TQ: Bi kịch trả thù xã hội khiến 26 người thương vong được tiết lộ sau 8 năm
- Lý Mộc Tử
- •
Năm 2018, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từng xảy ra một thảm án gây chấn động: Một người lái xe tông vào người đi đường khiến 26 người thương vong, trong đó phần lớn là trẻ em. Mới đây, “biên bản hỏi cung” của cảnh sát khi đó đã được tiết lộ ra nước ngoài, phơi bày nguyên nhân thực sự và những tình tiết gây chấn động đằng sau hành động “trả thù xã hội” của tài xế.
Trưa ngày 22/11/2018, trước cổng Trường Tiểu học số 2 huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc xảy ra một vụ tai nạn giao thông, cuối cùng khiến 6 người thiệt mạng, tất cả đều là trẻ em; ngoài ra còn có 20 người bị thương, trong đó có 18 trẻ em, 1 giáo viên và 1 phụ huynh học sinh. Vụ việc khi đó gây chấn động trong và ngoài Trung Quốc.
8 năm sau, vụ án này một lần nữa được khơi lại trên mạng. Ngày 18/8, “biên bản hỏi cung vụ tài xế Hồ Lô Đảo trả thù xã hội bằng cách tông học sinh” đã được tiết lộ ra nước ngoài, qua đó phơi bày tình tiết gây chấn động về động cơ gây án của tài xế Hàn Kế Hoa (Han Jihua).
Theo nội dung “biên bản hỏi cung”, người được hỏi cung là Hàn Kế Hoa; thời gian hỏi cung từ 14:15 đến 19:33 ngày 24/11/2018, kéo dài 5 tiếng; địa điểm là phòng hỏi cung của Công an huyện Kiến Xương. Tại phần ký tên, đương sự ký tên “Hàn Kế Hoa” và điểm chỉ bằng dấu vân tay màu đỏ.
Trong quá trình cảnh sát liên tục hỏi cung, Hàn Kế Hoa trình bày ngắt quãng rằng mình làm việc tại công trường xây dựng, xây tường, khuân vác, tháo dỡ đồ đạc, việc gì cũng làm; có ngày kiếm được 100 hoặc 200 nhân dân tệ, nhưng không phải ngày nào cũng có việc, bản thân cũng không có nhiều tiền.
Về lý do tại sao lái xe tông học sinh, Hàn Kế Hoa nói: “Không biết. Tôi chỉ là… sau khi con tôi chết, trong lòng cứ kìm nén một cơn tức giận”.
Hàn Kế Hoa nhớ lại, có một lần ông đi xe máy chở con, trên đường gặp cảnh sát kiểm tra xe, yêu cầu dừng lại. “Họ kiếm chuyện đủ kiểu, nói cái này của tôi, cái kia của tôi không đúng quy định, muốn giữ xe, bảo tôi đến cơ quan quản lý xe để lấy xe. Tôi không phục, họ chỉ muốn moi tiền. Họ bảo tôi xuống xe, tôi không chịu, sau đó họ cưỡng ép đến giật chìa khóa. Tôi đẩy họ ra, dùng người che lên chìa khóa, rồi hai bên càng nói càng bất đồng”.
Hàn Kế Hoa cho biết hai bên đã xảy ra một vài lần xô đẩy. “Có 2 người, tôi không cho họ đụng vào xe của tôi nên họ không lấy được chìa khóa. Sau đó một cảnh sát khóa cổ tôi, người còn lại tiếp tục giật chìa khóa, tôi giằng co, dùng tay ngăn ông ta.”
“Một cảnh sát đã vặn hết tay ga của tôi, ‘rầm’ một tiếng, tay ga đột nhiên tăng lên,” Hàn Kế Hoa nhấn mạnh chính cảnh sát đó đã vặn ga. Ông nói: “Xe lập tức lao về phía trước, mất thăng bằng rồi ngã, đứa con một tuổi của tôi cũng ngã xuống, bị đè dưới xe, đầu đập xuống đất, chảy rất nhiều máu. Tôi vội ôm con lên, cầu cứu, nhưng hai cảnh sát đó đã rời đi”.
Hàn Kế Hoa cho biết sau khi đưa con đến bệnh viện, “cứu chữa mãi, tôi ở bệnh viện chờ. Đến ngày thứ ba, con tôi mất”. Ông nói lúc đó mình “đờ đẫn”, con còn nhỏ như vậy, “mấy ngày mấy đêm tôi không ăn không uống. Tôi muốn đòi công lý, nhất định phải kiện họ”.
“Tôi muốn họ chịu trách nhiệm. Chính 2 cảnh sát đó đã gây ra chuyện này,” Hàn Kế Hoa nói. Ông đến đội cảnh sát giao thông, họ bảo gọi điện thoại khiếu nại, nhưng gọi từ sáng đến tối, suốt 3–4 ngày vẫn không gọi được. Ông lại yêu cầu kiểm tra camera giám sát; ban đầu họ nói ông không có quyền xem và cứ trì hoãn, cuối cùng lại nói camera bị hỏng, không hoạt động. Sau đó, một người có vẻ là lãnh đạo bảo ông đi tìm luật sư.
