Nhà hoạt động Giới Lập Kiến vừa kêu gọi giải cứu một thiếu niên Hà Bắc, Trung Quốc, bị bắt vì gọi ông Tập Cận Bình là độc tài, nay gửi bài hát cầu cứu.

Ngày 20/4/2025, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc Giới Lập Kiến (người cầm micro) đã tổ chức buổi mít tinh và tuần hành trước lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles để ủng hộ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Ông Giới Lập Kiến, chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, hôm thứ Năm (8/10) đăng video lên mạng xã hội X, đề nghị kiểm tra ngay tình trạng an toàn và nơi ở của cậu thiếu niên 15 tuổi. Theo ông, cậu bị “bắt cóc trái phép” vì công khai gọi ông Tập Cận Bình là độc tài.

Năm ngoái, cậu bị công an bắt sau khi hô “Tập Cận Bình độc tài” trong một phòng livestream. Một năm qua, cậu nhiều lần gửi tin cầu cứu ra bên ngoài, Vision Times cho biết.

Ông Giới kể cậu liên lạc với ông hôm thứ Tư (7/10), cho biết mình đang bị giữ trong một căn hộ trên đường Thất Nhất Tây, quận Cạnh Tú, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Ông mô tả cậu “đang vô cùng sợ hãi”.

Ông Giới Lập Kiến: Lời bài hát là tiếng kêu cứu

Cậu thiếu niên gửi lời cầu cứu qua một bài hát. Lời hát mở đầu: “Cẩn thận gương mặt phong vân, thật không thể nhịn nổi nữa, năm nghìn năm chuyên chế”.

Đoạn tiếp theo: “Coi chừng mạng mình bị người ta ‘cách mạng’, bên trong phải nắm, thể diện phải giữ, ông Marx đã tiễn đi mấy mạng người”.

Ông Giới cho rằng câu “coi chừng mạng mình bị người ta ‘cách mạng’” là lời cầu cứu của một người đang bị đe dọa đến tính mạng. Câu về ông Marx, theo ông, có nghĩa là trong “trại tập trung” của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cậu bé có thể đã chứng kiến vài người bị hại chết.

Ông nhận định cậu thấy cái chết đang đến gần, nên mượn bài hát để qua mắt người canh giữ và gửi tín hiệu ra ngoài.

Nơi giam cậu là một khu nhà ở của dân, nhưng theo ông Giới, đây rất có thể là một nhà tù bí mật ở Bảo Định, nơi giam giữ trái phép dân oan, người đấu tranh bảo vệ quyền lợi, người bất đồng chính kiến và những người bị gán bệnh tâm thần. Ông cho biết trên bức tường phía sau cậu thiếu niên có những tấm bảng giống bảng nội quy bệnh viện. Ông tin rằng nơi này còn giam nhiều người khác.

Ông Giới: Cậu bé bị ép uống thuốc tâm thần

Theo ông Giới, so với trước đây, gương mặt cậu bé sưng phù và người béo lên thấy rõ. Ông cho rằng đó là hậu quả của việc bị ép uống thuốc điều trị tâm thần.

Ông nhắc đến trường hợp cô Đổng Dao Quỳnh, người được gọi là “cô gái hắt mực”. Cô chưa đến 30 tuổi nhưng trong một lần xuất hiện trước công chúng đã trông như người phụ nữ ngoài 50, hoảng sợ, dễ cáu giận và mất kiểm soát việc đại tiểu tiện, ông kể. Ông cho biết cha cô, ông Đổng Kiến Bưu, cuối cùng bị đánh chết trong nhà tù Trà Lăng ở Hồ Nam mà vẫn không giành lại được tự do cho con gái.

Để bi kịch của Đổng Dao Quỳnh không lặp lại với cậu bé, ông kêu gọi văn phòng nhân quyền của chính phủ các nước, giới truyền thông và các tổ chức quan tâm đến nhân quyền nhanh chóng giải cứu cậu.

“Lúc này, tính mạng của thiếu niên chống Cộng, chống Tập này đang bị Chính phủ Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng”, ông Giới viết.

Cậu bé bị giam hơn một năm, nhiều lần cầu cứu

Đây không phải lần đầu cậu thiếu niên cầu cứu.

Hôm 1/8, ông Giới đăng một video cậu gửi ông trước khi bị bắt ngày 10/7/2025. Khi đó, cậu vừa hô “Đả đảo Tập Cận Bình” trên mạng. Trong video, cậu dặn nếu mất liên lạc 24 giờ thì có nghĩa là cậu đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt. Ông Giới cho biết đã nhiều lần khuyên cậu đừng làm vậy, nhưng cậu một mực giữ ý mình.

Cậu nói “tự do cần phải đổ máu”, rằng mình sẵn sàng là người đổ máu để nhiều người thức tỉnh hơn, và lúc nào cũng sẵn sàng bị bắt, ngồi tù.

Trước đó, hôm 16/6, cậu bất ngờ liên lạc lại với ông Giới, nhờ ông công bố đoạn video ấy và công khai vài địa điểm “nhà tù đen” từng giam cậu để cứu cậu ra. Lần đó, cậu quay video bằng một chiếc điện thoại lén lấy được. Trong video, cậu trốn trong nhà vệ sinh, rất căng thẳng, sợ hãi và liên tục ngoảnh đầu nhìn quanh, canh chừng cửa.

Trang Dân Sinh Quan Sát hôm 17/6 đưa tin cậu bé công khai phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ và kêu gọi ông Tập từ chức. Trang này cho biết cậu bị công an bắt vào tháng 6 năm ngoái rồi mất tích. Trong hơn một năm, cậu bị giam trái phép nhiều tháng tại Bệnh viện Nhân dân số 6 Bảo Định, một bệnh viện tâm thần, rồi bị chuyển sang trường Xuân Thành ở Bảo Định.

Ngày 10/7/2025, đồn công an Đông Phong ở Bảo Định triệu tập cậu, vì cậu đã công khai đặt câu hỏi ông Tập có phải là độc tài hay không trong phòng livestream của một blogger trên Bilibili. Trước khi đến đồn, cậu quay video tuyên bố mình sẽ không tự sát, và nếu sau này có nhận tội trên truyền hình thì đó là giả, vì “đó là do những lời đe dọa mà tôi phải chịu”.

Trên mạng, nhiều người để lại bình luận: “Cậu bé dũng cảm quá!”, “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tà giáo!”

Một người viết: “Tuổi nhỏ chí lớn, nhưng không thể xem thường cái ác của ĐCSTQ, giữ an toàn tính mạng mới là việc quan trọng nhất”. Người khác nhận xét: “Thiếu niên 15 tuổi dám đứng ra thách thức Tập Cận Bình, cán cân đã nghiêng rồi”.