Có người đăng video lên X cho biết, hôm 27/9 tại bệnh viện Đại học Y Tuân Nghĩa ở tỉnh Quý Châu, cả nhà 5 người bao gồm bệnh nhân đã tự nhảy lầu tự vẫn vì không có tiền chữa trị. Video này đã bị chặn ở Trung Quốc và chính quyền nhanh chóng bác tin đồn.

tu tu o Trung Quoc
Tại bệnh viện Đại học Y Tuân Nghĩa ở Quý Châu, một gia đình 5 người đã nhảy lầu tự tử vì không đủ tiền điều trị. (Ảnh chụp màn hình)

Theo một đoạn video do tài khoản “@xinwendiaocha” đăng trên mạng xã hội X, hôm 27/9 tại bệnh viện Đại học Y Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, có 1 bệnh nhân và người nhà tổng cộng 5 người đã nhảy lầu tự tử.

Theo video, 5 người nằm trên mặt đất ở sảnh tầng 1 của bệnh viện. Một người đàn ông trong video cho biết: “Một gia đình 5 người ở Tuân Nghĩa, Quý Châu, đã nhảy khỏi lầu cùng chết vì có người bị bệnh nan y mà không đủ tiền khám bệnh. Tin tức này hiện đã bị chặn trên toàn bộ Internet ở Trung Quốc.”

“Đây là thời đại thịnh vượng dưới thời Tập Cận Bình. Quan chức tham ô hàng trăm tỷ hoặc hàng ngàn tỷ, sau đó rót tiền vào ngân hàng và phát tiền cho các quản lý cấp cao.” Người đàn ông nói: “(Người dân bình thường) bị bệnh nặng thì chỉ có tự kết liễu, thực sự thảm thương không nỡ nhìn, toàn thế giới đều nên biết sự thật về sự bi thảm của người dân Trung Quốc!”

Ngoài ra, còn có một ảnh chụp màn hình trò chuyện cho thấy có người nói: “Vào ngày 27/9, trên tầng một của phòng khám ngoại trú của bệnh viện Đại học Y tế Tuân Nghĩa. Nghi ngờ là người bệnh và một số người nhà đã nhảy lầu tự tử … tình cảnh thảm thương không nỡ nhìn, bệnh vặt thì tự chẩn đoán, bệnh nặng thì tự kết liễu…” Có người tức giận nói: “Ở nơi nào lại như thế này”, “Sống như cây cỏ thế”.

Cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đăng video trên và ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với nội dung: “Khoa ngoại trú bệnh viện Đại học Y Tuân Nghĩa, không có tiền điều trị, cả nhà tự sát trước công chúng. Tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều trốn tránh, vì cả nhà (người tự tử này) không có tiền.” 

Ông Triệu Lan Kiện nói thêm rằng chính quyền đã bác tin đồn, “Tôi hy vọng đúng thực là tin đồn”, tồn tại tin đồn là “vì kiểm soát ngôn luận và đàn áp”. Nhưng trên thực tế, đúng là “nhiều gia đình không thể sống nổi”. Dù không có bệnh tật cũng đã khó sống chứ đừng nói đến những gia đình có người nhà bệnh nặng không có tiền chữa trị, những gia đình như thế này thì chắc chắn phải có rất nhiều. “Thông tin này có thể được truyền ra ngoài thì đúng là ngoại lệ.” 

Theo truyền thông Trung Quốc là tờ “Tin tức Hồng Tinh” (Red Star News) , sáng 28/9, các nhân viên liên quan tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Tuân Nghĩa khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật và chỉ là tin đồn, không có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà họ nhảy lầu trong bệnh viện.

Nhân viên này cho biết, sự việc được ghi lại trong video đăng lên mạng không phải là bệnh nhân và người nhà cùng nhau nhảy khỏi tòa nhà mà là “bệnh nhân đã phẫu thuật và sau đó có chút bực bội, sau đó gia đình không hài lòng. Chúng tôi đã xử lý xong và họ (bệnh nhân) đã tự mình về nhà, khi đó công an cũng can thiệp và đến hiện trường”.

Nhân viên Sở Y tế thành phố Tuân Nghĩa cũng cho biết bước đầu xác minh cho thấy không có trường hợp nhảy lầu nào.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục cho biết: 

“Rốt cuộc là ai là tin đồn?”

“Việc như thế này bác tin đồn hay không vẫn còn quan trọng đến thế sao?”

“Không cần phải phán đoán, video sẽ không biết nói dối.” 

“Thật giả có thể tự phán đoán.” 

“Tôi tin vào lời đồn.”

Đã có nhiều vụ việc xảy ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục, trong đó người dân không đủ khả năng chi trả điều trị y tế, họ tuyệt vọng và nhảy lầu tự tử. 

Vào ngày 19/4 năm nay, một người đàn ông đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 5 của Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Y Quảng Tây ở Nam Ninh, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ. Một người trong cuộc cho biết, người đàn ông này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, vì không có bảo hiểm y tế nên không đủ khả năng chi trả chi phí y tế cao, nên đã chọn cách tự tử. “Anh ta đã nhảy lầu mà không hề do dự”.

Tương tự, tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, một bà mẹ trẻ đã nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống với đứa con 4 tháng tuổi trên tay, vì không đủ khả năng chi trả chi phí y tế. Cả hai mẹ con đều tử vong. 

Tại Bệnh viện số 1 của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang, một nữ bệnh nhân cũng chọn cách nhảy lầu vì mắc bệnh nan y và không có tiền chữa trị.