Mới đây, một video ngắn trên nền tảng X đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Cảnh tượng chân thực và đau lòng trong đó khiến nhiều người rơi nước mắt. Cũng có người phẫn nộ trách mắng: “Đây là địa ngục trần gian gì vậy”; “Thật xót xa, người dân Trung Quốc bình thường kiếm tiền quá khó”.

Mặt trăng, mây đen, ban đêm. (Ảnh: Public domain pexels.com)

“Đừng khóc! Đừng khóc!”

“Bị đổ rồi à?” “Đổ thì thôi mà! Đừng khóc!”

Trong video, quần áo của người giao đồ ăn đầy vết bẩn, hai ống quần đều rách. Hai người phụ nữ đặt đồ ăn liên tục nhẹ nhàng an ủi: “Tất cả đều bị quá giờ rồi, đúng không?” Lúc này người giao hàng đã khóc đến mức không nói rõ được nữa.

Người phụ nữ như chị gái an ủi: “Đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu!” Nhưng chàng trai giao hàng trẻ vẫn không ngừng khóc, nói rằng các đơn của mình “đều bị quá giờ rồi”.

Theo bài đăng, người đăng gọi đồ ăn buổi tối, quá 10 phút vẫn chưa đến. Cô nói: “Tôi xem định vị thì thấy anh giao hàng thực ra đã ở trong khu chúng tôi một lúc rồi, tôi nghĩ chắc anh ấy đang giao cho nhà khác, có thể là người mới. Một lúc sau tôi nhận được cuộc gọi, một cậu con trai vừa khóc vừa run nói: ‘Tôi bị quá giờ rồi, xin lỗi, xin lỗi.’

Phản ứng đầu tiên của tôi là chắc cậu ấy gặp chuyện gì đó, nên tôi bảo đừng vội, không sao đâu, an toàn là quan trọng nhất. Khi gặp cậu ấy, tôi thấy rất xót xa. Mũ bảo hiểm cũng hỏng, người thì bẩn vì ngã, mặt đầy nước mắt và nước mũi, trông còn rất trẻ, chắc khoảng 18 tuổi.

Cậu ấy nói lúc nãy giao hàng phải leo cầu thang lên tầng 10, gọi điện không được, địa chỉ lại sai, phải leo lại lần nữa. Trên đường đến còn đâm vào lan can đường, phải bồi thường 1500 tệ (khoảng 5,7 triệu VNĐ), khiến các đơn phía sau đều bị quá giờ, nên cậu ấy cứ khóc mãi. Tuổi còn nhỏ, có thể chỉ khoảng 17 thôi, thật sự rất xót xa. Sau khi cậu ấy đi, tôi và mẹ cũng không kìm được mà lau nước mắt. Cuộc sống thật không dễ dàng…”

Nội dung bài đăng trên nền tảng X:Gần đây tại Tứ Xuyên, một phụ nữ cho biết cô gọi đồ ăn nửa đêm bị trễ 10 phút. Không lâu sau nhận được điện thoại từ người giao hàng, chàng trai vừa khóc vừa xin lỗi: Tôi bị quá giờ rồi, xin lỗi, xin lỗi.

Cảnh tượng trên nền tảng X này đã thu hút vô số người theo dõi, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt hơn 1 triệu lượt xem. Nó giống như một hình ảnh thu nhỏ của xã hội Trung Quốc, gây đồng cảm mạnh mẽ cho nhiều người Hoa trong và ngoài nước.

Ảnh chụp màn hình video X

“Đây là cuộc sống gì vậy?”

Cư dân mạng lần lượt bày tỏ:

 “Đây là cuộc sống kiểu gì vậy?”

“Xem mà thấy khó chịu trong lòng quá!

“Xem video này mà tôi rưng rưng.

 “Tôi thực sự đã khóc.

“Thật thương cậu bé này, cuộc sống đã khó khăn như vậy, chúng ta không thể bao dung hơn một chút sao?”

