Thế lực bí ẩn nào ngăn cản điều tra trẻ em mất tích tại Trung Quốc?
- Bình Minh
- •
Eric MY là một người Trung Quốc thuộc thế hệ thứ hai trong gia đình cán bộ ở một thành phố cấp huyện tại tỉnh Giang Tô, từng làm việc trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần đây, Eric MY tiết lộ với truyền thông Hoa kiều ở hải ngoại sự thật về tình trạng mất tích hàng loạt của thanh thiếu niên Trung Quốc. Vì sao những đứa trẻ mất tích không tìm lại được? Anh nói chính là vì đã bị mổ cướp nội tạng, một thế lực bí ẩn đã ngăn cản điều tra sự việc.
Mỗi năm, Trung Quốc có một lượng lớn người mất tích. Theo “Sách trắng về người mất tích ở Trung Quốc (2020)”, số liệu cho thấy năm 2020 số người mất tích lên tới 1 triệu người. Theo báo cáo của Đài phát thanh Trung Quốc năm 2013, “Trung Quốc mỗi năm có khoảng 200.000 trẻ em mất tích, tỷ lệ tìm lại thành công chỉ khoảng 0,1%.”
Tại sao không thể tìm được những đứa trẻ đã mất tích?
Trung Quốc có hệ thống giám sát tân tiến như vậy, tại sao vẫn không được tìm thấy trẻ mất tích?
Eric cho biết anh từng xử lý vài vụ trẻ em mất tích, nhưng không phải xử lý chuyện tìm trẻ, mà là xử lý phụ huynh. Ví dụ, sau khi trẻ mất tích, phụ huynh đến đồn công an báo án, công an thường không tiếp nhận, hoặc nếu tiếp nhận thì cũng không tìm được. Phụ huynh có thể đi khiếu nại hoặc thỉnh nguyện, sẽ bị đưa vào trung tâm xử lý.
“Bình thường theo quy trình điều tra, chúng tôi báo lên phòng pháp chế phê duyệt, rồi tra cứu bằng dữ liệu lớn (big data), không có chuyện không tra ra được. Dù đứa trẻ có bị đưa đến tận chân trời góc biển, cũng có thể tìm ra.
Vì hệ thống camera giám sát của Trung Quốc quá nhiều, hàng chục triệu chiếc, chỉ cần có ảnh hoặc tên, hệ thống ‘Thiên Nhãn’ sẽ tự động tìm vị trí, chỉ cần chưa đến 5 giây là có thể xác định được vị trí người đó, thật sự là như vậy.”
“Thế nhưng tại sao không tìm được? Tôi nói thẳng là vì bị mổ lấy nội tạng rồi. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi vì thương cảm nên xin phép lãnh đạo cho kiểm tra camera, lãnh đạo không cho kiểm tra, phòng pháp chế không cho phép, làm sao mà tra ra? Nếu chúng tôi cố tình điều tra thì phải chịu trách nhiệm.”
Hàng loạt trẻ em mất tích? Chính quyền đứng sau thu hoạch nội tạng sống
Eric cho biết, vì tổ chức đứng sau mổ cướp nội tạng chính là chính quyền ĐCSTQ, do cấp trên chỉ đạo, nên không ai được phép điều tra. Nếu thực sự làm theo quy trình thì dù người kia có hóa thành tro bụi cũng tìm được chỗ người đó hóa thành tro, không thể nào không tra ra được.
Nhưng nếu là người lớn tuổi hơn, khoảng 30 – 40 tuổi, chẳng hạn người bị tâm thần đi lạc thì có thể tra. Còn trẻ em thì tuyệt đối không cho phép tra. Nội tạng thanh thiếu niên là đắt nhất, khỏe mạnh nhất.
“Thật ra, phần lớn người Trung Quốc đều hiểu chuyện này: Khi bạn không có chỗ trốn, vì sao lại không tìm được? Chính là vì có thế lực bí ẩn không cho bạn tìm. Chỉ cần nghĩ một chút là biết, chuyện này chẳng còn là bí mật nữa. ĐCSTQ tự xưng có 100 triệu đảng viên, cần một tỷ lệ người khỏe mạnh để nuôi sống họ.”
Eric tiết lộ tại địa phương anh, những người làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng cũng nhiều, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, người bình thường không đến lượt.
Các bệnh viện hạng ba đều có thể làm phẫu thuật, chuyện này không còn là điều lạ lẫm. 10 năm trước còn phải đăng ký và chờ đợi, hiện giờ buổi sáng đặt hàng, buổi chiều có ngay, là nội tạng mới vừa mổ xong, tươi sống.
