Mưa lớn ở Quý Châu, xe tải lơ lửng trên cầu; người dân ở Quảng Tây xếp hàng lấy nước sạch
- Trí Đạt
- •
Ngày 24/6, tỉnh Quý Châu hứng chịu trận lũ lớn hiếm gặp. Một đoạn cầu cạn thuộc đường cao tốc bị sập khiến một tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin treo lơ lửng giữa không trung. Sân bóng “Siêu cúp làng” nổi tiếng ở huyện Dong Giang bị ngập hoàn toàn, trung tâm thương mại lớn nhất huyện cũng chìm trong biển nước. Trong khi đó mưa lớn ở Quảng Tây khiến khu vực chứa hóa chất của một nhà máy bị sạt lở, dòng chính sông Liễu Giang bị ô nhiễm kim loại nặng antimon, người dân thiếu nước sạch để sử dụng.
Một phần huyện Dong Giang phải khẩn cấp sơ tán, sân vận động chìm trong nước
Theo truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin ngày 24/6, chính quyền huyện Dong Giang, tỉnh Quý Châu đã phát đi “Thông báo sơ tán khẩn cấp” cho biết do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, tình hình phòng chống lũ tại địa phương trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Mực nước tại các con sông như đang dâng nhanh, được dự báo đã vượt mức “lũ lụt 30 năm mới có một lần”, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng lũ.
Theo báo cáo, đường phố huyện Dong Giang biến thành sông, đồ đạc trôi nổi trong nước, toàn bộ khu trung tâm huyện gần như bị nhấn chìm, một số nơi nước ngập đến tầng 4 của các tòa nhà. Vào chiều ngày 24/6, từ video quay bằng flycam, có thể thấy sân bóng “Siêu Cúp Làng” từng tổ chức các trận đấu sôi nổi gần đây đã hoàn toàn chìm trong lũ, khu vực xung quanh cũng ngập diện rộng.
Một chủ quán ăn gần sân bóng cho biết, khoảng 9 giờ sáng ngày 24/6, anh cố gắng đến cửa hàng để kiểm tra nhưng toàn bộ đường quanh sân ngập sâu và đã bị phong tỏa, không thể tiếp cận. Từ xa, anh thấy tủ lạnh trôi lềnh bềnh trước cửa cửa hàng của mình, ước đoán tình trạng bên trong rất nghiêm trọng.
Liên đoàn bóng đá huyện Dong Giang xác nhận sân bóng “Siêu Cúp Làng” và các khu vực lân cận đều bị ngập, trong sân có chỗ nước sâu hơn 1 mét. “Lẽ ra cuối tuần này có trận đấu, nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt, đã quyết định hủy và hoãn thi đấu.”
Trong ảnh do một người dân họ Dương ở Dong Giang chụp cho thấy, sân vận động nằm sát bờ sông đã bị ngập hoàn toàn, đường xá xung quanh cũng bị nhấn chìm, nước ngập đến tầng một của nhiều tòa nhà. Ông nói: “Có người dân phải chèo thuyền đi khắp thị trấn tìm người bị mắc kẹt, thuyền cao ngang với mái nhà.” Ông Dương nói thêm: “Tôi gần 60 tuổi rồi, đã nhiều năm chưa thấy trận lũ nào lớn như thế này.”
Trung tâm thương mại lớn nhất huyện Dung Giang bị ngập nặng
Nhiều cửa hàng ven đường ở huyện Dong Giang bị ngập, nước dâng cao đến giữa cột đèn giao thông ở một số nơi. Trung tâm thương mại lớn nhất huyện là Trường Trì Plaza (Changchi Plaza) cũng chìm trong làn nước đục. Một đoạn video lan truyền cho thấy trung tâm thương mại có tổng cộng 4 tầng (1 tầng hầm, 3 tầng nổi), nước đã ngập lên tầng 2 và còn tiếp tục dâng cao.
6月24日,贵州遭遇50年一遇的特大洪水,祈求平安 #特大洪水 #贵州 #天灾 pic.twitter.com/hetM7H02J1
— Amazing Taishun (@Amazing_Taishun) June 25, 2025
Video ghi lại cảnh nước lũ tràn vào trong tòa nhà và chảy ngược xuống theo thang cuốn. Các tầng thấp bị ngập hoàn toàn. Một số người phải leo lên thang cuốn để thoát thân. Một chủ tiệm nail ở tầng hầm nói: “Chưa bao giờ thấy nước lũ lớn như thế. Hầu hết khu vực trong nội thị đều bị ngập, tầng hầm của trung tâm thương mại không còn cửa hàng nào thoát.”
