt xích quan trọng trong sáng kiến kết nối toàn cầu “Vành đai và Con đường”.

Số người chết và mất tích trong thảm họa tiếp tục tăng. Cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 579 du khách mất tích. Đài truyền hình trung ương ĐCSTQ (CCTV) đưa tin, một vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Cát Long khiến 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích.

Một video do Reuters đăng trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy cảnh lũ quét tấn công Nepal và Cát Long, Tây Tạng, với mức độ khủng khiếp như ngày tận thế. Các công trình và con người biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong khoảnh khắc.

Nhiều khu vực ở hạ lưu sông Bhote Koshi, con sông chảy từ Tây Tạng vào Nepal, hiện đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Đường sá, thông tin liên lạc và nguồn cung cấp điện tại địa phương đều bị ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng cho biết tuyến đường chính dẫn tới Kathmandu đã bị đóng cửa.

Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên nền tảng X rằng châu Âu đã sẵn sàng huy động các nguồn lực cứu trợ.

Bà cũng cho biết dịch vụ vệ tinh “Copernicus” của EU đã được kích hoạt nhằm hỗ trợ lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal và phục vụ công tác cứu hộ tại địa phương.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với người dân vùng bị thiên tai. Ông cho biết các nhóm của Liên Hiệp Quốc và các đối tác nhân đạo đang huy động vật tư và nhân lực để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên X: “Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ và cùng cầu nguyện cho người dân Nepal đang hứng chịu trận lũ lụt tàn khốc”.

“Bộ Ngoại giao Mỹ luôn sẵn sàng cung cấp cho Chính phủ Nepal những hỗ trợ nhân đạo cần thiết,” ông nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah, đồng thời cho biết Ấn Độ đã sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng.

“Các đội ngũ của chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ,” Thủ tướng Modi viết trên X.

Ngoài ra, lãnh đạo Canada, Úc và Anh cùng nhiều quốc gia khác cũng gửi lời chia buồn tới các khu vực bị thiên tai và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ.

Phi công trực thăng chứng kiến những con sóng cao 5–6 mét

Phi công trực thăng Aman Budathoki từ trên không đã chứng kiến trận lũ quét chết người này. Ông ước tính những con sóng cao tới “5–6 mét”.

“Khoảng 5 phút trước khi hạ cánh, chúng tôi nhìn thấy bụi đất bốc lên trên mặt sông,” ông Budathoki nói với CNN. “Ban đầu trông giống như một vụ sạt lở đất. Chúng tôi thậm chí còn đoán rằng liệu có phải quân đội đang dùng thuốc nổ để làm đường hay không.”

Nhưng chỉ vài giây sau, ông Budathoki nhìn thấy dòng nước lũ màu sẫm cuốn theo một lượng lớn đất đá và các mảnh vỡ, cuồn cuộn đổ xuống và hòa vào dòng nước trong.

“Chúng tôi có thể nhìn thấy những con sóng cao tới 5–6 mét… Chúng tôi bắt đầu bay vòng trên các ngôi làng địa phương và có thể thấy những cây lớn cùng một số phương tiện bị nước lũ cuốn trôi,” ông nói. “Đó là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Có lúc chúng tôi thậm chí cố bay theo dòng lũ một đoạn, chỉ để đánh giá tình hình thảm họa đang diễn ra.”

Cuối cùng, ông cho biết mình chưa bao giờ chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên được thể hiện dữ dội đến như vậy.

Nhân viên người Nepal của một doanh nhân Trung Quốc mất liên lạc

Doanh nhân Trung Quốc Yee Liang ở Kathmandu nói với BBC rằng công ty logistics của ông có 7 xe container tại khu vực xảy ra sự việc, trên các xe đều có nhân viên người Nepal.

“Chúng tôi đã mất liên lạc với tất cả họ. Ở đó không có tín hiệu, nên chúng tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai,” ông nói.

“Theo những gì tôi biết, trước khi sự việc xảy ra, không có bất kỳ cảnh báo nào được đưa ra. Sạt lở bùn và sạt lở đất thỉnh thoảng xảy ra tại địa phương, đặc biệt là trong mùa mưa, nhưng lần này tình hình dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều.”

Cư dân mạng: Khác gì tận thế đâu

Trước sự việc này, cư dân mạng bàng hoàng bình luận: “Cảnh này còn đáng sợ hơn phim, tất cả đều là sinh mạng con người”; “Con người thực sự quá nhỏ bé trước thiên tai”; “Ngay cả tòa nhà hải quan cũng không thể trụ nổi, ít nhất cũng phải có vài trăm người”; “Cảnh tượng quá đau lòng, mong mọi người đều bình an”; “Quá kinh khủng, hoàn toàn không có thời gian để phản ứng, trong video quay từ một góc khác còn có rất nhiều người”; “Quá đáng sợ, chuyện này khác gì ngày tận thế đâu”.