Người dân Quảng Tây vật lộn với lũ lụt, Bắc Kinh viện trợ khổng lồ cho Venezuela
- Thái Tư Vận
- •
Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Bảy hồ chứa nước liên tiếp bị vỡ đập, nhiều làng mạc và thị trấn bị nước lũ cô lập trong nhiều ngày, nhưng người dân vẫn chưa nhận được cứu trợ từ chính quyền. Theo bài viết, chính quyền địa phương còn ngăn cản các đội cứu hộ dân sự vào vùng thiên tai với lý do duy trì ổn định. Trong khi người dân Quảng Tây đang vật lộn để sinh tồn giữa lũ lụt, chính quyền Trung Quốc lại công bố khoản viện trợ lớn dành cho Venezuela, làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng.
Ngày 6/7, các hồ chứa Lục Lam, Vân Biểu, Tam Xá và Trà Viên ở thành phố Hoành Châu, Nam Ninh liên tiếp bị vỡ đập, khiến nước lũ tràn xuống dữ dội, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều làng mạc và thị trấn. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều người mất tích. Đập phụ của hồ chứa Bách Hợp gần đó cũng bị vỡ, khiến nhiều thị trấn thuộc huyện Tân Dương, như Lộ Vu và Cam Đường, bị ngập lụt nghiêm trọng.
Theo số liệu công khai, thành phố Hoành Châu có tổng cộng 1.766 hồ chứa cỡ nhỏ và vừa cùng các công trình trữ nước. Những ngày mưa lớn liên tiếp khiến nhiều hồ chứa đầy nước và phải xả lũ khẩn cấp, làm các khu vực hạ lưu chìm trong biển nước.
Thị trấn Vân Biểu một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, mực nước vẫn ở mức rất cao và nhiều người đến nay vẫn chưa được giải cứu.
Một cư dân địa phương họ Vương cho biết: “Cả thị trấn Vân Biểu đều ngập hết rồi, rất nhiều nơi không thể ra ngoài. Hiện số xuồng cao tốc rất hạn chế, những người được đưa ra đều run cầm cập vì đã ngâm mình trong nước quá lâu. Việc tiếp tế hoàn toàn phải dựa vào máy bay không người lái. Thứ thiếu nhất hiện nay là máy bay không người lái, xuồng và áo mưa!”
Một số cư dân mạng cho biết, các con rắn độc từ những trang trại nuôi rắn ở thị trấn Vân Biểu đã bị nước lũ cuốn ra ngoài. Nhiều người bị rắn cắn nhưng không thể đến bệnh viện điều trị, thậm chí có người đã tử vong. Nhiều nạn nhân mắc kẹt chỉ có thể uống nước mưa để cầm cự, vừa tránh lũ vừa tránh rắn độc trong tâm trạng tuyệt vọng. Nguồn vật tư cứu trợ tại vùng thiên tai cũng rất khan hiếm.
Do nhiều hồ chứa ở Hoành Châu xả lũ, mực nước sông Uất Giang dâng cao, khiến thành phố Quý Cảng ở hạ lưu bị ngập úng nhiều ngày. Ngày 7/7, hồ chứa Kê Cảnh tại Quý Cảng bị vỡ đập, trong khi hồ chứa Cam Đáo cũng bị sập.
Một người dân Quý Cảng họ Hoàng cho biết: “Nước sông tràn ngược vào, khu Cảng Nam bị ngập, phía Cảng Bắc còn nghiêm trọng hơn, nước vẫn đang tiếp tục dâng. Xe cộ bị ngâm nước, siêu thị cũng bị ngập, không mua được đồ dùng. Có nơi nước sâu đến tận tầng một của nhà, trên các tuyến đường chính nước đã cao hơn một mét, mất cả điện lẫn nước”.
🚨 一位山東博主發視頻披露廣西桂港洪災情況,水深四米,基本到了街道上大樹的高度,能淹的都淹了,連吃飯都成問題,從視頻中可以看到整個城市都泡在水中。不只是沒吃的,關鍵天氣炎熱,大水退後可能會有疫情發生,百姓會更難!
💥 中共一黨獨裁、遍地是災‼️ https://t.co/pHBFmrGvvt pic.twitter.com/jcc4vn4zzi
— 海外爆料 (@zhihui999) July 8, 2026
🚨【廣西橫州洪水】7月8日,廣西災區陸續有遇難者遺體被發現‼️ https://t.co/xHXsW7LQ0f pic.twitter.com/E1jjD7YUvA
— 海外爆料 (@zhihui999) July 8, 2026
Ngày 8/7, một người dân ở thôn Mộc Đường, thị trấn Lục Cảnh đăng bài cầu cứu trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, khẩn thiết nhờ những người sở hữu máy bay không người lái tư nhân ở gần hỗ trợ vận chuyển thực phẩm và cho biết sẽ trả tiền.
