Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đưa tin về một nữ bác sĩ 25 tuổi ở Hà Nam đã tự tử vì công việc quá áp lực, cô đã tự tiêm một ống kali chloride để kết liễu mạng sống.

bac si
Quá mệt mỏi vì công việc đã khiến nữ bác sĩ 25 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc, tự tử bằng cách tự tiêm một ống kali chloride. (Ảnh: Chụp màn hình)

Các thông tin trực tuyến Trung Quốc chia sẻ về vụ việc này cho biết, chuyện xảy ra vào ngày 6/3 liên quan đến nữ bác sĩ 25 tuổi họ Đoàn (Duan) người tỉnh Hà Nam. Cô đã tự tử bằng cách tiêm một ống kali chloride vào người, nguyên nhân được cho là quá sức chịu đựng vì áp lực công việc. Được biết, cô đã phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày, nhưng lương chỉ có 3.800 nhân dân tệ (khoảng 13,3 triệu Việt Nam), khi bị bệnh cô cũng không xin nghỉ được, thời điểm khi cô tự tử là lúc cô sốt cao 39 độ và đã trực liên tục 17 tiếng.

Trước khi mất, bác sĩ Đoàn để lại lời nhắn rằng cô bị sốt cao 38,9 độ mà vẫn phải trực ban. Cô cho biết, “Họ liên tục hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi không, tất nhiên là tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng vấn đề là không có ai thay nên tôi phải làm việc, như vậy tôi phải làm sao?” Cô cũng nói, “Tôi đã cứu rất nhiều người, nhưng tôi không thể tự cứu mình”.

Cô cũng để lại chia sẻ rằng cô bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn: “Khi mặc áo khoác trắng tôi là bác sĩ, khi cởi áo khoác trắng thì tôi là bệnh nhân, tôi ở bệnh viện quanh năm, tiền tôi kiếm được ở bệnh viện đều tiêu hết ở bệnh viện chứ không có dư xu nào chu cấp về nhà. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao”.

Ngày 6/3, bác sĩ Đoàn đăng chia sẻ kèm hình ảnh thuốc kali chloride: “Thật vui khi kiếp này có mọi người, nhưng kiếp sau không muốn gặp lại”. Sau đó, một người thân của nữ bác sĩ cho hay trên mạng xã hội rằng cô ấy đã có ý định tự tử do quá áp lực, vào sáng sớm ngày 6/3 cô ấy đã không qua khỏi sau khi tiêm kali chloride vào tĩnh mạch.

Một tài khoản NetEase đã đăng bài cho hay rằng vào khoảng 10:00 tối ngày 5/3  bác sĩ Đoàn (25 tuổi) ở Hà Nam đã tự tiêm kali chloride và qua đời vào lúc 2:30 sáng ngày 6/3. Chị gái của bác sĩ Đoàn đã đăng trên TikTok, nói rằng bác sĩ Đoàn đã có ý định tự tử vì chịu quá nhiều áp lực.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại lời nhắn: “Con gái tôi học năm nhất ngành y tại Đại học Trung Sơn, nhưng vào nửa cuối năm thì cháu nhất quyết chuyển ngành, tôi phải thông cảm vì học ngành y quá khó”; “Xã hội gây quá nhiều áp lực lên các bác sĩ trẻ! Cháu bị ép đến chết! Thật đáng tiếc!”; “Bác sĩ là ngành quá gian khổ”…

Một cư dân mạng X bình luận, “Bác sĩ Trung Quốc thật khốn khổ! Chính phủ muốn đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân, nhưng lại không có tiền. Trong số tiền đầu tư ít ỏi vào chăm sóc y tế thì các quan chức cấp cao đã rút một phần đáng kể, số tiền còn lại được dùng để nuôi khối u của y học cổ truyền Trung Quốc, tất cả được thúc đẩy bằng cái giá vắt kiệt sức lao động của bác sĩ”.

Trường hợp tự tử trong giới bác sĩ Trung Quốc có khá nhiều, dưới đây là vài trường hợp gần nhất:

Tháng 3/2024 xảy ra 2 vụ tự tử tại Bệnh viện Nhân dân Số 1 Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây:

– Lâm Sinh (bác sĩ thực tập, 27 tuổi) của khoa gây mê đã ngã gục trong phòng vệ sinh của ký túc xá nhân viên bệnh viện, trên mặt đất chảy lai láng máu do tự tử bằng cách cắt cổ. Trước đó bác sĩ Lâm nói với gia đình rằng anh cảm thấy rất áp lực trong công việc.

– Một thảm kịch tự tử khác vào tuần tiếp theo, đó là một sinh viên thực tập khoa tổng quát chỉ mới 22 tuổi, khi đội cứu thương đến hiện trường thì thấy mùi than cháy nồng nặc trong phòng, sinh viên này nằm bẹp trên mặt đất với một chậu than và một lọ thuốc ngủ rỗng bên cạnh, không còn dấu hiệu sinh tồn.

Sáng sớm ngày 23/2, bác sĩ thực tập Cao Lệ Bình (Cao Liping, 25 tuổi) tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam được phát hiện đã tự tử bằng cách cắt cổ trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Anh đã viết một bức thư tuyệt mệnh trên trang QQ, “Tôi thực sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi… Tôi không thể kiên trì thêm nữa, tôi có lỗi với cha mẹ. Tôi sẽ đền đáp ở kiếp sau”.