Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoạn tin tức dài 4 phút 20 giây do CCTV chính thức phát sóng vào buổi tối cho thấy ông Tập đi lại bình thường, bước lên phòng tang lễ, im lặng cúi đầu, để lại lời nhắn và ký vào sổ chia buồn, đồng thời gặp và trò chuyện với Đại sứ Việt Nam.

tap Can Binh 3
Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh cắt từ video)

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan trích dẫn nguồn tin cho biết, sau khi Phiên họp toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20 diễn ra vào ngày 15/7, mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc đã tung tin đồn ông Tập Cận Bình bị đột quỵ. Sau khi kết thúc phiên họp vào ngày 18/7, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tung ra đoạn video ghi lại cảnh ông Tập tham dự cuộc họp và có bài phát biểu, nhưng điều này vẫn không ngăn được tin đồn. Chuyến thăm Đại sứ quán Việt Nam của ông Tập Cận Bình để bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Phú Trọng được phát sóng trên chương trình thời sự Xinwen Lianbo của CCTV tối 20/7, được nhiều cư dân mạng chuyển tiếp trên mạng xã hội X, cho rằng động thái này tương đương với việc xua tan tin đồn.

Screen Shot 2024 07 21 at 08.48.02
Ngày 20/7, ông Tập Cận Bình đến Đại sứ Quán Việt Nam tại Bắc Kinh chia buồn về sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng (Ảnh cắt từ video CCTV)

Đoạn video cho thấy ông Tập Cận Bình cùng với Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thái Kỳ, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ Vương Nghị và những người khác đã đến Đại sứ quán Việt Nam để bày tỏ lời chia buồn. Sau khi ông Tập Cận Bình bước vào Đại sứ quán, ông bước lên cầu thang lên phòng tang lễ trên tầng hai mà không dùng tay vịn, cho thấy ông đi lại bình thường.

Sau đó, ông Tập Cận Bình bước đến chỗ bức chân dung ông Nguyễn Phú Trọng, dừng lại một lúc, cúi chào trước chân dung 3 lần, rồi để lại lời nhắn và ký tên vào sổ chia buồn. Sau đó, ông gặp Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

Theo ông Tập Cận Bình: “Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm cho chúng ta mất đi người thúc đẩy quan hệ Trung – Việt, người bạn đồng hành trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, điều này khiến chúng tôi rất đau buồn.”

Ông Tập Cận Bình nói hơn 10 năm qua, ông và ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc mật thiết và kết giao tình đồng chí sâu sắc. Điều mang tính bước ngoặt là năm ngoái họ đã cùng nhau tuyên bố thành lập cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc –  Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược. Về vấn đề này, tuyên bố của hai phía trước đây thực chất không nhất quán. ĐCSTQ tuyên bố “Cộng đồng vận mệnh Việt Nam – Trung Quốc”, trong khi Việt Nam gọi là “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc”. Điểm khác biệt lớn nhất giữa “Cộng đồng vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam”“Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc” là Việt Nam đã không dùng chữ “vận mệnh”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa tiền đồ tươi sáng, phù hợp với điều kiện đất nước. Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, tiếp tục đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn trong sự nghiệp cải cách, mở cửa, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông tin tưởng chắc chắn rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để thúc đẩy xây dựng một cộng đồng có tương lai chung giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Ông Phạm Sao Mai cho biết, ông Tập Cận Bình đến bày tỏ lời chia buồn, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã ngay lập tức gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng to lớn mà Đảng và Chính phủ ĐCSTQ dành cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời phản ánh tình cảm đặc biệt của ông Tập Cận Bình dành cho ông Nguyễn Phú Trọng, phía Việt Nam rất cảm động và biểu thị lòng cảm ơn sâu sắc.

Trí Đạt (t/h)