“Thật xót xa, người dân Trung Quốc bình thường kiếm tiền quá khó.

“Nhà tôi chưa bao giờ làm khó người giao hàng, ai cũng không dễ dàng, nhiều người giao hàng còn trẻ như tôi, mưa gió vẫn phải mưu sinh, nhìn rất xót xa.

“Cô gái này cũng là người tốt, không làm khó người giao hàng, nhưng người giao hàng ở Trung Quốc sống còn không bằng phu xe kéo mấy chục năm trước.

 “Điểm đáng chú ý là lan can 1.500 tệ (khoảng 5,7 triệu VNĐ), thứ này đã trở thành ‘cây hái ra tiền’ của ngành quản lý đường bộ, giá nhập 100 tệ (khoảng 382 VNĐ) mà có thể báo giá vài nghìn, nuôi sống bao nhiêu kẻ tham nhũng.

Mọi người bắt đầu so sánh người giao hàng ở các quốc gia khác với Trung Quốc:

“Tại sao chỉ ở Trung Quốc mới có hiện tượng này? Ở Úc gọi đồ ăn chưa bao giờ gây khó dễ cho người giao hàng, dù không có văn hóa tiền tip nhưng đa số vẫn cho tip.”

“Tôi giao đồ ăn ở Mỹ, gặp sai địa chỉ, tắc đường, đến muộn, hoàn toàn không bị phạt. Nếu thật sự không tìm được thì hủy đơn, đồ ăn tự ăn, tiền đường và tiền tip vẫn nhận đủ.”

 “Ở Đài Loan cũng không có quy định quá giờ, chỉ có tầng lớp đặc quyền của Trung Quốc mới nghĩ ra kiểu bóc lột này. Quy định quá giờ thật tàn nhẫn, người giao hàng bị ngã có được trợ cấp không? Nhất định phải thay đổi, quá vô nhân đạo.”

“Các công ty giao đồ ăn ở Trung Quốc hoàn toàn có thể học theo nước ngoài, không cần đặt ra cơ chế khắc nghiệt như vậy. Một đơn chỉ kiếm được vài tệ mà còn phải liều mạng không được trễ giờ, lại còn bóc lột các cửa hàng cung cấp dịch vụ. Đây đúng là môi trường sinh tồn như địa ngục.”

“Tôi than khóc cho những khó khăn trong cuộc sống của người dân Trung Quốc và căm ghét sự vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giống như người lái xe giao hàng đã tự tử – điều hủy hoại cuộc đời anh không chỉ là một đánh giá tồi, mà còn là sự áp bức vô bờ bến và tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể thoát khỏi dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, tìm việc làm có nghĩa là phải đổi việc chỉ sau vài năm, và trước khi kịp nhận ra, anh ấy đã 35 tuổi – trong khi ở các tổ chức tội phạm có tổ chức của ĐCSTQ, các thành viên thế hệ thứ hai và thứ ba trong gia đình đã nắm giữ các vị trí quản lý ở tuổi 35. Sự phân biệt đối xử có hệ thống đối với những người trên 35 tuổi bắt nguồn từ hệ thống và lan rộng khắp cả nước!!”

Cư dân mạng cũng đặt câu hỏi:

“Tại sao các nước cộng sản đều xảy ra chuyện này?”

 “Truyền thông nhà nước không phải nói làm giao đồ ăn 8 năm kiếm 2 triệu tệ (khoảng 7,6 tỷ VNĐ) sao? Bị phạt chút có sao đâu, sao phải khóc? Hai video chắc chắn đều nói dối.”

“Nhìn lại cuộc sống của những người giàu có kia, thử hỏi sự phẫn nộ trong lòng sẽ hướng vào ai?”

Một cư dân mạng bình luận:

“Nếu chính quyền không thay đổi, người dân sẽ không khá lên.”