TQ: Đâm người bừa bãi ở Nam Kinh hôm mùng 3 Tết, hơn 10 người thương vong
- Lý Mộc Tử
- •
Năm 2024, Trung Quốc Đại Lục liên tục xảy ra các “trả thù xã hội” vụ đâm người bừa bãi. Ngay mùng 3 Tết Nguyên đán năm nay, trên mạng xuất hiện thông tin một người đàn ông ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô dùng dao tấn công người dân bừa bãi khiến 4 người tử vong và 8 người bị thương. Hiện vẫn chưa có thông báo của giới chức.
Theo video ngày 1/2 do tài khoản “Giáo viên Thanh Ty giảng về trị quốc” trên nền tảng X đăng tải, ngày 31/1, một người đàn ông ở thị trấn Trình Kiều, quận Lục Hợp, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã cầm dao đâm người bừa bãi, khiến 4 người tử vong và 8 người khác bị thương. Ngay cả xe cứu thương từ tỉnh An Huy lân cận cũng được điều động.
Theo video, rất đông người dân chứng kiến vụ việc. Một xe cứu thương đỗ tại hiện trường, nghi là để sơ cứu, cảnh sát cũng đã được điều động.
Một người đàn ông tận mắt chứng kiến vụ việc nói với những người xung quanh rằng: “4 người tử vong, 7, 8 người nằm trên mặt đất.“ Có cư dân mạng than thở: “Tết Nguyên đán lại bắt đầu rồi…”, “Đây là xã hội gì vậy, đâm chém khắp nơi!”
- Nội dung bài đăng trên X: “‘Hồ sơ đâm chém bừa bãi chúc mừng năm mới’: Ngày 31/1, tại thị trấn Thành Kiều, Lục Hợp, Nam Kinh, Giang Tô, một người đàn ông đã dùng dao đâm chém người vô cớ. Hiện tại, 4 người đã tử vong và 8 người khác bị thương. Xe cứu thương từ tỉnh An Huy lân cận cũng được điều động đến hiện trường. Video còn lại sẽ được thêm vào phần bình luận.”
“献忠贺岁档”
1月31日,江苏南京六合程桥镇,一男子持刀无差别献忠,目前4人不幸离世,另有8人受伤
隔壁安徽的救护车也被调来
剩下视频会补充在评论区 pic.twitter.com/yjKRLh4DTm
— 清丝老师谈治国理政 (@woyongdehuawei) January 31, 2025
Năm ngoái, một vụ đâm người bừa bãi bằng dao và trả thù xã hội cũng xảy ra ở tỉnh Giang Tô, gây chấn động Trung Quốc và thế giới.
Tối ngày 16/11/2024, một sinh viên mới tốt nghiệp 21 tuổi từ trường Cao đẳng nghề và kỹ thuật Vô Tích ở tỉnh Giang Tô đã đột nhập vào trường cũ của mình với một con dao và chém bất kỳ ai cậu ta nhìn thấy trong khuôn viên trường.
Sinh viên này chém người bừa bãi để trút giận, gây ra một vụ thảm kịch khiến 8 người chết và 17 người bị thương. Cảnh sát cho biết, nam sinh này phạm tội vì trượt kỳ thi và không hài lòng với mức lương thực tập.
Tuy nhiên, bức thư tuyệt mệnh có chữ ký của nghi phạm được phát tán trực tuyến cáo buộc nhà máy cố tình giữ tiền lương, “không mua bảo hiểm cho tôi, không trả tiền làm thêm giờ cho tôi, phạt tiền tôi và không bồi thường cho tôi.“
Anh ta cũng cáo buộc nhà trường cố tình từ chối cấp bằng tốt nghiệp. Bức thư tuyệt mệnh kết thúc bằng dòng chữ: “Đừng nghĩ tôi là người thật thà. Có một số món nợ phải thanh toán.“ Do đó, dư luận nói chung tin rằng nguyên nhân gốc rễ là sự tà ác của chế độ ĐCSTQ.
Trong năm 2024 vừa qua, các vụ đâm chết người bằng dao bừa bãi liên tục xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục.
Tối ngày 11/10/2024, một vụ đâm dao trên phố đã xảy ra tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Theo thông tin trên mạng, đây là một cuộc tranh chấp về tiền đặt cọc thuê nhà. Một người thuê nhà là nam 30 tuổi đã đâm gia đình chủ nhà bằng một con dao. Cảnh sát địa phương báo cáo, có 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương, có thông tin trực tuyến nói rằng trong đó có 2 trẻ em.
Trưa ngày 8/10/2024, trong giờ tan học tại một trường tiểu học ở quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, một người đàn ông 60 tuổi đã dùng 2 con dao chém bừa bãi vào người dân tại cổng trường. Theo thông tin trên mạng, hơn 10 người thương vong, nhưng báo cáo của giới chức chỉ đưa tin có 3 người bị thương. Một nhân chứng cho biết: “Ông ta bắt đầu chém người bừa bãi từ trên đường đến trường, tới tận cổng trường.”
10:00 tối ngày 30/9/2024, một người đàn ông 37 tuổi đã dùng dao chém bừa bãi vào người dân tại trung tâm thương mại Walmart ở quận Tùng Giang, Thượng Hải. Video lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân gồm cả trẻ em và người lớn.
Tuyên bố của quan chức ĐCSTQ cho biết, có 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Kẻ giết người “đến Thượng Hải để trút giận” vì tranh chấp tài chính cá nhân.
Ngày 9/7/2024, Tôn Hải Anh (Haiying Sun), người gốc Thẩm Dương, Liêu Ninh, là một diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, đã tweet trên tài khoản X của mình rằng tìm kiếm nóng kỳ lạ “Thiết Tây Thẩm Dương bước vào kỷ nguyên vũ khí lạnh” được lan truyền trên TikTok và Weibo.
Trong những tháng gần đây, quận này đã chứng kiến hơn chục vụ đâm chém người bừa bãi trên diện rộng. Về cơ bản đều liên quan đến các vụ tấn công bằng dao, ít thì tử vong 3 người, nhiều thì 9 người.
Đài Á Châu Tự do trích dẫn tờ Financial Times ngày 7/7 năm ngoái cho biết, mặc dù Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc mua vũ khí, như cấm sở hữu súng cá nhân và yêu cầu xuất trình thẻ căn cước khi mua dao, nhưng các vụ tấn công bằng dao vẫn xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây.
Ông Lục Soái, giảng viên về chính sách xã hội và tội phạm học tại Đại học Liverpool, chỉ ra rằng hiện tại không có số liệu chính thức nào cho thấy sự gia tăng đáng kể các vụ tấn công bằng dao. Nhưng độ tin cậy của số liệu tội phạm ở Trung Quốc thường bị nghi ngờ vì sự che đậy hoặc sửa đổi dữ liệu.
Từ khóa Xã hội Trung Quốc Trả thù xã hội