Sau khi đập hồ Lục Lam ở thành phố Hoành Châu, Quảng Tây bị vỡ vào ngày 6/7, người dân Trung Quốc ngày càng lo ngại về đập Tam Hiệp. Những tiết lộ từ nhân viên bên trong đập Tam Hiệp cũng liên tục được đưa ra. Gần đây, một tiết lộ gây chấn động cho biết ngay từ tháng Ba năm nay đã phát hiện hơn 710 “vết nứt” trên đập chính Tam Hiệp, trong đó chỗ rộng nhất lên tới 73 cm.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc (Ảnh: isabel kendzior / shutterstock)

Tháng 7 năm nay, một nhân viên bên trong Tam Hiệp liên tục tiết lộ thông tin ra nước ngoài, nói rằng “đập Tam Hiệp vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian”. Người này cho biết các cơ quan liên quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ lâu đã tiến hành “phân tích về sự sụp đổ của Tam Hiệp”. Những “hình ảnh mô phỏng kịch bản đập Tam Hiệp vỡ trong chớp mắt” được đưa ra cho thấy, nếu đập Tam Hiệp vỡ, ít nhất 29 thành phố và hơn 100 triệu người sẽ bị ảnh hưởng, với hậu quả khó lường.

Tiết lộ: Đập chính Tam Hiệp có hơn 710 vết nứt, chỗ rộng nhất 73 cm

Ngày 14/8, blogger “La Tường – Phá Mạc Thôi Tường” (罗翔~破幕推墙), người liên tục đăng tải các thông tin tiết lộ về nội tình đập Tam Hiệp, lại đưa ra một tiết lộ mới: “Đập Tam Hiệp vỡ đã có dấu hiệu từ nửa năm trước. Tháng 2 đã nhận được bài gửi, nhưng không đăng, kết quả là hối hận đến một vạn lần…”. “Không thể ngờ lại là thật, những vết nứt này nhìn thật đáng sợ!”

Theo nội dung trong ảnh chụp màn hình, thời điểm chụp là ngày 1/3/2026, kèm ghi chú: “Đập chính, từ B304L17 đến F701T44, phần thân chính có hơn 710 vết nứt, chỗ rộng nhất 73 cm”, đồng thời ghi rõ: “Tại vị trí G104M20+44.12m, khe nứt rộng 21 cm, dài 13,5 m”.

Vết nứt được cho là trên đập Tam Hiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Một nội dung khác cho thấy có người đã gửi ảnh chụp những thông tin trên để báo cáo với “Bí thư Đinh”, trong đó đề cập đến chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Tam Hiệp Lưu Vĩ Bình (Liu Weiping), đồng thời nhắc đến ông Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) – cựu Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, nguyên Bí thư Khu ủy Tân Cương, người gần đây đã bị “song khai” (khai trừ đảng và cách chức).

Về “Bí thư Đinh” được đề cập trong ảnh chụp màn hình, bài viết cho rằng người này có khả năng là ông Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang), một lãnh đạo cấp quốc gia của ĐCSTQ. Theo Tân Hoa Xã, lễ khởi công dự án tuyến đường thủy mới Tam Hiệp được tổ chức sáng 8/6 tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Đinh Tiết Tường đã tham dự và tuyên bố dự án chính thức khởi công.

Vết nứt được cho là trên đập Tam Hiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Nhân viên bên trong Tam Hiệp tiết lộ: Đập Tam Hiệp vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian

Trước đó, blogger nói trên liên tiếp đăng tải những tiết lộ được cho là đến từ “nhân viên bên trong Tam Hiệp”. Trong nhiều lần tiết lộ, người này thẳng thừng nói: “17.000 người chết ở Hoành Châu mới chỉ là bắt đầu. Đập Tam Hiệp vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian, số người chết sẽ tăng theo cấp số nhân, số người bị ảnh hưởng ít nhất là 470 triệu”.

“Các cơ quan liên quan từ lâu đã tiến hành phân tích về sự sụp đổ của Tam Hiệp, hàng trăm trang, phân tích trong 72 giờ, một tuần, 3 tháng, nửa năm… Dữ liệu rất chi tiết. Là người có liên quan bên trong, tôi đã chụp lại một số thứ. Để nhiều người có quyền được biết hơn!”

Người này còn đính kèm một đoạn video, cho thấy tài liệu dài hàng trăm trang. Những trang đầu là “hình ảnh mô phỏng kịch bản đập Tam Hiệp vỡ trong chớp mắt”, trong đó đánh dấu dân số bị ảnh hưởng tại ít nhất 29 thành phố dọc sông, bao gồm Thượng Hải. Hình ảnh cho thấy sau khi đập Tam Hiệp vỡ, đỉnh lũ trước tiên sẽ đến khu vực quanh Nghi Xương, Hồ Bắc, sau đó đến Kinh Châu, Vũ Hán, An Khánh, An Huy, Cửu Giang, Giang Tây… Một tuần sau, tổng số người bị ảnh hưởng vào khoảng 132 triệu người.

