Vào lúc 10:00 sáng ngày 11/10, phiên xét xử sơ thẩm Dư Hoa Anh (Yu Huaying) trong vụ án buôn bán trẻ em đã được tổ chức tại Tòa án Trung cấp thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Số lượng trẻ em liên quan tăng từ 11 lên 17, đứa con đầu tiên mà Dư Hoa Anh bán, thực chất là con trai của chính bà ta.

20241011003141
Dư Hoa Anh tại tòa (Ảnh chụp màn hình video CCTV)

Dư Hoa Anh, 61 tuổi, sinh ra ở Vân Nam, Trung Quốc, quen Củng Hiển Lương (Gong Xianliang) khi đi làm ở tuổi đôi mươi. Trong thời gian hai người chung sống, Dư Hoa Anh sinh được một bé trai. Vì thiếu tiền, bà ta đã bán con ruột của mình đến Hà Bắc với giá 5.000 nhân dân tệ thông qua một người trung gian, từ đó Dư Hoa Anh bắt đầu làm nghề buôn bán trẻ em phi pháp.

Theo báo cáo của CCTV, từ năm 1993 đến năm 2003, nhiều người bao gồm Dư Hoa Anh và Củng Hiển Lương đã nhiều lần đến Quý Châu, Vân Nam, Trùng Khánh và những nơi khác để bắt cóc trẻ em.

Năm 2000, Dư Hoa Anh bị bắt vì tình nghi buôn bán trẻ em và bị Văn phòng Công an thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, giam giữ hình sự trong 2 tháng trước khi được thả.

Năm 2004, Dư bị bắt vì phạm một tội khác ở Vân Nam. Vợ chồng Dư đã che giấu danh tính và bị kết án 8 năm tù với danh tính giả, sau đó được giảm còn 3 năm, Dư được thả vào năm 2009 sau khi chấp hành xong bản án.

Năm 2021, một người phụ nữ bị bà ta bắt cóc tên là Dương Nữu Hoa (Yang Niuhua), đã tìm thấy chị gái mình qua Internet dựa trên ký ức thời thơ ấu. Sau đó, Dương Nữu Hoa đã thuyết phục người trung gian tìm kiếm và cung cấp manh mối cho cảnh sát Quý Châu. Năm 2022, Dư Hoa Anh một lần nữa bị bắt.

Theo Dương Nữu Hoa, sau khi tìm thấy chị gái mình, cô biết được rằng bố mẹ ruột của mình lần lượt qua đời vì việc cô mất tích, và người chị gái trở thành trẻ mồ côi khi cô 11 tuổi. “Tôi không thể bỏ qua cho bà ta (Dư Hoa Anh), đây không phải là chuyện của riêng tôi”.

Vào tháng 7/2023, vụ án Dư Anh Hoa liên quan đến buôn bán trẻ em được xét xử tại Tòa án nhân dân trung cấp Quý Dương. Khi đến lượt Dương Nữu Hoa phát biểu, cô bất ngờ quỳ xuống tại chỗ và khóc, yêu cầu tòa án tuyên mức án nặng cho Dư Hoa Anh. Tòa án đã công bố ngày tuyên án tùy chọn.

Vào ngày 18/9/2023, Dư Hoa Anh bị kết án sơ thẩm về tội bắt cóc và buôn bán trẻ em và bị kết án tử hình, Dư Hoa Anh đã kháng cáo. Vào ngày 28/11/2023, sau khi xét xử lần thứ hai, vụ án được tạm hoãn xét xử lại vì điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy, Dư Hoa Anh cũng bị tình nghi bắt cóc 6 trẻ khác ở tỉnh Vân Nam, vụ án được trả về xét xử lại.

Vào ngày 11/10/2024, vụ án Dư Hoa Anh lại được xét xử, số trẻ em bị bắt cóc tăng từ 11 lên 17; 17 đứa trẻ này đến từ 12 gia đình, trong đó có 5 gia đình bị Dư Hoa Anh bắt cóc một lần 2 trẻ, thậm chí có một số trẻ còn bị bà ta bỏ rơi giữa chừng.

Anh em Vương Diễm Long và Vương Năng Năng ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, đã bị Dư Hoa Anh bắt cóc và bán đến Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc vào năm 1994. Mẹ của hai anh em này là bà Trương Vinh Tiên (Zhang Rongxian), đã ra tòa làm chứng vào ngày 11/10 năm nay với tư cách là thành viên gia đình nạn nhân.

Bà Trương Vinh Tiên nói với phóng viên tờ Jimu News của Trung Quốc Đại Lục rằng, “Dư Hoa Anh đã bị kết án tử hình trong phiên tòa đầu tiên vào năm ngoái, và bây giờ thêm một số trẻ em bị bắt cóc đã được tìm thấy, bà càng nên phải bị tử hình”. “Bà ta đã làm hại rất nhiều người trong gia đình chúng tôi, bà ta có chết 100 lần cũng không giải được mối hận này của chúng tôi”.