Eric còn nói thêm, họ từng xử lý các vụ tranh chấp giữa bệnh nhân và bệnh viện: “Ví dụ bệnh viện điều trị gây chết người, tôi cảm thấy có khả năng là đúng ngày đó có nhu cầu lấy nội tạng. Vì sao? Vì gia đình gây rối ở đồn công an lại bị đưa đến trung tâm xử lý. Cấp trên đã chỉ thị rồi, chuyện này không xử lý, mà phải đàn áp mạnh tay. Theo lý thì nên điều tra bình thường, tại sao không điều tra? Là vì không cần điều tra nữa, đã ngầm thừa nhận rồi.”
Vì sao họ dám làm chuyện này? ĐCSTQ chặn hết kênh truyền tin
Những năm gần đây, số trẻ em mất tích ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng nhiều, người dân đều nghi ngờ rằng các em bị mổ cướp nội tạng, nhưng ĐCSTQ vì sao dám công khai làm vậy?
Eric cho biết họ phong tỏa thông tin, bạn không thể truyền ra ngoài. Ví dụ như trước đây từng dán ảnh và tờ rơi tìm trẻ mất tích lên xe ô tô, bây giờ cũng cấm luôn. Họ chặn thông tin từ nguồn đầu tiên.
Eric nói: “Một mạng người dưới lợi ích của ĐCSTQ chỉ như hạt cát, Đảng chỉ quan tâm đến sự ổn định. Nếu thế hệ của chúng tôi không lật đổ được ĐCSTQ, thì về sau càng không thể, sẽ không còn cơ hội nữa.
Hiện nay giáo dục lịch sử, tuyên truyền ý thức hệ ngày càng khắt khe. Thế hệ cha tôi còn biết về sự kiện Thiên An Môn, về sau thậm chí cả Cách mạng Văn hóa cũng không nhắc nữa. Đóng cửa đất nước, chỉnh sửa lại toàn bộ lịch sử.”
“Cho nên vẫn hy vọng mọi người cùng nhau truyền bá sự thật. Không yêu cầu Trung Quốc nhất định phải dân chủ, chỉ mong trở thành một xã hội bình thường, ít nhất là có quyền sống cơ bản. Những chuyện mổ cướp nội tạng này, nhất định phải chấm dứt.”
Các doanh nghiệp nhà nước ngành hàng không dân dụng trung bình mỗi ngày vận chuyển hơn 4 ca ghép tạng
Theo bài viết trên Mạng Tài nguyên Hàng không Dân dụng ngày 2/9/2021, từ năm 2016, các hãng hàng không như Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đã mở các kênh vận chuyển nội tạng hiến tặng, đồng thời thiết lập số điện thoại khẩn cấp 24 giờ và quầy dịch vụ tại chỗ để đảm bảo việc vận chuyển.
Những năm gần đây, số lần vận chuyển nội tạng hiến tặng của các hãng hàng không nhà nước không ngừng tăng.
Trong năm 2020, các hãng hàng không nhà nước Trung Quốc vận chuyển nội tạng hiến tặng khoảng 1.660 lần, tương đương mỗi ngày có 4-5 nội tạng hiến tặng được vận chuyển. Theo trang web của Trung tâm Quản lý Hiến tạng Người Trung Quốc, tính đến ngày 13/8/2021, đã thực hiện 35.661 ca hiến tạng, với 106.054 nội tạng được hiến tặng.
Tờ Daily Telegraph của Anh ngày 3/7 dẫn nguồn từ tổ chức nhân quyền quốc tế “Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc” cho biết, Chính phủ ĐCSTQ dự kiến trong 5 năm tới sẽ xây thêm 6 trung tâm y tế có cơ sở cấy ghép nội tạng tại Tân Cương, trong đó 4 trung tâm đặt tại thủ phủ Urumqi.
Hiện tại, Tân Cương có 3 trung tâm y tế có khả năng thực hiện cấy ghép nội tạng, và sau khi xây thêm sẽ có tổng cộng 9 trung tâm. Con số này rõ ràng vượt xa nhu cầu của dân số địa phương, làm gia tăng nghi ngờ về việc thu hoạch nội tạng cưỡng chế.
Kể từ năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, đã có nhiều vụ thu hoạch nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công, xây dựng “ngân hàng nội tạng sống” một cách điên cuồng.
Học viên Pháp Luân Công là những người đầu tiên phanh phui tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ về thu hoạch nội tạng, dù lúc đó nhiều người không tin. Có phân tích cho rằng hiện nay ĐCSTQ đã ngang nhiên thu hoạch nội tạng từ bất kỳ người dân bình thường nào bị chọn, đến mức mất hết nhân tính.
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Trẻ em mất tích Thu hoạch nội tạng sống Pháp Luân Công