Hiện phía chính quyền ĐCSTQ chưa đưa ra phản hồi về những tiết lộ nói trên.

Về hình ảnh mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp, chuyên gia cho rằng “rất có khả năng” xuất phát từ nội bộ hệ thống ĐCSTQ

Trước đó, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng ông Vương Duy Lạc (Wang Weilu) trong một cuộc phỏng vấn với podcast tiếng Hoa ở nước ngoài Phương Phi (Fang Fei), cho biết xét về trình độ chuyên môn trong việc lập bản đồ, loạt hình ảnh này “rất có khả năng” xuất phát từ nội bộ Tập đoàn Tam Hiệp hoặc Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước, chứ không phải do người dân làm giả.

Ông Vương Duy Lạc chỉ ra rằng độ chính xác của bản đồ nền cực kỳ cao: “Dù bạn dùng Google Maps, bản đồ Bắc Đẩu của Trung Quốc hay bản đồ Gaode của Trung Quốc, bạn cũng không thể có được bản đồ như thế này”, bởi bản đồ tỷ lệ lớn của Trung Quốc từ trước đến nay đều do quân đội kiểm soát.

Ông Vương Duy Lạc còn cho rằng phạm vi chịu ảnh hưởng được thể hiện trong bản đồ, kéo dài đến một đoạn phía thượng lưu của vị trí đập, phù hợp cao với dữ liệu mô hình trong giai đoạn nghiên cứu khả thi của dự án Tam Hiệp từ năm 1986 đến 1988. Vì vậy, ông nhận định: “Những bản đồ này chính là do chính Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) vẽ”.

Ông Vương Duy Lạc cũng đề cập rằng việc người dân trong thời gian dài không thể biết được dữ liệu thực tế về độ dịch chuyển, rò rỉ và biến dạng của đập vốn đã là rủi ro lớn nhất: “Đây là mối nguy hiểm lớn nhất, đối với tất cả người dân, đây là mối nguy hiểm lớn nhất”.

Nhà báo nổi tiếng ông Lý Mộc Dương (Li Muyang) cũng chỉ ra trong chương trình “Điểm tin” rằng những thông tin được tiết lộ qua các hình ảnh này có thể là một bí mật lớn của ĐCSTQ. Nếu đập Tam Hiệp vỡ, nó sẽ gây ra một thảm họa ở quy mô chưa từng có. Một số chuyên gia ước tính vụ vỡ đập Tam Hiệp ít nhất sẽ gây thương vong hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người. Nói cách khác, đập Tam Hiệp chính là một thanh kiếm treo trên đầu hơn 100 triệu người.

Phân tích: Hơn 40.000 hồ chứa quá hạn là những quả bom hẹn giờ treo trên đầu 1,4 tỷ người Trung Quốc

Gần đây, ông Lý Thừa Bằng (Li Chengpeng), chủ tài khoản “Đại Nhãn Ca” (大眼哥),  đăng bài trên X chỉ ra lý do hơn 40.000 hồ chứa quá hạn là những quả bom hẹn giờ treo trên đầu 1,4 tỷ người Trung Quốc. Có thể nhìn vào số liệu: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Lý Quốc Anh (Li Guoying) cho biết, tính đến năm 2025, Trung Quốc có 94.877 hồ chứa, hơn 80% được xây dựng trong những năm 1950-1970; trong đó 42.000 hồ đã vận hành hơn 50 năm và 21.000 hồ đã vận hành hơn 60 năm — tức phần lớn đều là những con đập cũ có vấn đề được xây dựng vào khoảng thời kỳ “Đại Nhảy Vọt”.

Ông Lý Thừa Bằng chỉ ra rằng cơ quan thủy lợi Trung Quốc quy định tuổi thọ thiết kế của đập đất là 50 năm. Xét theo tuổi thọ thiết kế, phần lớn các đập đất đã quá thời hạn sử dụng; xét theo mức độ bảo trì, phần lớn đang giữ nước trong tình trạng có vấn đề. Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia khảo sát và thiết kế công trình cấp quốc gia Nữu Tân Cường (Niu Xinqiang) từng tiết lộ rằng trong các vụ vỡ đập ở Trung Quốc, đập đất chiếm nhiều nhất, lên tới 93% tổng số vụ vỡ đập.

Ông Lý Thừa Bằng cho rằng mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ chính thức công bố cho công chúng chi tiết và số liệu về các vụ vỡ đập, nhưng dựa trên những số liệu do các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc cung cấp ở trên, nói rằng “hơn 40.000 hồ chứa đang treo lơ lửng trên đầu 1,4 tỷ người Trung Quốc và có thể trút xuống bất cứ lúc nào” không chỉ không phải là lời nói quá, mà đã là một thực tế.