Ông Chu, chủ một nhà hàng hải sản người Chiết Giang, chia sẻ rằng “Hơn 1 triệu nhân dân tệ trôi theo dòng nước”. Ông cho biết đã sống ở Dong Giang vài năm, đôi khi gặp mưa lớn gây ngập nhẹ, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng như hôm nay. “Chi nhánh khác trong thành phố cũng bị ảnh hưởng.
2025年6月24日.贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县遭遇特大洪水,县城,最大商场,已被洪水淹没,人在自然灾害面前太渺小,一瞬间就什么都没了!
所有市政排水设施如同废物,人员伤亡情况不详! pic.twitter.com/wWUf0ZX1AS— 羅翔 (@LUOXIANGZY) June 24, 2025
🇨🇳贵州榕江都柳江遭遇历史最大洪水,洪峰流量达11400立方米每秒,水位较常年高11米!
pic.twitter.com/V4lyOB6Cwj— 文北 (@wenbei2022) June 25, 2025
水库泄洪,遵义市红花岗区喇叭镇立马一片汪洋!4月19日,贵州遵义市红花岗区喇叭镇突发罕见洪水,疑似上游水库泄洪。当地居民:洪水泛滥,还让不让人活啊!十几年了第一次见涨这么大的水…… pic.twitter.com/n2tpIxD8IV
— 希望之聲 – 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) April 20, 2025
Cầu cạn sập do sạt lở, tài xế xe tải bị treo lơ lửng giữa không trung
Ngày 24/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều người đăng tin trên mạng cho biết một đoạn cầu cạn trên tuyến cao tốc Hạ Môn – Thành Đô đoạn từ Tam Đô đến Dong Giang đã bị sập. Theo tài khoản WeChat chính thức “Động Tĩnh Quý Châu”, vào lúc 7:40 phút ngày 24, cầu Hầu Tử Hà (thuộc huyện Tam Đô) trên tuyến cao tốc Hạ Môn – Thành Đô, hướng từ Quảng Tây đi Đô Quân (Quý Châu), đã xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài, khiến cầu dẫn bị sập.
Video cho thấy một xe tải đỏ bị treo phần đầu ra khỏi cầu, còn phần thân xe vẫn còn trên mặt đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin treo giữa không trung, đang kêu cứu. Người quay video gọi lên: “Anh may mắn lắm đấy! Nguy hiểm quá! Phải đợi lính cứu hỏa thôi! Không có sóng điện thoại đâu!”
【惊险:贵州厦蓉高速大桥坍塌】
【惨剧:洪水发作司机生死一线】近十年中国伪劣工程轮番坍塌夺命
2025年6月23日晚—6月24日上午,贵州省厦蓉高速三都水族自治县段,一座高架大桥突然严重断裂!整座桥体拦腰折断,桥墩滑坡、扭曲变形,部分桥面垮塌成百米高的断崖。… pic.twitter.com/HfbxS616TF
— 赵兰健[Lanjian Zhao] (@uyunistar) June 24, 2025
Dưới chân cầu nghi có xe bị rơi xuống. Người quay video chỉ tay xuống bên dưới hét lên: “Có xe con dưới đó, còn hai chiếc nữa!” Tài xế còn nhắc người quay không nên lại gần vì mặt đường có vết nứt, người này sau đó nhanh chóng lùi lại.
Chiều cùng ngày, giới chức Quý Châu xác nhận với truyền thông rằng tài xế xe tải đã được cứu hộ an toàn, hiện trường không có thương vong. Ba xe dưới cầu là xe công trình của dân làng gần đó, qua máy bay không người lái xác định không có người bên trong. Nguyên nhân sập cầu đang được điều tra.
Trước sự việc, có nhiều bình luận chỉ trích:
“Công trình rút ruột, cắt xén, chuyện sập chỉ là sớm muộn”
“Quốc gia cuồng hạ tầng”,
“Báo chí nói là mưa lớn 30 năm mới có, nhưng công trình ‘kế hoạch trăm năm’ mà không chịu nổi mưa 30 năm thì cần phải đặt dấu hỏi. Bao nhiêu công trình kém chất lượng kiểu này nữa đang nằm rải rác trên cả nước?”
Hiện nay, nhiều khu vực ở Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia ngày 25 tiếp tục phát cảnh báo màu vàng cho “mưa lớn”, dự báo từ ngày 25 đến 27, khu vực Tây Nam và trung lưu sông Trường Giang sẽ có mưa lớn đến rất lớn. Cục Khí tượng Trung Quốc lúc 8 giờ 30 ngày 25 cũng đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp thiên tai do mưa từ cấp 4 lên cấp 3.