Hàn Kế Hoa cho biết sau khi tìm luật sư, có người nói khó giải quyết, có người bảo ông tìm người khác. Cuối cùng, người này đẩy sang người kia, không luật sư nào nhận vụ. “Tôi chỉ là một người làm công trường, ai thèm quan tâm đến tôi,” ông nói. Cuối cùng, ông buộc phải đến trước đội cảnh sát giao thông giăng biểu ngữ, chặn cửa để khiếu nại, để mọi người nhìn xem và phân xử đúng sai. Tuy nhiên, ông bị vài cảnh sát cưỡng ép đưa đi và giam giữ 7 ngày.
Hàn Kế Hoa nói trong 7 ngày đó, “họ liên tục đe dọa tôi từ bỏ, hỏi ‘còn đến trước cửa nữa không?’”
Ông nói mình chỉ muốn đòi lại công bằng cho con. Điện thoại đã gọi, luật sư đã tìm, nhưng không ai giải quyết, cũng chẳng có tác dụng… “Tôi trực tiếp đối đầu với họ”, kết quả bị họ đánh. “Đánh rất thảm, họ tắt camera giám sát rồi đánh, đánh đến mức tôi không còn sức để trở mình.”
Hàn Kế Hoa nhấn mạnh rằng mình đã bị tra tấn trong quá trình thẩm vấn tại đồn cảnh sát: “Họ dùng dùi cui điện chích tôi, treo tôi lên, chỉ có mũi chân chạm được xuống đất, rất khó chịu. Họ lột hết quần áo, chích điện vào chỗ kín, cả hậu môn, rồi dùng đủ loại gậy đánh…”
Hàn Kế Hoa cho biết lý do ông được thả vào ngày thứ 7 là vì “họ sợ tôi chết trong đó”. Một người có vẻ là lãnh đạo nói sẽ đưa cho ông 20.000 nhân dân tệ để “giải quyết riêng”, nhưng điều kiện là ký giấy miễn trừ trách nhiệm. Ông nói: “Không ký thì thực sự sẽ chết trong đó. Tôi chết rồi thì không còn cách nào đòi lại công bằng cho con tôi nữa”, vì vậy ông đã ký vào văn bản.
“Con tôi mất rồi, mới một tuổi. Không cho tôi một lời giải thích, đưa tôi 20.000 nhân dân tệ thì có tác dụng gì?” Hàn Kế Hoa nói: “Lúc đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách trả thù, nhưng không tìm được cách. Tôi từng nghĩ đến việc giết nhiều cảnh sát như Dương Giai, nhưng không tìm được cách. Đội cảnh sát giao thông quản lý rất nghiêm, từng lớp cửa sắt”.
Hàn Kế Hoa cho biết có một lần tại cổng Trường Tiểu học số 2, ông nhìn thấy những người mặc đồng phục đến đón trẻ tan học, cảm thấy họ cùng một phe với cảnh sát và những quan chức kia. Ông cũng nghe nói trong trường có không ít con của cảnh sát và công chức. Ông nói, mặc dù những đứa trẻ đó không phải là người khiến con ông chết, “tôi muốn họ cũng biết đau, muốn cho những quan chức và cảnh sát đó đau đớn”.
Hàn Kế Hoa cho biết lúc đầu ông không muốn tiền, cũng không muốn giết người. “Tôi chỉ muốn họ cho con tôi một lời giải thích. Không ai chịu nghe tôi nói, cũng không có nơi nào để kêu oan, nên tôi ngày càng căm hận. Trong đầu tôi chỉ còn một câu: ‘Các người khiến tôi không sống nổi, thì tôi cũng không để các người sống yên.’”
Về nội dung tiết lộ trên, tài khoản X “Nhà văn Thôi Thành Hạo” (作家崔成浩) bình luận: “Tôi chính là người ở khu vực Hồ Lô Đảo này, những gì tôi nghe được đều khớp. Khi đó tất cả đều bị bịt miệng, cũng không cho nói. Không ngờ bây giờ lại…”
Trưa ngày 22/11/2018, sau khi xảy ra thảm kịch tại huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, Hàn Kế Hoa không giảm tốc độ, không dừng xe mà trực tiếp bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát công bố Hàn Kế Hoa 29 tuổi, là người huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, không có nghề nghiệp. Ngày hôm sau, Ban Tuyên truyền Huyện ủy Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh ra thông báo cho biết, gần đây Hàn Kế Hoa do mâu thuẫn vợ chồng, có ý định tự tử và chán đời, nảy sinh tư tưởng cực đoan, sử dụng phương thức lái xe tông người, lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, dẫn đến vụ án.
Ngày 9/7/2019, Tòa án Trung cấp thành phố Hồ Lô Đảo kết án Hàn Kế Hoa tử hình với tội danh “gây nguy hiểm cho an toàn công cộng bằng phương thức nguy hiểm”, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời. Ngày 29/1/2021, án tử hình được thi hành.
Từ khóa Xã hội Trung Quốc Trả thù xã hội
































