Những ngày gần đây, nhiều hồ chứa ở Quảng Tây, Trung Quốc bị vỡ đập, khiến nhiều ngôi làng bị nước lũ cuốn trôi chỉ trong chốc lát, người dân hứng chịu thảm họa nghiêm trọng. Cư dân mạng mô tả khung cảnh như “địa ngục”. Hình ảnh nhiều thi thể nạn nhân trôi trên dòng lũ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài, thu hút sự chú ý. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc mới đây công bố Quảng Tây có 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích, con số này đã vấp phải nhiều nghi vấn và chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Nhiều hồ chứa tại Quảng Tây bị vỡ đập, nhiều ngôi làng bị nước lũ cuốn phăng, nhiều người dân thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)

Xuất hiện hình ảnh thi thể trôi trên lũ ở Quảng Tây

Theo nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lũ lụt tại Quảng Tây đã khiến “rất nhiều thi thể trôi nổi trên mặt nước”, trong đó có cả người già và trẻ em. Nhiều gia súc cũng bị nước lũ cuốn chết. Một số ý kiến còn cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục che giấu số người thiệt mạng, đồng thời phong tỏa đường sá, cản trở hoạt động cứu trợ của người dân. Thậm chí, muốn tham gia cứu hộ còn phải xin phê duyệt trước từ chính quyền.

Theo ảnh chụp màn hình các bài đăng trên mạng và trong nhóm bạn bè địa phương, có người viết: “Làng Nam Khang có rất nhiều thi thể bị nước cuốn từ thượng nguồn xuống, đều là trẻ em và người già”; người khác nói: “Đội 4 và đội 9 ở thôn Á Pha cũng có rất nhiều trẻ em và người già bị nước cuốn trôi”.

Trước những thông tin này, phía chính quyền Trung Quốc từng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Tuy nhiên, có cư dân mạng phản bác rằng: “Muốn dập tắt tin đồn thì hãy công bố danh sách họ tên những người tử vong và mất tích”. Một số khác bình luận: “Càng bác tin đồn thì càng là sự thật”.

Một số bài đăng khác cho biết, tại thôn Á Pha, xã Vân Biểu, chỉ có trực thăng mới có thể tiếp cận, ngay cả xe cứu thương cũng không thể vào được. “Hơn một nghìn người, gồm nhiều người già và trẻ em, đã gần 30 giờ không có lương thực hay nước uống. Thật xót xa! Vân Biểu là vùng chịu thiệt hại nặng nhất. Xin hãy cứu trợ!”

Cũng có người cho biết muốn đến hỗ trợ người dân vùng lũ nhưng phải đăng ký và được phê duyệt trước, trong khi giao thông hiện đang bị kiểm soát nên không thể tiếp cận.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hai thi thể nam giới úp mặt nổi trên mặt nước, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người bàng hoàng.

Số người chết do chính quyền công bố bị nghi ngờ

Theo Tân Kinh Báo, tại cuộc họp báo về phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai lần thứ ba của thành phố Nam Ninh ngày 9/7, giới chức cho biết toàn Quảng Tây, bao gồm cả thảm họa do vỡ đập hồ chứa Lục Lam (Liulan) ở Nam Ninh, hiện ghi nhận 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Do việc giám định kỹ thuật để xác định danh tính một số nạn nhân vẫn đang được tiến hành, chính quyền cho biết số người tử vong và mất tích có thể bị trùng lặp.

Riêng vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng (trong đó 5 người chưa xác định được danh tính) và 7 người mất tích. Tính đến 11h sáng ngày 9/7, thành phố Nam Ninh đã sơ tán và bố trí nơi ở tạm cho 64.500 người, trong đó thành phố Hoành Châu sơ tán 54.500 người và huyện Tân Dương sơ tán 9.321 người.

Đáng chú ý, các số liệu do chính quyền Trung Quốc công bố từ lâu vẫn thường bị dư luận bên ngoài đặt dấu hỏi.

Tài khoản “Hồ sơ Bi kịch Trung Quốc” trên nền tảng X đã chia sẻ lại các video và bình luận: “39 là một con số kỳ diệu. Dù thiên tai lớn hay nhỏ thì số người chết cũng không bao giờ vượt quá con số này! Các bạn có tin không? Chỉ quay đại một đoạn video cũng đã thấy vài thi thể rồi”. Video đính kèm cho thấy trong dòng nước lũ đục ngầu có vật thể nghi là thi thể đang trôi nổi.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ nghi ngờ:

  • “Rốt cuộc ai mới là người tung tin giả?”
  • “Tôi cảm thấy số người chết không chỉ có vậy, nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.”
  • “Đáng sợ là rất nhiều số liệu vẫn chưa được thống kê. Có nhiều ngôi làng ở hạ lưu còn chưa kịp sơ tán thì đập đã vỡ, nước lũ ập xuống.”

Người dùng trên X cũng bình luận:

  • “Số liệu chính thức của ĐCSTQ thường phải nhân đôi mới đúng.”
  • “Các người chắc chắn là 39 người chết và 9 người mất tích, chứ không phải 390 người chết và 90 người mất tích?”
  • “Tôi không tin nổi dù chỉ một dấu chấm câu trong những gì họ nói.”
  • “Nhân lên 100.”
  • “Thật kỳ lạ, chẳng khác nào công khai nói với cả thế giới: tôi đang đùa giỡn với các anh.”

Thiên tai vẫn chưa dừng lại, hơn 10 tỉnh tiếp tục mưa lớn, siêu bão sắp đổ bộ

Theo Mạng Thời tiết Trung Quốc, lúc 10h ngày 9/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn cấp xanh. Dự báo từ 14h ngày 9/7 đến 14h ngày 10/7, nhiều khu vực thuộc Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, miền đông Hà Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh và Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to. Một số nơi ở miền trung Liêu Ninh và nam Thiên Tân có thể ghi nhận mưa đặc biệt lớn với lượng mưa từ 100–160 mm.

Một số khu vực còn có mưa lớn trong thời gian ngắn kèm giông, gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Theo Tân Dân Vãn Báo, lúc 2h28 sáng ngày 9/7, Thượng Hải đã kích hoạt mức ứng phó cấp IV về phòng chống lũ và bão. Đài Khí tượng Thượng Hải cũng phát cảnh báo mưa lớn cấp xanh, dự báo trong vòng 3 giờ, phần lớn khu vực trung tâm thành phố sẽ xuất hiện mưa lớn ngắn hạn với lượng mưa 30–50 mm mỗi giờ.

Theo The Paper, ngày 8/7, bão số 9 năm nay – Bavi, với cường độ siêu bão, đang ở trên vùng biển phía đông nam thành phố Cơ Long (Đài Loan). Gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 17 (60 m/giây). Dự kiến bão sẽ chuyển dần sang hướng tây bắc, cường độ ít thay đổi và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc vào cuối tuần này.