Mưa lớn ở Quảng Tây gây sập nhà máy hóa chất, dòng chính sông Liễu Giang bị ô nhiễm kim loại nặng antimon
Gần đây, do mưa lớn kéo dài, một khu vực bãi thải của nhà máy hóa chất ở thượng nguồn sông Liễu Giang (Quảng Tây) đã sạt lở, gây ra sự cố ô nhiễm nghiêm trọng kim loại nặng antimon trong dòng chính sông này. Mặc dù chính quyền tuyên bố đã xử lý khẩn cấp và khẳng định chất lượng nước máy ở các nơi vẫn “bình thường”, nhưng người dân phản ánh rằng đã mất nước ba ngày liên tiếp, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào nước đóng chai mua từ siêu thị. Một số người còn cho biết nước sông đã bị ô nhiễm từ ngày 20/6.
Theo thông báo ngày 24/6 của Cục Sinh thái Môi trường thành phố Liễu Châu, khu vực bãi thải của một hồ chứa quặng tại huyện tự trị dân tộc Miêu Dung Thủy đã bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Cùng lúc, mưa lũ từ phía Quý Châu đổ về làm trầm trọng thêm tình trạng này, dẫn đến nồng độ antimon trong các con sông như Đô Lục Giang, Dung Giang và Liễu Giang tăng bất thường. Thành phố Liễu Châu đã phải khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 3.
Tuy nhiên, chính quyền cũng tuyên bố: “Hiện tại, chất lượng nước đầu ra từ các nhà máy nước trong khu vực thành phố và các huyện đều đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Người dân không nên hoảng loạn… không nghe tin đồn, không truyền tin đồn.”
Trái ngược với lời trấn an từ chính quyền, người dân địa phương phản ánh trong phần bình luận trên mạng xã hội rằng họ đã mất nước nhiều ngày, nước máy khi có thì đục và vàng. Một người đặt câu hỏi: “Nếu nước đạt tiêu chuẩn, thì sao lại không có nước để dùng? Hôm nay đã là ngày thứ ba mất nước rồi.”
Ông Chu ở thành phố Liễu Châu nói: “Không biết thành phố Liễu Châu có bao nhiêu khu bị mất nước. Khu Hương Tụng Nặc Đinh Sơn và Tường Nguyên Đại Địa đã mất nước ba ngày rồi.”
Một người dân khác cho biết: “Nhận được thông báo mất nước một tuần. Mỗi sáng phải đi lấy nước về để dội nhà vệ sinh, còn tắm phải sang nhà người thân. Có người không biết là nước chữa cháy không thể uống mà vẫn lấy dùng.”
Có người tiết lộ rằng áp lực nước máy tại Liễu Giang đã yếu đi suốt 3–4 ngày nay: “Gọi cho công ty nước thì họ nói chưa biết khi nào có nước trở lại, đang điều tra nguyên nhân. Đọc tin tức thì thấy có vẻ là do nước không đạt chất lượng.”
Theo tờ “Báo sáng Tiêu Tương” ngày 25/6, phát hiện nồng độ magie (Mg) bất thường ở thượng nguồn đã khiến người dân thành phố đổ xô đi mua nước uống. Nhiều siêu thị lớn trong thành phố đã bán hết sạch nước đóng bình loại lớn.
Cư dân mạng từ khu vực Dung Giang chia sẻ video cho thấy nước sông đã có dấu hiệu ô nhiễm từ ngày 20/6, nhưng đến ngày 24/6 chính quyền mới công bố thông tin chính thức.
Người dân địa phương khẳng định: “Thật sự đã mất nước ba ngày, phải dựa vào xe cấp nước tạm, mà cũng chỉ đủ để dội nhà vệ sinh. Ba ngày chưa được tắm, nấu ăn hay uống đều phải mua nước.”
Một cư dân quanh núi Ngư Phong (Liễu Châu) nói: “Tôi đã không có nước sử dụng hai ngày liên tiếp. Hôm nay vừa có nước chảy, tôi tranh thủ lấy một ít, nhưng nước vẫn đen ngòm, tôi không dám dùng.”
Thông tin công khai cho thấy antimon có độc tính mãn tính và có thể gây ung thư. Ngộ độc cấp tính có thể gây viêm cơ tim; hít phải bụi antimon hoặc tiếp xúc qua da có thể gây đau đầu, nôn mửa, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong.
Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi chất vấn chính quyền:
“Chính họ có dám tin vào chất lượng nước không?”
“Gây ung thư, độc tính mãn tính như thế, bảo người dân đừng hoảng loạn thì làm sao mà không hoảng?”
“Tại sao các nhà máy hóa chất lại được phép xây ngay bên sông? Mưa lớn là rò rỉ hóa chất gây dị tật, gây ung thư, thế mà vẫn bảo là đạt chuẩn môi trường?!”
Từ khóa Mưa lũ ở Trung Quốc ô nhiễm nước sạch Quảng Tây Quý Châu