Người này cho biết cả thôn đã bị cô lập suốt ba ngày. Một số hộ dân chỉ có thể quyên góp tiền trong làng để mua ít lương thực rồi nhờ máy bay không người lái vận chuyển đến. Có người ba ngày liên tiếp không có thức ăn.
Người dân này cũng tiết lộ tín hiệu viễn thông tại khu vực thiên tai chập chờn. Trong hai ngày qua, người dân nhiều lần gọi điện đến số cứu hộ chính thức nhưng không có lực lượng cứu hỏa nào tới ứng cứu. Theo lời người này, đội cứu hộ của chính quyền không thể tiếp cận hiện trường và cũng không đủ khả năng cứu hết mọi người.
Người này còn than phiền rằng các bài đăng cầu cứu của mình trên Xiaohongshu thường xuyên bị nền tảng chặn với lý do “vi phạm quy định”.
Trong khi đó, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện dày đặc các video được cho là ghi lại cảnh lực lượng chức năng cứu hộ đầy “năng lượng tích cực”. Tuy nhiên, theo bài viết, phần lớn các video này được quay ở những khu vực ngập không sâu và có dấu hiệu dàn dựng. Ngược lại, tại các vùng nước sâu, nơi người dân bị mắc kẹt nghiêm trọng, rất hiếm thấy lực lượng cứu hộ chính thức xuất hiện. Nhiều nơi người dân phải tự tổ chức cứu giúp lẫn nhau trong điều kiện rất hạn chế.
Cùng lúc, giới chức địa phương còn công khai kêu gọi người dân vùng lũ “thông cảm” với các biện pháp kiểm soát giao thông của chính quyền.
Theo phản ánh của người dân, một trong những mục đích của việc phong tỏa giao thông là để ngăn cản các đội cứu hộ dân sự tiến vào khu vực thiên tai.
Bài viết cho rằng trong nhiều năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn tìm cách hạn chế các đội cứu hộ dân sự tham gia cứu trợ với lý do “đảm bảo an toàn”. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nghi ngờ mục đích thực sự là nhằm che giấu những hạn chế trong công tác cứu hộ chính thức, đồng thời ngăn tình trạng thực tế tại vùng thiên tai bị lan truyền ra bên ngoài.
Quảng Tây chịu thiệt hại nặng nề, Trung Quốc viện trợ Venezuela gây chỉ trích
Trong lúc người dân vùng lũ ở Quảng Tây đang vật lộn giữa ranh giới sinh tử, chính quyền Trung Quốc lại công bố khoản viện trợ lớn dành cho Venezuela và đẩy mạnh tuyên truyền về động thái này, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Ngày 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, trên cơ sở khoản viện trợ tiền mặt trước đó cho Venezuela, Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 100 triệu nhân dân tệ tiền viện trợ. Đồng thời, lô hàng cứu trợ đầu tiên nặng 80 tấn đã được vận chuyển bằng máy bay thuê chuyến đến Venezuela.
Thông báo này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: “Bao giờ vật tư cứu trợ mới được chuyển đến Quảng Tây?”
Nhiều người dùng trên nền tảng X cũng bày tỏ sự bất bình:
“Đối với Đảng Cộng sản, Venezuela còn có giá trị lợi dụng, còn người dân Quảng Tây thì không”.
“Thật khó tìm được một đất nước như thế này: đất nước mình đang hứng chịu thiên tai nghiêm trọng mà không tập trung cứu trợ, lại đi viện trợ cho nước khác”.
“Người dân trong nước vẫn đang chìm trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vậy mà họ vẫn lấy tiền thuế của dân để đánh bóng hình ảnh cho mình!”
“Chúng tôi chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác. Giờ phần bình luận đang bị xóa hàng loạt”.
Một số ý kiến khác viết:
“Tại sao họ lại hà khắc với chính người dân trong nước nhưng lại nhiệt tình đến vậy với nước ngoài? Dưới sự cai trị của những người như thế, liệu chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp không? Nếu họ không từ chức, tất cả mọi người rồi sẽ trở thành nô lệ!”
“Chính quyền hiện nay không phải là chính quyền của nhân dân Trung Quốc, mà là chính quyền phục vụ người nước ngoài. Họ không phục vụ nhân dân Trung Quốc, mà chỉ phục vụ người nước ngoài!”
Thái Tư Vân/ Vision Times
Xem thêm
Quảng Tây: Lũ lụt khiến hơn 10.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt tại trường học
Trận lũ lụt gần đây ở Quảng Tây đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến 375.000 người.
Từ khóa lũ lụt bão lũ Vỡ đập ở Trung Quốc Trung Quốc






![[VIDEO] Tâm đắc dưỡng sinh của “y thánh” Trương Trọng Cảnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/truong-trong-canh-thuong-han-luan-446x295.png)


























